1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 7 ngày 3/8 box cổ điển sẽ họp mẹt lúc 2h tại Nhạc Tranh Quán ngõ 61 Thái Thịnh

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi classic_lover, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó mọi người đi đông phết, anh quần đùi và anh Hưng thì phải, đánh đàn hay và rất nhiệt tình. Anh quần đùi đánh hơi lung tung một tý nhưng vẫn rất hay. Chị Hương đánh hai bài đầu cũng được, bài 3 thì mới tập nên hơi dở. Còn bác CL thì đánh một bài cũng không thành công lắm, nhưng đặc biệt phê bình bác CL, Dany(bà tên dài như cái chi chi đó) và một số người khác bỏ về rất sớm làm mất cả không khí, đã thế lại bỏ về đồng loạt mới chết chứ. Bác quần đùi lại bảo tại bác ấy đánh dở, mặc bác ấy đánh không dở chút nào...
    Quên mất, còn một việc nữa là tập tài liệu của bác Ricky bác nào đó mang đi photo rồi chuồn luôn, làm em phải đợi dài cổ (;-)========|, chán wá.

    Friend forever !!
  2. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Em có muốn về sớm đâu, nhưng mà.....hichic
    Mọi tường thuật lại cho em 1 cái nào.
    Try not. Do. Or do not. There is no try​
  3. nhuthuhuong

    nhuthuhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ờ mà chú CL hôm đó kéo mấy người về sớm thế-> giảm khí thế.
    Hôm đó cũng đỡ run hơn buổi đầu, nhưng đánh vẫn chưa được như ý mong mọi người thông cảm. Nhất là bài Asturias tập cũng khá nhiều thế mà đánh vẫn vấp váp nhiều quá.
    Thôi tường thuật một chút thay CL nhé! nhưng mà mọi người lần sau đánh bài nào giới thiệu bài đó chứ tui có biết nhiều bài mấy đâu:
    Lúc đầu Tang go xanh(nghe nick tui còn nhầm tưởng là con gái)với bản trong Caruli rồi đến CL chơi bản Alhambra, vẫn hơi nhanh quá đấy CL ạ nên còn vấp váp. Tiếp đó là anh Hưng(bạn anh Ricci)-anh này hay chơi ở quán ở Nguyễn Chí Thanh và cả NT bản đầu tiên là Khúc nhạc chiều TBN. Tiếp là tui với 2 bản đơn giản: Giọt lệ Natalia và Đôi mắt huyền(tình ca Digan)(hơi tệ). Rồi đến chú gì tui không biết nick(hình như tên là Vũ nhỉ) đánh một số bản rất hay tuy có hơi nhanh(không nhớ hết tên- ai nhớ thì post lên đây). Tiếp đến là StarHacker hôm đó đúng là đánh hay hơn hôm trước nhiều(chắc là do quen đàn) với: bài đầu chạy trimolo( giống Alhambra)hay thật tên là gì ấy nhỉ? Tiếp đến là Cô gái Lam Hồng... Hôm đó chú Pimpim và Lola tại sao lại không chơi thế?
    Tiếp theo tui chơi bản Asturias(tối hôm trước nghe CĐK đánh mà thấy mình đánh chán quá). Và đến anh Ricci bản Romance 2. Lại trở lại với anh Hưng với 3 bản tui không nhớ tên, anh Ricci bài nữa, bài này anh R đánh hay thật: Prelude no1 (tối hôm trước CĐK cũng đánh bài này). Và tiếp theo em WC có yêu cầu chơi bản Polonaise do chú Vũ đánh, chú này còn chơi một số bản nữa đấy. Còn tiếp đó không biết thế nào vì tui phải về.
    Lần sau nếu có họp mặt thì mọi người nên đến đúng giờ nhé và nhớ theo các bản nhạc đi để mọi người nếu ai cần thì photo
    Thôi chào nhé! Ai thêm gì thì viết tiếp
    I Love classical music
  4. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    hị hị, sau khi các bác về thì anh Vũ đã quen tay và chơi 1 số bản rất hay như Lostios de Zaragoza, Nắng thuỷ tinh ( tự chuyển soạn ), v.v...

    Quyết không yêu để tiền uống rượu
    Sống tự do cho gái nó thèm !
    Thèm chưa ?
    Quyết không yêu để tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho gái chết già !
    Hà hà, chào bà già !
  5. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    chú rì 85 đấy lại đô tội cho anh rùi ...anh đã đưa vào nhờ chị rì nhở ...( em xin lỗi) wên mất tên của chị ) vào rùi đấy thui ....mà chú cũng phải thông cảm cho anh chứ ...lúc đầu anh ricci đưa ra thì chẳng có bác nào lên tiếng cả làm anh cứ tưởng là không ai cần photo đến lúc photo thì lại đến 6 ,7 người đứng lên nhờ photo wả thực lúc đầu anh dự tính khoảng 4 người thì anh chơi được chứ đến 7 người mỗi người khoảng 100t thì chú cứ làm phép tính cho anh xem nào !!!!!!!!!!!! thì anh chịu ( lúc ra ngoài sờ túi wần hì mới biết là ôi thôi , đành phải xin lỗi mọi người vậy)
    mà các anh chị chơi đỉnh wá ha ..nhất là anh hưng í đỉnh không tả nổi ...anh trình diễn các loại kĩ thuật làm em cứ lác hết cả mắt ...............(thôi phải hen mọi người dịp sau vậy bởi em cũng mới thi xong ĐH nên wên hết rùi mới lại bài nào em cung học được 1/2 thôi a` mà em cũng định chơi bản natalia nhưng chị hương lại chơi trước mất rùi nên đành xem mọi người trổ tài vậy
    bài natalia của chị hương đánh cũng hay nhưng nếu đánh nhanh hơn 1 chút nữa thì chác hay hơn

    what is love ??

    Được de_vinci sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 05/08/2002
  6. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, oan quá, hôm đó là tình huống bất khả kháng mà. Vừa họp box Nhạc cổ điển, vừa họp box Kim Liên, mà lại đều vào lúc 14h ... --> dễ hiểu mà khó giải quyết là vậy mà!

    I will study the ideas and dreams of our history to see how they can help me today!_Try more to reach your own success_DANY

Chia sẻ trang này