1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử bài xích và đả kích Phật giáo dưới góc nhìn ngoại đạo.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mrking_hoang, 18/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Kinh là sách. Là tờ,bản , mảnh, miếng...mà người ta viết, vẽ, đục, chạm, khắc...lên đó những ký tự. Những ký tự là những dấu hiệu, biểu tượng...mang ý nghĩa đặc trưng, được quy ước bởi một, hai người..cho tới một nhóm, một tập hợp người.
    Những ký tự được sắp xếp theo một trật tự xác định nhằm diễn đạt một nội dung nào đó. Nội dung vừa ra đời lập tức được xác định, cố định giá trị từ quá khứ và kết thúc ở hiện tại .Theo thời gian thì nó đi dần vào quá khứ.
    Do đó sách là "chết". Và ý tưởng là sống, luôn thay đổi theo thời gian. Chính vì vậy mới có sự tích về "Vô tự chân kinh" và "Hữu tự chân kinh". Và người ta cũng nói "Sách chỉ là cặn bã của Thánh nhân".
    Thế cho nên đem một, hay cả bộ sách lên bàn thờ để vái lạy, mỗi lần đọc sách thì đốt hương trầm nghi ngút nhằm tận hưởng cảm giác sảng khoái do tư tưởng huyền diệu trong sách đem lại thì quả là "thất sách"
    Vì vậy mỗi khi tại hạ đọc sách xong, lập tức quăng vào góc nhà, đợi tích trữ một lượng vừa đủ, gọi bà bán ve chai vào nhà, biến ngay thành chất.
    Trên đây chỉ là ý kiến đầy chủ quan và vô cùng phiến diện của tại hạ. Mong các bậc cao nhân mở rộng lòng từ bi, khai sáng thêm cho sự u mê này...
  2. Chakra

    Chakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Với trẻ con, người ta dạy: "cơ thể con người bao gồm đầu, mình, tay, chân" - lớn lên tí người ta lại bảo: "cơ thể con người gồm các mô cơ, biểu bì" - học sâu về Y thì lại thấy định nghĩa khác: "cơ thể con người là tập hợp của nhiều tế bào, rồi nào là hồng cầu, bạch cầu, lục phủ ngũ tạng...".
    Đọc nhiều, biết nhiều chưa hẳn luôn tốt. Vì còn tùy thuộc "ngộ tính" để người đọc có thể HIỂU được những gì với mớ kiếng thức bòng bong mà họ được đọc. Nếu lớp 1 chập chòe cộng trừ nhân chia mà chợt biết đạo hàm, tích phân thì quả thật mọi thứ quả là đối lập khó hiểu!
    Nếu thấy được sự "khác nhau" giữa các câu chữ, định nghĩa, giáo điều trong kinh Phật, thì theo bạn tại sao nó có sự khác nhau đó? Hay chỉ đơn giản đó là điều thiếu sót để chúng ta bài xích, đả kích? Hay chính chúng ta cũng chưa thực sự NGỘ hết về điều đó...
    Chúc mừng bạn bỏ được tu Phật!
  3. Chakra

    Chakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Cấu tạo cơ thể người gồm đất; nước; gió; lửa ?
  5. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Lữ khách cô đơn trên sa mạc
    Bôn ba dừng bước trước cổng chùa
    .....Lặng yên , ngồi tựa gốc bồ đề, đại hòa thượng dáng điệu khoan thai, miệng Phật cười tươi như hoa nở, Tâm bất động, thế mà Niêm hoa chỉ từng luồng từng luồng phát ra không ngớt, kình lực nội gia thượng thừa những tưởng có thể làm tan bia vỡ đá, xém chút nữa khoan luôn một lỗ trên tà áo bạc màu của lữ khách.
    Lữ khách buồn rầu ngó quanh....
    ôI...lá vàng rơi trước gió...chiều tà đón thu sang..
    ....chợt linh cơ lay động...cất giọng khàn khàn hỏi:" Chẳng hay cây bồ đề cổ thụ phía sau quý tự vẫn đượm màu vàng óng ánh hay đã ngả màu đỏ dưới sức nóng của mặt trời ?"
  6. Nhorung

    Nhorung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh thật sợ với trí tuệ của chú hoàng này. Với đầu óc phiêu du và phân tích ngắn ngủi như vậy anh thấy lo thay cho nghề nghiệp chú đang làm và công ty nào đang vinh hạnh tuyển dụng.
    Đừng đòi anh giải thích nhé. Vì anh cảm giác như đứa trẻ con mè nheo, nữa muốn biết, nửa ra vẻ biết. Thật vậy đấy.

    Cũng may chú là đứa trẻ con và bắt đầu biết tập nghĩ để đặt câu hỏi.
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Nghề nghiệp đang làm và công ty tuyển dụng?Lại thêm một cái đầu thực tế.
    Cũng may hắn chưa khoe lương tháng và chức vụ của hắn.
    Buồn nôn.
  8. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Có cần dầu gió không?
  9. khongtenhkt

    khongtenhkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    MrKing_hoang .Rất mong bác tiếp tục viết . Mọi vấn đề đều có 2 mặt . Bác viết tiếp đi . Thử hỏi trên diễn đàn này bao nhiêu người viết được ..tìm ra một số chỗ bất hợp lí và dám viết như bác . Mổ xẻ ra để có cái nhìn toàn diện hơn . Không phải là bài xích nói xấu .
    VD : em hỏi tất cả mọi người trên diễn đàn này . Trong cuộc đời mình đã thấy và đã biết một ai vừa sinh ra đã bước đi bảy bước và cất tiếng nói chưa . Mắt thấy ..tai nghe ... các bác chớ có phủ nhận thực tế là điều này các bác chưa bao giờ nghe, thấy , sờ . Các bác chỉ có đọc sách thấy như thế thôi . Vấn đề này Mrking_hoang nói ra thì các bác cứ dẫn chứng cụ thể phủ nhận thử xem .
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hết kiến thức rùi, hoàng kô viết được nữa, hề hề hề
    Đệ thấy thầy hoàng yếu mà ra gió nên hay buồn nôn, he he he.

Chia sẻ trang này