1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thứ 7

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cobemuadong1, 26/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobemuadong1

    cobemuadong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    thứ 7

    thứ 7mưa rơi , thứ 7 buồn
    trái tim vò xé nỗi cô đơn
    người đi nơi ấy vui gì vậy?
    có biết chiều nay, 1 kẻ buồn

    có bị mod khoá nick thì cũng chỉ cần 1ngày, sang ngày mai lại khác, tâm trạng khác và bước trên 1 con đường khác
  2. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    ngồi nghe nhạc, càng nghe, càng buồn da diết , ngoài trời lạnh mưa rơi
  3. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    cái lạnh như thấm vào người, 2 bàn tay buốt lạnh cóng dù chỉ ngồi trong nhà, còi còi khổ thế , giá mà có đôi bàn tay ấm áp sưởi ấm
  4. cobemuadong1

    cobemuadong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    gọi thầm tên a lần cuối, con tim buốt nhói trong đêm sầu, còn lại gì khi tình qua mau, bao y dấu, nay cũng theo gió trôi đi mịt mờ
  5. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    anh à!
    tgian gần đây em hay hoài niệm về những ngày đầu tiên của chúng mình! thơ mộng & đẹp chứ anh nhỉ?
    bây giờ hình như thiêu thiếu, em cảm thấy thế có gì khang khác chắc do em quá nhạy cảm & hay suy nghĩ lung tung
    chắc do nỗi nhớ của em dành cho anh quá tha thiết, da diết
    em ko thể viết tiếp anh ơi
  6. cobemuadong1

    cobemuadong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    ngày xa nhau, dấu trong tim cuộc tình đau, rồi thời gian cố nguôi ngoai đi thật mau
    chuyện tình ta đã như k còn gì mong, thì thôi a cố quên nhau đi là xong
    đã như k nợ nhau rồi thì gặp nhau xem như ta đây k quen biết nhau
    đã như k hận được người thì trách móc chi cho đau lòng nhau, gặp lại xin ta hãy xem như kẻ xa lạ nhau
  7. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    ai đồng cảm thì vào viết , nếu bạn vui thì đừng viết tiếp, nếu bạn buồn viết tiếp cho vui
    với e TY như giấc mơ khi e gặp a, phút giây gần nhau, e ngỡ chìm sâu trong ánh mắt người...
    ngàn nămkhó phai 1bóng hình, tình e thiết tha với bao kỷ niệm........
    y a ngàn năm người ơi biết k? âm thầm tình e!
  8. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    t7 máu chảy lung tung........
    .......
    ............
    .......ko viết đc j
  9. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Ôi èo ôi, đi mua ngay viên cầm máu rắc vào chỗ chảy máu đi, sợ nhắm!
  10. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    rạ, bi h là 23h25'' thứ 7 ạ
    dược sĩ đi chơi hết rùi ạ, ko biết có ai về chưa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này