1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử bàn xem tiềm lực quân sự của nước nào mạnh nhất trong ASEAN?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nguyenk36, 02/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. map_hp86

    map_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tiền không có là cò không tiến!!!!!!!!
  2. phantom8004

    phantom8004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Về khả năng phòng không thì NC có thể tiến trước các nước khác 1 bậc. Nói không ngoa tớ có ông chú làm quân nhân chuyên nghiệp, ổng kể mỗi lần đi tập vác nguyên con xxx đi chơi cho nói gây nhiễu máy bay trên trời chơi, sóng sánh mạnh kinh, đến mức toàn bộ sóng TV, vệ tinh, điện thoại di động tắt ngấm hết, không còn loại sóng gì trong bán kính xx Km là sống nổi, thế mới kinh không chứ. Ổng nói NC mình có xxx con như vậy, đúng là phòng không NC đáng gờm quá có "số má" quá đi chứ. Ổng còn kể nhiều chuyện lắm nhưng tớ thấy có mỗi chuyện này là có thể gây ấn tượng mạnh thôi, mọi người thấy thế nào?
  3. kqndvn2

    kqndvn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    4
    Chuyện này có từ thời tám hoánh rồi. Nước nào cũng có kiểu thiết bị đó. Nó là dạng máy phát sóng công suất lớn trùng với đặc điểm sóng của đối phương, khiến bộ thu của đối phương bị quá tải, ko phân biệt được tín hiệu "nội" và tín hiệu "ngoại". Thiết bị này không "dập chết" sóng khác.
    Trong chiến tranh thời 6-7x Mỹ đã dùng phổ biến thiết bị phá sóng liên lạc đối phương (sóng tên lửa còn phá được, huống chi...). Hồi ký của Lê Thành Chơn có kể lại ta phải quy ước đổi tần số liên lạc giữa Chỉ huy - Phi công liên tục, vậy mà cứ nói được vài câu rõ là lại bị nhoè đi rồi, rất khó nghe được. Theo sách "Các trận không chiến trên bầu trời Bắc Việt" thì Mỹ thử nghiệm lần đầu năm 1968 gì đó, toàn bộ biên đội Mig-17 đã mất liên lạc với nhau và bay mỗi chiếc một nơi +lạc sân bay.
    Theo cuốn "Bầu trời ước vọng" thì phải, năm 1985 trong cuộc tập trận lớn có KQ tham gia, ta đã thử thiết bị gây nhiễu liên lạc này rồi, phi công trên trời mất hoàn toàn liên lạc với mặt đất. Thiết bị này dùng chủ yếu để can thiệp vào sự liên lạc giữa bọn thám báo mặt đất và lực lượng oanh tạc được chúng gọi tới ném bom theo chỉ điểm.
    Ông chú làm hậu cần ở biên giới những năm chiến tranh nói TQ cũng thường xuyên phá sóng các thiết bị liên lạc của ta. Máy của TQ vừa là bộ đàm, vừa là máy gây nhiễu lúc ko cần liên lạc. Chẳng hạn máy ta công suất 2 W, thì máy địch công suất 20W nên máy ta toàn nhận tín hiệu đểu của địch. Bây giờ số hoá rồi thì đỡ bị ảnh hưởng.
  4. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    [​IMG]
    Indonesia!
  5. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    [​IMG]
    Indonesia tiếp!
  6. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    In đô phô trương lực lượng.
    [​IMG]
  7. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Indo tiếp!!!!!!!!!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Rockerfeller_III sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 10/11/2006
  8. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Tàu ngầm Indo:
    Indonesian submarine KRI Cakra
    [​IMG]
  9. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Indonesia :
    Ericsson Giraffe Radar
    [​IMG]
  10. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Nói đến cái vụ nhiễu này tớ lại nhớ ngày bé, nhà tớ ở cạnh trung đoàn phòng không 280, hồi những năm 86-89 làm đếch gì có TV, cả nhà có mỗi cái đài để làm phương tiện giải trí. Lúc ấy tối đến tớ thường nhờ ông cụ nhà tớ dò nghe đài Tung Của nghe chuyện kiếm hiệp, mình nhớ mang máng là "Anh hùng xạ điêu" hay thần điêu đại hiệp, với cả nghe nhạc Tàu. Phải cái bọn Tung Của mất dạy hồi ấy biết dân ta thích nghe nhạc Tàu với chuyện kiếm hiệp nên toàn ***g vào chương trình ấy những đoạn bản tin chửi bới chúng ta ( giống như bây giờ chiếu quảng cáo khi xem phim ấy), bà con dù rất điên nhưng vì thích nghe chuyện ( vì cũng chẳng có gì khác để giải trí) nên coi như vờ điếc để cho qua. Bực cái mấy chú bộ đội bên 280 chắc điên quá nên thỉnh thoảng phá sóng chơi. Ông già mình cựu binh Trường Sơn lính thông tin nên ông nắm rõ lắm: cứ èo èo từng nhịp một là thằng máy phát 2W, ngắn hơn hay dài hơn một chút (ko nhớ) là thằng 15W lại có cả tiếng ti ti to to đau cả đầu, còn lúc nào mà nó cứ xèo xèo loạn cả lên thì ông bảo tao chịu chả biết nó làm cái trò gì ( chắc là cái món bác gì bảo ở trên). He he nghĩ lại hồi đó khổ một tí nhưng vui phết. Tết nhất còn được đốt pháo, nhà nhà có mỗi cái đèn 40W đỏ lòm vì điện yếu, bù lại đêm giao thừa nào bọn 280 cũng bắn pháo sáng , sướng vãi. Bây giờ giao thừa ở nhà chán ốm, nhà nhà sáng trưng nhưng pháo ko được đốt, bọn 280 cũng ko bắn pháo hiệu nữa, chán bỏ xừ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này