1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thu bắc việt

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hunt3r, 10/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunt3r

    hunt3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    thu bắc việt

    Ngô đồng nhất diệp lục
    Thiên hạ cộng tri thu

    Thu bắt đầu từ đâu ? từ khi nào ? Có phải là từ khi hương hoa sữa nhè nhẹ phảng phất nơi cuối đường ta mới nhận ra là thu đã đến . Thu đến từ những giậu cúc vàng bên song cửa , hay là từ hương cốm mới vào mùa .Hoặc như trong thơ Xuân Diệu:
    "Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
    Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
    Đây mùa thu tới-mùa thu tới
    Với áo mơ phai dệt lá vàng"
    Có phải thu đến nhẹ nhàng như vậy hay sao? Phải là những con người tinh tế với thiên nhiên ta mới biết " nàng thu thay áo" khi nào bởi khi ta nhận thấy thì nàng đã đẹp đến đượm buồn rồi. Gió thu hiu hiu thổi , mây thu bồng bềnh trôi , trôi mãi về hướng những vệt nắng vàng trải xuống nơi giậu cúc .Trời thu cao biếc bắt thi nhân phải ngước lên và buồn se sắt với không gian:
    "Trời thu xanh biếc mấy tầng cao
    Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu"
    Vậy là thu đã đến thật rồi ! Trời bắt đầu đổi gió , lá vàng rụng hai bên đường bay xào xạc trên nền đất hanh khao , lá tre rụng bên ao hồ nằm êm ả.Trời thu se sắt ; buồn man mác nhưng vẫn đẹp não nùng.Hồn thu bao trùm cả một không gian Hà Nội , lãng mạn , nhẹ nhàng.Con người cũng rất biết quý mùa thu mà cũng muốn níu kéo lại những khoảnh khắc như mơ của Bắc Kì .Hít một hơi dài để gió thu thổi vào ***g ngực đưa hương thơm cốm mới vào lòng
    "sáng mát trong như sáng năm xưa
    Gió thổi mùa thu hương cốm mới:"
    Hà Nội thu chớm lạnh con đường cũng trải dài ra theo cơn gió heo may mang tâm sự nỗi buồn xa vắng.Ai xui mùa thu đẹp đến vậy , ai bảo gió thu biêng biếc nỗi sầu hắt hiu?ai bao trăng thu mươn mướt nhớ nhung, lại ngà ngà màu trắng bạc cho người ta buồn.
    "Thu thuỷ cộng trương thiên nhất sắc"
    Nước xanh, trời xanh , hương cốm xanh , rặng liễu xanh , nắng vàng cúc vàng , chiếc lá vàng _ màu sắc của mùa thu đan xen nhau trong không gian thanh cao.Rặng liễu ven hồ hát lên những tiếng rì rào như tiếng than nhỏ bé , nước vỗ vào bờ nghe trầm trầm qua chùm lá , qua những cành cây ,gió thì thào kể lại chuyện xa xưa và dục nguời ta xích lại gần nhau cho ấm cõi lòng hơn một chút.
    Cái buồn của mùa thu lê thê , cái buồn của mùa thu tê mê và não nề.Ấy là vì gió thu buồn nhưng trời thu đẹp , đẹp nhất là trăng thu , đẹp đến mức Tản Đà cũng muốn mời nàng sống để hưởng cái bàng bạc trong khắp cõi : trời _cây _mây_nước:
    "có bầu có bạn can chi tủi
    Cùng gió cùng mây thế mới vui"
    Trong một năm , không có mùa nào đẹp như mùa thu , không trăng mùa nào đẹp như trăng thu. Nhìn lên cao ,người thi nhân thấy trời phẳn lì nhưng xanh ngắt , không có một đám mây vẩn đục làn ánh sáng trăng toả ra khắp nội ỏ, cành cây , chân sim bóng đá.Chân đi sải bước dưới ánh trăng mà có lúc cảm thấy như đang được nhè nhẹ vào cõi mê li thần thoại.Đi nhanh qua Hồ Gươm nhìn lên cây gạo ở ngõ Hồ nghe con sếu báo tin rét sắp về , đi về Ngọc Hà sau bách thú xem hoa và lá múa dưới ánh trăng như ngọc, qua Hàng Trống mua mấy bức tranh thu.Đi như vậy cũng có cái thú trong một bầu không khi vào lạnh , hiu hiu gió , biêng biếc sầu.
    Trăng sáng quá , đi thế này cả đêm không biết chán .Trăng dãi trên đường thơm thơm ,trăng cài trên tóc em êm đềm , trăng say mà toả xuống bóng hồ cùng làn sóng.Trăng ơi ! sao trăng khéo đa tình mà theo cả gót chân người thiếu nữ, trăng vuốt nhẹ má đoá quỳnh hương .Tiễn nhau về mà trăng vẫn chưa dứt ,:"để cỏ mòn thơm mãi dấu chân em.
    Trăng thu ơi, mây thu ơi , gió thu ơi.Trăng đẹp quá ,mây cao quá, gió buồn quá.Xin trăng đừng đẹp quá, mây đừng xanh quá, gió đừng buồn quá vì càng đẹp , càng xanh càng buồn thì người ta càng nhớ và day dứt bóng người yêu xưa.
    Tương tư rồi ngồi uống tách trà mạn lai càng tương tư, thiu thiu ngồi trong phòng không lạnh , trăng khéo trêu người bước qua ô cửa sổ chiếu vào xô lệch một nửa chiêc gối đơn.

    TÔI NHỚ NHỮNG NGÀY THU ĐÃ XA..............

    Buồn tàn thu
  2. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    "Ngô đồng nhất diệp lạc" (Một chiếc lá ngô đồng rơi), không phải là "diệp lục" đâu bạn ạ!
    Cảm xúc thu của bạn đẹp đấy! Mùa thu Hà Nội cũng thật đẹp, sắp mùa đông, bỗng cảm thấy luyến tiếc nhiều hơn! Thích nhất là ra Hà Nội được thưởng thức vị cốm non! - đúng là "gió thổi mùa thu hương cốm mới!"
    [​IMG]
  3. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    mùa thu, hồ gươm nước hồ xanh thế
    [​IMG]
  4. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Xanh quá nên rùa mới ngoi lên không nổi đấy ông a. 1

Chia sẻ trang này