1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử bàn xem tiềm lực quân sự nước nào mạnh nhất trong ASEAN? ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi QDNDVN2010, 08/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Đỏ 1:
    Phương Tây là thằng nào bạn? bọn Ăng-lô Xắc-xông đang thống trị tại ANh, Mỹ, Can, úc, Niu Di-lân phải không bạn ?

    Bọn nó bỏ qua quá khứ là vì quá khứ của chúng là quá khứ ăn cướp, chúng nó bây giờ đang thừa hưởng những thứ mà cha ông chúng đã ăn cướp. Cả Bắc Mỹ, cả châu Úc là những vùng đất mà bọn ALXX từ bên Anh sang giết sạch cướp sạch đó.

    Nó không bỏ qua quá khứ thì không lẽ nó nói thật ra là cha ông chúng nó đi ăn cướp à?

    Chúng ta VN, đâu có đi giết sạch cướp sạch châu lục nào như bọn ALXX đâu mà chúng ta lại phải học theo chúng "bỏ qua quá khứ" ?
    Quá khứ ta hào hùng không ai có mà chẳng lẽ ta lại phải học theo bọn cướp bỏ qua quá khứ ?

    Chúng ta không có quá khứ ăn cướp giết người, nên chúng ta không bỏ qua quá khứ như chúng được!

    Hiểu chưa?

    Đỏ 2:
    Tôi nói là hiện nay không có thằng nào dám nhảy vào cướp nước của ta như giặc Pháp và giặc Mỹ trước 1975 nữa, thế mà bạn cũng cãi, vậy theo bạn thì hiện nay có ai đủ mạnh để dám đánh ta? Ai dủ bản lĩnh không sợ chết để dám đánh ta, như bọn Mỹ trước 1975?

    Liên minh xâm lược ALXX do bọn ALXX ở Mỹ cầm đầu sang xâm lược cướp nước của ta mà còn bị ta đánh chạy như chó thì còn thằng nào mạnh hơn bọn ALXX hiện nay nữa?
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bạn cố tình dẫn dắt sự tranh luận qua 1 hướng khác, đó là sự ngụy biện, thay vì tranh luận thẳng vào vấn đề thì bạn lại tìm 1 điểm nhỏ nào đó không có nhiều ảnh hưởng để làm lớn lên che lấp lại cái sự thật trước mắt. Bạn nói là ăn cướp thì tôi cũng nói luôn. Lịch sử nhân loại xưa nay được viết lên bằng kẻ chiến thắng, ai chiến thằng thì rêu rao chính nghĩa, còn kẻ thua thì cho là giặc cướp, Bạn có biết nước ta từ xưa được bao nhiêu đất đai, chúng ta cũng đi đánh cướp của Chiêm Thành mới có được cái dãy đất hình chữ S như ngày nay đó bạn, chúng ta diệt tộc, diệt cả một nền văn hóa của chăm pa đấy bạn à, và chúng ta trong con mắt họ cũng là kẻ cướp nước tàn nhẫn mà thôi. Chúng ta căm thù TQ vì đã hàng ngàn năm nay luôn xâm chiếm thôn tính VN ta, nhưng trong tư tưởng của họ, là sự khai phá, là sự giáo hóa đem văn minh ánh sáng đến cho 1 dân tộc tội nghiệp. Thế nên là cướp hay là vua là trong mắt kẻ thắng người thua thôi bạn.
    Nếu năm xưa chúng ta thua trong trận chiến này, thì sử sách ngày nay chúng ta cũng chỉ là một bọn giặc cướp mà thôi. và sẽ có những người bên kia chiến tuyến cũng rêu rao y chang như bạn vậy đó.
    Còn tôi nói bỏ qua quá khứ không phải là quên nó đi, mà chỉ nghĩ về nó như một điều đáng nhớ, để nhắc cho chúng ta thấy rằng mình cần phải cố gắng, phải cố gắng hơn nữa , nhìn nhận vào thực tế là chúng ta mạnh ở đâu để mà phát huy, yếu ở đâu để mà khắc phục, chứ không phải nhìn vào ngày xưa và tự hào hô to là ta đây mạnh rồi, không sợ gì nữa cả. Ngày xưa là ngày xưa, còn ngày nay là ngày nay . Người xưa có câu, núi cao thì còn có núi cao hơn, huống chi hiện tại ta có phải là hòn núi cao hay không, điều đó bạn tự nhìn nhận lấy, còn bạn tự cho mình cao tôi không nói gì, nhưng nếu bạn lấy mình dám đại diện cho cả một dân tộc thì quả là bất hạnh cho dân tộc vậy.
    Người ta không đánh mình bởi vì đánh để làm gì, bây giờ là thời toàn cầu hóa, xu hướng đối thoại để hợp tác tốt đẹp hơn, chỉ có những cái đầu hiếu chiến ngu muội mới nghĩ đến chuyện đó. Dĩ nhiên khi dùng đến vũ lực tức là đã có xung đột không thể giải quyết bằng đàm phán. Bạn xem chúng ta làm gì để mà họ phải đánh, và đánh để làm gì, có lợi gì cho họ hay không. Khi đã nói đến chiến tranh có nghĩa là có xung đột về quyền lợi kinh tế mà thôi. Nếu có 1 hướng hợp tác tốt, chẳng bao giờ chọn phương án chiến tranh cả bạn hiểu không?
    Người ta không đánh mình vì đánh thì không có lợi, Bạn có bao giờ ra đường ỷ mạnh và đánh một người yếu hơn mình trong khi điều đó chẳng có lợi ích gì cả. Gỉa sử như bạn đang có nhiều tiền, người khác mạnh và tham muốn số tiền đó, họ sẽ dùng nhiều thủ đoạn và nhiều cách hiệu quả để đạt được mục đích, nếu không được thì mới dùng đến vũ lực.
    Bạn tự hào về quá khứ, tôi không nói gì vì đó là quyền của bạn, tôi cũng tự hào về quá khứ đấu hào hùng của dân tộc ta, nhưng cần nhìn vào thực tế hiện tại để biết mình là ai , vị trí mình như thế nào để có định hướng đúng đắn hơn.
  3. manhdung2k5

