1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thứ 7

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cobemuadong1, 26/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xzibit

    Xzibit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    t7 lạnh, tâm trạng rất buồn
  2. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Sang 00h 53 fút thứ Chủ Nhật rồi. Nỗi buồn thứ 7 đã qua đổi tên topic là Chủ nhật đi nhé
  3. 0982115582

    0982115582 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    mãi mong chờ 1 hình bóng .và hình bóng đó ko bao giờ còn trên cõi đời này nữa .
    vào mỗi tối thứ 7 tôi vẫn mãi đợi chờ 1 bóng hình đó như ngày nào . nhưng ông trời thật bất công .bất công quá .. và mỗi tối thứ 7 trong khi đám bạn bè đang vui chơi dạo bên người mình yêu quý thì vẫn có 1 người ngồi 1 góc tối và những giọt nươc mắt cứ tuôn rơi nhớ về em ..nó đã rơi vào mỗi tối thứ 7 từ khoảng 2 năm nay rồi ..
    hôm nay đọc topic này nước mắt tự nhiên lại ko năn xuống dôi gò má như mọi lần VST
  4. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với bạn
    k biết nói gì hơn, dù chuyện gì đi chăng nữa thì vẫn fải sống và sống tốt hơn , tự nhiên thấy buồn cho bạn
  5. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    4h Am : lơ mơ nửa tỉnh nửa ngủ
    5h Am : chìm vào giấc mộng
    6h Am : tỉnh ngủ
    7h Am : dậy pha mì, pha cafe
    7h15 Am : lay thằng bạn dậy
    8h Am : lau phòng sạch sẽ và đi đổ rác
    8h30 Am: 2 đứa loay hoay làm cái bình nước nhỏ giọt cho cây xương rồng khỏi chết mất
    9h Am : 2 đứa 2 ngựa chạy 1 mạch Đà Lạt thẳng tiến
    5h Pm dừng lại ngắm cái đập mới xây
    5h39 Pm tìm cái chìa khóa mẹ giấu ở quanh cái cây để mở cửa....
    7hPm trên giường ngủ.....
  6. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    topic vẫn chưa bị khoá à
    ôi e làm sao, tình yêu bắt đầu cho e u sầu đôi mắt ..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này