1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 7 tuần này, OFFLINE nho nhỏ dành cho các Mem Sài Gòn box TVTY đây !! THÔNG BÁO CHÍNH THỨC xem tr

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huyentranglover, 13/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    ái chà, tiếc ghê nhở. Hôm qua lại có việc đột xuất không đi được. Nghe cô Khongthe tả mà cứ tiếc hùi hụi . Đành ngậm ngùi đợi xem hình vậy .
    Nghe tả 2 Anh chàng gì đó, phải chi mình được 1 phần nhỏ thì chắc là không ế chỏng chơ như thế này.
    Tetuong02 cũng k đi àh ? Nghe danh đã lâu, mong có ngày được diện kiến . Phiền anh bày chút công phu cưa cẩm cho đàn em biết thế nào là phong lưu sắc giới.
  2. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Nghe Khongthe nói thì anh là anh chàng rất đáng để ....... cưa cẩm đây. Anh ko đi quả là quá đáng tiếc !!!
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Một vợ 3 con rồi còn tòm tem!
    @huyentrang: Nhân tiện tui là kẻ được diện kiến a Âu, tui làm vài dòng đặc tả:
    Ấn tượng đầu tiên của tớ đối với a Âu là a ấy khá tốt bụng. Ko tốt sao được khi cất công đi tìm nhà cho tui. Nhưng ngoài cái vẻ hiền lành trí thức của anh ấy, tui vẫn có một cảm giác sự rắn rỏi ở con người này, thêm một chút dí dỏm lúc cần thiết. Haiautrinh là một người lạc quan và tự tin, tuy vẻ bề ngoài ko lột tả hoàn hảo sự tự tin đó.
    Hải Âu ko có vẻ thu hút hấp dẫn người khác phái ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sẽ là một người bạn đời khá lý tưởng cho những cô gái ko quá hiền lành ngây ngô cũng ko quá sắc sảo đanh đá. Bởi Hải Âu hướng tới giá trị cốt lõi về lâu về dài, chứ ko chạy theo những thứ thời thượng choáng ngợp
    Vài nhận xét qua vài phút tiếp xúc. Nếu sai mong anh góp ý.Khikhì! Nhớ gạ gẫm chủ nhà sửa gác cho em nha anh. Nhanh nhanh e còn chuyển đến, lấy chỗ cho tvty mem SG tụ tập
  4. starian

    starian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    cò vù nhẶn xèt tình càch con ngươ?i nưfa cơ à?,tiẮc...'ùng là? tiẮc quà ko 'i buĂ?i of nà?y,nhẮt 'ình lĂ?n sau sèf cò mf̣t.
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    @khongthe: ui cha, cái bà này, lăng xê tốt thía, làm em cứ trương hết mũi lên rồi, lúc nào rảnh em trả công PR cho bà chị nhé
  6. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    oài, cô khongthe này đúng là. Thế này thì một cây cung mà bắn được 2 mũi tên àh. Không, nhầm. Một Mũi tên mà bắn được 2 con nhạn . Mà lại nhạn lạc đàn !?!!.
    Chỉ vì anh tìm nhà cho cô, mà cô nỡ đưa a lên tận lên cao thế này sao ? Thế thì chết a mất , a có chứng sợ độ cao.
    Cô nói tốt thế thì hại anh rồi, trước giờ anh ít tiếp xúc với đờn bà, fụ nữ....bây giờ mà họ nghe tiếng kéo tới thì làm sao mà a chống đỡ nỗi hả cô, khổ thân a không chứ ? Có khi phải dẫn đao tự cung mới yên lành mà sống được.
    Còn cô Trang, a phê bình nhé. Anh là đờn ông, phong lưu, galăng, lãng mợn....ai lại để đờn bà cưa cẩm bao giờ. Nhớ lúc trước, khi vừa bước chân ra giang hồ, bước chân ra chốn tình trường đầy cạm bẫy của đất Sài thành. Tứ thân phụ mẫu đã dặn dò rất kỹ càng rồi .
    " Mẹ đánh không đau bằng ngồi sau con gái "
    Thế nên, cô đừng có hy vọng mà cưa cẩm nhá , a báo cho mà biết trước. Cô cứ tại vị ở đấy, khi nào cần xây nhà, anh sẽ đích than vác cưa qua nhà cô, xin với hai cụ cho anh cưa cây gỗ lâu năm, mốc meo nhà 2 cụ về làm rường làm cột nhà a. Mà nhân tiện cho hỏi, gỗ có tốt không đấy, có bị mối mọt gì chưa ? Cần nhất là than gỗ phải thẳng, thớ phải đều, thịt phải chắc. Yếu tố phụ là chưa có dấu đóng đinh ( cái này cũng k quan trọng lắm)
  7. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Anh Hải Âu này cho hỏi tí: Có phải ngày xưa anh học ở Bournemouth, UK về ko ah!
  8. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ hay quan trọng hóa vấn đề cơ, đấy là em đang quote lại lời bà Khongthe chứ em đã có định kưa bác hồi nào đâu? Sao bác tự tin thế?
    Mà tính em xưa nay, em chọn người chứ ko để người chọn em. Nếu thực sự bác đủ tiêu chuẩn, đủ sức hấp rẫn thì em sẽ có cách cho bác tự nguyện dẫn xác vào tròng nhanh chóng, chứ ko ngồi chờ để bác đi tìm cưa. Em là em cứ thẳng thừng như thế. Không phải giả nai ngây ngô làm gì.
    Còn nói về gỗ nhà em, "khúc nào ra khúc nấy" ạ. Còn những cái bác hỏi trừu tượng quá, em ko hiểu rõ cụ thể bác muốn biết cái gì, em trả lời trên này cũng ko tiện nên chờ PM của bác.
  9. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa offline vui nhỉ. Đúng với tên box là tư vấn tình yêu, hay phết, em thì em gặp người lạ là câm như hến. Khổ thế đấy ko biết. Heheh, em thì thích tài ăn nói của mọi người phết, cả kiến thức nữa. HIhi, phải học hỏi thêm nâng cao kiến thức mới ko ngại khi nói chuyện với mọi người nhỉ.
    @Chị KHongthe :Hihi, chị khongthe khen em thế thì em ngại chết. Chị nhầm rùi chị ạ, chẳng wa là hôm wa bà chị họ học trang điểm về lôi em ra làm con chuột bạch thí nghiệm nên hôm wa là lần đầu em trang điểm đi ra ngoài đấy chị.
  10. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái chữ ký mà hú hồn.
    Ráng tập nói chuyện trước đám đông rồi lần sau kể bọn này nghe chuyện tình iu của cưng nhé. Hehe...
    Ca này nghe có vẻ giống ca của mụ Khongthe đây.

Chia sẻ trang này