    manhdung2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    TQ lấy cớ đánh VN quá dễ. Nó đã tạo được dư luận trong thanh niên nước nó hiện tại một tâm lý không ưa gì VN với lý do VN đang cướp đất đảo của TQ. Chỉ cần nó thấy nó ăn được mình nó đánh ngay, cớ chỉ là cái nói mồm thôi.
    Bây h nó hô tấn công giải phóng các đảo ở biển đông thì cả nước nó ủng hộ các nước khác cũng chỉ giám đứng ngoài khuyên can các anh bình tĩnh thôi. Quan trọng nó thấy nó chưa chắc chiến thắng nên nó chưa đánh thôi. Nó thấy ngon ăn như năm 1988 thì nó ăn luôn rồi.
    Theo mình nghĩ khi nào nó thấy ăn mình dễ dàng và lợi ích mang lại lớn hơn thiệt hại nó sẽ tấn công biển đông không thương tiếc gì cả. Cái cớ chả là gì với bọn chí phèo.
  4. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    có quá nhiều bộ óc đại tài ôm cái câu
    VN mạnh hơn bao giờ hết . để đi ru ngủ và khè thiên hạ
    với 1 cái bức tranh màu hồng .
    Nực cười hết sức
  5. han_quaaa

    han_quaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    TQ lấy cớ đánh biển đảo của VN đúng là quá dễ, và quả thực đối với VN thì TQ mạnh hơn US, vấn đề chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi, em không biết bác Vinh2k5 bao nhiêu tuổi, nhưng cái đầu bác lạc hậu 30 năm rồi, tất nhiên chả dại gì nghe lời ALXX mà gây sự với TQ nhưng không bao giờ nên quên tội ác và dã tâm của TQ bác ạ
  6. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    VN không quan tâm đến "dã tâm" của bất cứ thằng nào, VN chỉ đánh thằng xâm lược thôi

    Hồi trước Mỹ mà chỉ có dã tâm chứ cứ ngồi ở nhà mà không xâm lược VN thì VN đâu có đánh nó làm gì!
  7. thanhsangmobile

    thanhsangmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Thứ lỗi cho mình nói thẳng ... Bạn là người TQ đúng ko ? Tại sao bạn lúc nào cũng ****** biện cho tụi Ba Khựa hết dzạ ?

    Phát biễu thì cần sự công bằng và cân bằng bạn ạ . Nói tới thằng Mẽo cũng phải nói thằng TQ ko thể kích động 1 bên được .
  8. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    không quan tâm " dã tâm " của kẻ khác
    nói thẳng ra là cái câu ngu nhất mình từng biết
    ko biết dã tâm = ko đề phòng = chết bất cứ lúc nào mà không hay

    toàn ngồi rao giảng thứ tào lao xen cám lợn
  9. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Tôi nói là VN không quan tâm chứ không nói là VN không biết, không phân biệt được 2 khái niệm đó à?

    Trên cái thế giới này có cái bụng thằng nào mà VN lại không biết! Không biết thì làm sao đánh được hết thằng giặc này đến thằng giặc kia!
    Từ Pháp cho TQ cho đến Mỹ, thằng nào thở ra cái là biết ngay chứ cần gì phải nghe!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thằng TQ thì nó chấp nhận XL VN là sai, bây giờ nó không chõ mõm sang VN sủa nữa, thì mình kêu gào chửi nó làm gì!

    Còn thằng Mỹ, nó là thằng giặc tàn bạo nhất trong lịch sử VN và thế giới, mà dân tộc VN từng đối mặt (nó đã giết 3-4 triệu người VN, gây ra tàn tật cho hàng chục triệu, hiện nay còn 4-5 triệu tàn tật vì chất độc Mỹ), đã thế chúng nó lại ngồi chõ mõm sang VN sủa tối ngày, hơn nữa lại cả bầy tay sai ngày đêm kêu gào bào chữa cho nó.
    Thế nên anh em mới phải nhắc nhở và uốn nắn.
  10. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    không quan tâm => không thèm để ý nó nghĩ cái gì thì làm sao biết nó muốn cái éo gì
    mà đòi đỡ với chả nghe. Tếu vãi
    biết bụng của nó đầy dao găm mà hở ra
    ôm chân dung màu hồng kiểu tự sướng
    thì có ngày cạp đất mà ăn

Chia sẻ trang này