1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 7 tuần này, OFFLINE nho nhỏ dành cho các Mem Sài Gòn box TVTY đây !! THÔNG BÁO CHÍNH THỨC xem tr

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huyentranglover, 13/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Mơ đi, Soniczzz ơi, khoan show pic nhé, chỉ có ai đi off mới được PM xem pic thôi. Chừng nào mấy vụ hù dọa này ko còn mới show công khai. Ai ko đi thiệt thòi ráng chịu à.
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Không giấu mãi được đâu Kưng. Đến khi nào đó Kưng phải show cho anh xem thì .. tèn ten...
  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Tật chọc tức gái của ku anh riết ko bỏ đc hỉ
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đã gặp được người cần gặp, cũng đỡ người mình hông mong mún gặp đã không đến.
    Đề nghị bạn Đức gửi riêng hình ảnh cho những ai có offline hôm qua qua đường YM, email. Chưa gì cụ Bẹc Điên đã tỏ thái độ khủng bố, sợ quá.
    YM của mình: f4jnx
    Được FJX sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 18/11/2007
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đánh vật mãi mới vô được Internet các bác ạ. Ngu ?ocông nghệ? nó khổ thế đấy. Hix! Zậy mà bi giờ e lại đang đâm đâu vô làm cho một cty Công nghệ, nghề của em là nghiên cứu xem có cái linh kiện máy tính nào mua rẻ bán đắt có lãi thì ngoắc về. Đúng là ghét của nào thì thể nào trời cũng trao cho của ấy. Và biết đâu vì ghét thuốc lá mà e vơ một gã thuốc lào, ghét ba lăng nhăng mà e sẽ vơ một thằng bệnh hoạn còn hơn cả Mai Văn Dâu
    Hừm! Phải nói là buổi off ngày hôm qua rất vui, ấm cúng, than thiện?. Thích nhất là không gian. Con mụ Huyền Trang hôm nay chọn quán được. Hôm nào rảnh rang mệt mỏi tui sẽ chui vào đấy ngủ một giấc ngon lành để tận hưởng không gian tuyệt hảo!
    Coi nào! Ấn tượng nhứt là e FJX và Nancy. Về phái kia có e Công và cá voi
    Từ trước tới nay đã mến mộ văn phong nhí nhảnh, sắc nét, đanh gọn và hiểu biết của e FJX bên box Marketing. Cứ nghĩ em ý phải trẻ trung nhí nhảnh kiểu tóc để chỏm cài bông hoa, cái váy xòe ngũ sắc với đôi giày búp bê xinh. Ai dè ngoài đời e í cũng gần băm mỏi hết cả tay rồi
    Kế đến là e Nancy ?" một vẻ đẹp dịu dàng?. Ánh sáng huyền ảo của quán dường như là đồng minh làm cho sắc đẹp của e trở nên lung linh hơn. Một vẻ đẹp ko sắc sảo nổi bật, nó giản dị bình thường thôi nhưng vẫn phảng phất cái mặn mà đằm thắm. Đôi mắt mơ màng màu khói xám như bong liễu buông mình trong tiết trời thu HN đêm trăng tròn. Đôi má ửng hồng e ấp tựa hồ như đang lung túng vì ai đó trêu đùa?.
    Chín chắn dịu dàng là những từ đầu tiên có thể miêu tả đối với chàng cá voi điển trai. Hắn ngồi ngay cạnh mình, nhưng tới giờ mình cũng ko thể nhớ nổi gương mặt hắn. Mẫu người của hắn, sẽ thích hợp với Nancy. Cũng chính hắn là đối tượng theo đuổi của nhiều cô gái dịu dàng đoan trang nữ tính. Hắn có sự kín đáo trầm ngâm của một người đàn ông cổ điển. Hắn có vẻ đẹp của kẻ đào hoa lương thiện.
    Người để lại ấn tượng nhiều nhất trong tớ là e Công. Cái tên e í quả phù hợp với vẻ bề ngoài e í. Con xe em í được trang trí bởi vô số các hình vẽ đầy ?ogợi ý? và đặc biệt colourful. Đôi mắt hình quả trứng nấp sau cặp kính cận, với cái miệng hình chiếc muôi là hai nét đánh cái sầm vào đầu óc tâm tưởng tớ nhiều nhất, dù e í trốn sau giỏ hoa phong lan và tớ phải lấy hết sức dụ khị a e tiền phương giật cái bình hoa xuống đất để diện kiến dung nhan em í rõ hơn. Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng hoang cửa nhà. Nét sang trọng của e Công ko toát ra từ cách phục trang đi đứng, mà từ phong cách ?ohầu chuyện bàn dân thiên hạ?. Lời nói giản dị, vui vẻ nhưng toát ra sự từng trải hiểu đời. Công là người của đàn ông và khá làm chủ mình trong công việc, nhưng cũng sẽ tới bến trong các cuộc vui. Tớ thích kiểu người học tới nơi, làm tới sức và chơi tới bến. Công sẽ là mẫu người của các em gái cá tính, và cũng chỉ có các em gái cá tính mới khuất phục được Công mà thôi.
    Màn măm có viên chiên? làm gợi nhớ trong tớ kinh khủng cái se lạnh dịu dàng bên nhà thờ mỗi tối trốn nhà đi ăn nem chua nướng. Thèm và nhớ kinh khủng vị cay trên đầu lưỡi. Nhớ HN? nhớ những gì thân quen?.
    Thao thức vì vui?. Ko ngủ được.
  6. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Nghe quảng cáo 2 em ý mà tiếc hùi hụi, giá mà mình đi ọp đc hen để chiêm ngưỡng 2 em FJX và em NAncy . Thôi để lần sau . Mọi người có ảnh thì post lên đi nào, mong ảnh từ tối qua tới giờ
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Thôi, lão Tường cho Ép xin, rành nhau đến mức mém oánh nhau rồi mà...
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hix, chỉ vì chị Trang thông báo là ko đc mặc váy ngắn do ngồi bệt xuống sàn, chứ em nào đến giờ 80% toàn mặc váy.
    Mà quảng cáo câu chót chết em, người ta mí bước qua tuổi 20 đc có 1 tẹo.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hế! Nghề của chị là nói không thành có,mà có thì lại thành không cốt dụ được con gà vặt lông quay chiên tẩm bổ. Đứa nào dại bị chị quay thì cho nó chết cái tội.... Hí hí!
  10. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Thế là lucke phải hiểu ngược lại những gì khongthe nói ở trên à ? Gớm, làm lucke xém tí mừng hụt . Đúng là mình còn gà quá

Chia sẻ trang này