1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử bàn xem tiềm lực quân sự của nước nào mạnh nhất trong ASEAN?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nguyenk36, 02/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Về quân số và trang bị thì chả có cái thằng mịe nào ở Đông nam á nên so với Việt Nam cả! Có thế mà cũng phải cãi nhau! Việt Nam là tiền đồn đông nam á chống khựa không mạnh hơn các ông xa xăm kia thì có mà ăn cháo à!
  2. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Đã nói mãi rồi, trong ĐNA thì so sánh làm gì, về quân số VN đứng thứ 9 trên 146 nước. Hầu hết sỹ quan chỉ huy cấp trung đoàn trở lên đều đã tham gia chiến đấu thực sự. Không cần học ở đâu xa, học ngay tại chiến trường. Ngồi online rồi bình phẩm ai mạnh nhất thì có mà đến bao giờ. cứ choảng nhau thì khắc biết. Gần nhất là thằng Khựa, xa xa là chú Thái (hồi những năm 80), bgiờ còn mỗi thằng Khựa. Nó mà choảng nhau với mình thì sẽ biết ai mạnh ai yếu ngay. Các nước trong ĐNA không cùng đẳng cấp với NC nhà mình nên không thể so sánh được.
  3. jacobkruse

    jacobkruse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    41
    Lại AQ , VN ta ngày xưa mạnh thì ko cần bàn (lục quân thôi nha), nhưng ngày hôm nay thì nên coi lại , với lại mục tiêu của ta là thực lực thực sự để chống Khựa chứ ko phải mấy cái danh hão .
  4. JICKLE

    JICKLE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    18
    Nói về lục quân thì rõ ràng Việt Nam vô địch ĐNA, thậm chí nếu hai bên dàn trận đánh nhau như hồi năm 79 thì mình cóc ngán thằng Tàu ô. Nhưng xét về khả năng tác chiến trong điều kiện chiến tranh hiện đại thì ta còn thua kém nhiều ở mặt trang bị cho quân đội. Không quân và hải quan của ta hiện chưa thể đáp ứng được yêu cầu tác chiến biển xa, chỉ làm nhiệm vụ tuần tiễu là chính. Trong khi, bộ binh vẫn chưa được trang bị xứng với tầm cỡ - về số lượng, về mục tiêu Xưng bá !!! : xe tăng : cũ nát, phòng không : ăn mót, tên lửa: hàng tồn ...
  5. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Bài này ko bị xoá mới là lạ.
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Tớ tưởng là 10k ???
  7. 450nm

    450nm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    xe tăng T72 với cả S300 PMU là hàng tồn à bác?
  8. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Mình chỉ là một lính mới, cũng chẳng có cô dì chú bác gì ở BQP, nhưng mình vẫn tin một điều : QDNDVN có thể thua kém người ta về quân số, có thể lạc hậu hơn người ta về vũ khí, có thể phải nhận chế độ đãi ngộ thấp hơn người ta, nhưng xét về năng lực chiến đấu, thì mình luôn nằm trong số những quốc gia được đánh giá cao của thế giới. Có người đã nói với mình câu này : VN có thể nhập vũ khí nước ngoài, chứ chưa bao giờ phải cử người sang nước ngoài học tập về chiến tranh.
    VN mình sở hữu một cái (thôi đừng nói mình hô hào nhe), mà rất nhiều nước trên thế giới thèm khát có được : đó là một truyền thống chiến tranh tự vệ có bề dày và chiều sâu không nước nào bì được. Tất cả những cuộc chiến tự vệ đều là chống lại những quốc gia có tiềm lực vượt trội hơn chúng ta về mọi mặt, hay gần như mọi mặt. Và kết quả là bây giờ, chúng ta vẫn có thể ngồi ol viết lên đây những bài viết bằng Tiếng Việt như thế này. Với người Việt mình, việc chống ngoại xâm có thể nói là tự nhiên như ăn cơm hàng ngày, hít thờ hàng giây. Khi đất nước lâm nguy, những người mẹ, người vợ bùi ngùi tiễn cha, chồng mình lên đường đi chiến đấu. Họ có lo lắng, nhớ nhung không? Tất nhiên là có, nhưng họ coi việc những người thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ quốc gia là chuyện đương nhiên, không có gì phải thắc mắc. Người ra đi cũng vậy, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc chính là chiến đấu vì danh dự bản thân, danh tiếng dòng họ. Sỉ nhục lớn nhất của một gia đình là từ chối đóng góp sức người sức của vào sự toàn vẹn của Tổ quốc. Đừng nghĩ điều này nước nào cũng có. Đây chính là một thứ văn hóa, và để hình thành nên thứ văn hóa ăn sâu vào tiềm thức từng người thế này, là cả một quãng thời gian rất dài.
  9. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    hô hào ít thôi chú, cái đoạn "chứ chưa bao giờ phải cử người sang nước ngoài học tập về chiến tranh" thì mời chú xem lại.
  10. sanbatcuop

    sanbatcuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười. lão đóc này tự tin quá
    Qua nước ngoài là học về khoa học kỹ thuật quân sự thôi mà(cài này ta cử người đi học đầy).còn "học tập về chiến tranh" thì nhiều nghĩa quá.nhưng mà chắc chắn 1 điểu là Vịt ta có cách đánh riêng của ta(k cần phải học nước ngoài). k thể bắt chước kiểu đánh của mấy anh Tây anh Trung quốc được .Hình như Bác Giáp đã từng nói với ông chuyên gia nước ngoài nào đó rằng nếu đánh nhau theo kiểu mấy ông đó thì Vịt ta chắc k đủ quân và vũ khí nướng trong vài giờ
    Được sanbatcuop sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 12/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này