1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 7 tuần này đi chơi hả hic hic

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_nho_nha, 21/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tuần này đi chơi hả hic hic

    Hic hic khổ thân em quá đã định thứ 7 này sang chơi tiếp với các bác chuột rồi thì vừa xong khoảng 9h30' iem vừa bị xòe xong hic hic 
    để em tường thuật lại cho các bác xem vì em vừa tưòng thuật cho mấy bác "Kiến Lửa" xong hic hic
    khoảng 9h30' tối em vừa đi chơi về thì đang phóng về qua đoạn ngã 4 hic hic có 1 thằng nó đi con Jumpieter nó đềo 1 con bé đằng sau con bé này vẫy tay xin đường sang trái được thể nós rẽ sang trái em vọt lên luôn sang bên phải nào ngờ vừa mới vọt ga lên thì thằng " dog " này nó ngoặt sang bên phải thế là cả phần yếm bên trái của con @ của em nó tàn đời luôn,  được cái em không ngã ra cũng không đổ xe chỉ tan bên trái yếm thôi , còn thằng dog kia nó xòe 1 đoạn tay nó bê bết máu còn con bé ngồi sau nó thì không sao cả , xe của nó thì chỉ vỡ 1 tý yếm thôi bé bằng bàn tay là cùng rồi, sau đó em như" SAO "luôn hi` hi` mọi ngưòi vây quanh hỏi han rối rít như kiểu người ta xin chữ ký Sao ý hi hi rồi sau một hồi chửi nhau em bắt nó vào công an nhưng ra đến cửa đồn công an phường thì  nó bảo là anh em mình ra kia nói chuyện rồi giải quyết  hi` tại người mình không sao cả nên mình nghe cũng bùi bùi tai thế là uh` 1 cái nó đèo mình ra chỗ khác nói chuyện ( xe của tui thì thằng bạn tui nó đi theo sau ) vào một ngõ nhỏ   nó dừng xe tắt máy tui tưởng về đến nhà nó thế là tui nhảy xuống thế là đùng 1 cái nó đề 1 phát rồi vọt đi tôi đang không để ý thế là vội tóm đuôi xe nó đạp một phát bay đèn hậu của nó nhưng chẳng thấm vào đâu cả nó vẫn chạy dc thếmới tức nhưng ko sao tui nhớ dc biển xe của nó thế là tui gọi ngay 113 đến hic hic  sau một lúc mấy chú kiến vàng đến thế là lên đồn làm thủ tục lằng nhằng mãi đến 11h tui mới về đến nhà
    lúc gọi 113 xong tui gọi cho ông già tui các bác biết thế nào không, bị ông ý chửi cho mấy câu mà nhức hết cả tai hi` ông già  tui còn nói là không cần nữa nhưng tui lỡ gọi 113 nên lại phải ở lại vì ông già tui nói là mày về nhà ngay đi nhà mình đang mất xe thế là lúc đó tui cung định về nhưng lỡ gọi 113 rồi mà hic hic
    vừa nãy về đến nhà thì hỏi mama hóa ra là có mấy ông đến chơi dựng 2 cái xe máy ngoài cửa nhưng khi ra còn có 1 hì hì may ko phải xe nhà mình nhưng mang tiếng thật đến chơi mà lại mất xe hic hic
    Với cái tình hình như bây giờ thì chắc chắn em không có xe sang bên kia chơi rồi khổ thân em quá hu hu hu có ai có hảo tâm đến đón em đi với em còn phần hội mình 2 chai rượu TQ đây này hu hu hu huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Đất khách tìm đâu người tâm sự đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa
    có ai an ủi tui không liên hệ 0912025378 lúcs nào cũng OK hết moi lúc mọi nơi mọi giờ hi`

    Được chuot_nho_nha sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 21/01/2003
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    thương thay cái xe... đồ xịn chứ ít đâu nhỉ?? vô cùng chia bùn với bác!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  3. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hic Hic ngại quá cũng như bác hitori_vodanh vì tưởng @ em là @ xịn nên sợ quá chạy mất dép nào ngờ @ em là đò đểu thôi hi hi hi hi
    may là người mình không sao cả chứ nếu có sao thì hic hic thằng này chết với em ròi vì lúc đó bạn em raq hơi bị đông lúc nào cũng sẵn sàng nhào vô như hôm đá bóng vừa rồi khà khà khà

    Đất khách tìm đâu người tâm sự
    đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa[/size=10]
  4. Nemo_rock

    Nemo_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    mày đúng là thằng phá hoại!
    hồi hè đã bị 1 vụ mất 6T mày là thủ phạm haha bây giờ đến lượt mày là nạn nhân.
    nhưng dầu sao cũng chia sẻ với mày về ...tinh thần haha

    Nobody's perfect!
  5. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhạn là mồm thằng I-H độc thật lần sau thì ăn nói cẩn thận nhé không là tao đánh cho toè mỏ đấy nhé nhớ chưa cái tội trù úm người ta sao mà khổ thế không biết nữa hic hic

    Đất khách tìm đâu người tâm sự
    đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa[/size=10]
  6. MInhMInh84

    MInhMInh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hic dang chat vãn phải post bài theo cái chủ đề này đây!
    thấy ko chuột nhớ nhà?đâu phải ko có người tâm sự,vừa post lên dã rất nhiều người vào an ủi,hi hì!!!!!!!!!thế mới là bạn bè chứ
    thôi ko sao là tốt rồi
    chuyện riêng nè:"thanks nha "
    lơì cám ơn này chắc chỉ có cậu mới biết là ví sao thôi nhỉ
    cuộc sống này thật ngắn ngủi,vì vậy hãy sống sao cho,thật ý nghĩa,hãy sống sao cho lúc sinh ra ta khóc ,và khi chết đi ta cười_một nụ cười mãn nguyện
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    không còn lời nào hơn là một lời chia buồn thắm thiết tới bác.
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  8. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    thay mặt chiếc xe thân yêu của em em xin " trân tành " cảm ơn các bác đã ghé thăm cũng như chia buồn vơi chủ nhân của nó là em hic hic
    May quá em không bị Papa của em nói gì cả chỉ nói vài câu là mai lấy xe về thì khooooooooong đi nữa nhé hu hu hu lấy đâu ra xe bây giờ chứ ai có lòng tốt hôm đó đến đây đón em đi với nhé xin tay thành cảm ơn

    Đất khách tìm đâu người tâm sự
    đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa[/size=10]
  9. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    hhêh! Khổ thân nhể! Bít nói sao bi h! Chai buồn!
    Lần sau đi đứng cẩn thận nhá! Mà quên luôn đi cho nó nhẹ người! Thứ 7 đi chơi cho thoải mái! okie??
  10. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thằng bé .
    Thế nhà chuot_nho_nha ở đâu để còn bố trí xem có đón được không nào , hay bắt đại cái xe lên đây .
    Không đi xe chính ra lại đi được với hội lâu hơn đấy .
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh

Chia sẻ trang này