1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy không Tình Yêu ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Red_Cross, 25/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocdeptrai

    nhocdeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn này đăng ký sai cái "rới tính" thì phải ???
    Thứ 7 à ??? thì vẫn như mọi ngày mình đi với bạn nhìn họ cười nói rồi nghe họ ca hát ... thi thoảng đá vào đó vài bài mà hát chả có ăn nhập gì ... có lẽ hát để hết thời gian thật nhanh để quên đi 1 tối thứ 7 nữa mà thôi ...

    If we hold on togetherI know our dreamsWill never dieDreams see us through to foreverAs high as souls can flyThe clouds roll byFor you and....I
  2. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 là ngày anh dành cho em, để gạp em , hoặc nói chuyện qua nét hay chỉ để nhớ và nghĩ về em, bé yêu của anh à!
    phut boi roi
  3. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    hic!
    hôm nay chủ nhật!
    chủ nhật ko tình yêu còn bùn hơn

    ***em ko cau ba`i!^_^!em ko cau ba`i******
    yeu la` ma't trong nha` mo.t i't
    vi` ma'y khi yeu ma` cha'c duo.c yeu


  4. chitxinh

    chitxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thu 7 ma phai ngoi o nha thi qua that la ..buon, minh chang the nao ma quen ngay duoc voi chuyen nay. Cach day chi 1 thang thoi, khong chi thu 7 ma ca nhung ngay trong tuan khac voi minh deu la thu 7, the ma ...Dung mot cai tat ca tieu tan, su phan doi cua gia dinh ban trai da khien bon minh khong the nao hen ho nhau vao thu 7 nua. Ca toi ngoi o nha chang biet lam gi ca, buon qua! buon ba, gian hon...cung chi lam cho buoi toi them nang ne hon ma thoi.
    Co le nhung ai ...chua the di choi voi nguoi yeu vao toi thu 7 thi nen hen ho ban be di choi cho do buon vay,. Chac minh cung phai the thoi, con gai ma buon nhieu thi se...xuong sac mat. Cu coi nhu thu 7 chi la ngay binh thuong, khong mong doi gi nhieu thi...khi nguoi yeu co the di choi duoc voi minh ( nghe xot xa qua nhi!) , thu 7 se khong chi con la mot thu 7 ma con co y nghia hon the rat nhieu.
  5. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Đã 33 cái thứ 7 rồi anh ko được nhìn thấy em
    Sẽ chẳng ai đi vừa được đôi giầy của em
  6. chessi

    chessi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    thứ 7,một hôm nào đó,
    đi chơi với bạn trót về sớm, đang sung sướng nghĩ sẽ về oánh một giấc thì ôi thôi đau khổ thay,đứa bạn cùng người yêu nó đang lù lù ngồi ở nhà,rón rén mở cổng dắt xe lùi ra ngoài biến tiếp.
    hic,trời lại mưa nhẹ,cái con đến là tệ,đã dặn khi nào ở nhà thì phải nhắn tin cho em để còn biết đường biết nẻo mà lánh nạn,chứ 9h30 còn lôi cổ được ai ra khỏi nhà đi tiếp chứ.
    thôi thì đành làm vài vòng bờ hồ vậy,đúng là thứ 7 có khác, sao mà cứ lôi nhau ra đi đầy đường thế nhỉ,đi trước em là một đôi,chả ôm iếc gì sất,chắc mới yêu đây,hì, hạnh phúc nhất là giai đoạn này đây, lại đôi nữa bọn này thì giống sam quá,tự nhiên em thấy cái bọn sản xuất xe máy sao nó lại chả có tinh thần tiết kiệm gì thế nhỉ,cái yên thừa cả đống diện tích thế kia cơ mà.
    đi đường mới thấy bà con rõ là có nhiều kiểu ôm nhau,gaf ạ ,có đôi vừa vượt lên trên, tay thằng cầm lái trượt từ eo em gái xuống dưới,con bé đập chát một cái rõ to vào tay nó,em bật cười may mà chúng nó chả nghe thấy.
    phù,mệt quá mãi cũng đến 10h30,thôi về thôi, có còn ngồi đó thì cũng mặc,ko thể lượn mãi thế được,may mà đi đường còn có cái mà cười chứ ko là về em giận anh mất,ai bảo anh ở xa thế cơ chứ
    chessi
  7. lady_in_black

    lady_in_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, dường như đó vẫn luôn là một ngày rất bình thường, như bao ngày khác trong tuần.Mình vẫn đến giảng đường , ngồi chép lia lịa từ 1h chiều , đến tận 5h, cảm thấy mệt và buồn ngủ ghê lắm.......Rồi đi học anh văn, ..tất cả nghe có vẻ đều đặn, và chán ngắt đến lạ.. Nhưng đằng sau tất cả những giờ học căng thẳng ấy, khi phóng xe như điên trên đường về nhà, mới là lúc mình cảm thấy buồn nhất. Thật chẳng thể nào hiểu nổi chính mình nữa, mình thật sự thích cuộc sống hiện tại, 1 cuộc sống rất thoải mái , tự do vì không phải lo lắng cho 1 người đặc biệt nào đó, vui vẻ, vô tư hoàn toàn bên cạnh bạn bè....Có thể đi shopping bất cứ lúc nào mình thích, tự cho phép mình bù xù 1 chút, chẳng cần phải chải chuốt cẩn thận khi đi ra ngoài đường, la hét ầm ĩ , nhí nhố với đám bạn gái thân thiết.......Thật vui phải không?
    Nhưng, vẫn không thể ngăn được lòng có chút gì đó buồn , khi nhìn thấy người ta đi với nhau hạnh phúc vào tối thứ 7. Tại sao thế nhỉ, lúc đó tự nhiên thèm được ngồi cạnh một ai đó đặc biệt, dù chỉ để nhìn thấy người ta cười, không cần phải nói gì cả cũng thấy rất vui........Có lẽ đã từng cảm thấy như thế 1 lần, nhưng chẳng muốn nhớ đến nữa , vì quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Cái gì qua rồi thì cứ để cho nó trôi qua, níu kéo làm gì vô ích, mình không muốn bị trói buộc vào nỗi buồn mà.
    Thứ 7 nào rồi cũng sẽ qua đi, mình sẽ quên hết những cảm xúc bất chợt để trở về với cuộc sống hiện thực. Cái gì đến rồi sẽ phải đến, đó là những gì mà mình luôn tin tưởng, điều đó thật sự làm cho nhgững tối thứ 7 cô đơn không còn là điều quá khó khăn nữa, thật sự là như thế đấy....
  8. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Anh , Ngày cũ của Em !
    Hà Nội đang chuyển mình rồi Anh ạ , và dường như trong Em cũng đổi thay nhiều lắm , rất nhiều từ khi ........ .
    Em chẳng còn dám lang thang như vài tuần trước nữa vì Em biết khi vô tình đi trên con đường cũ em không thể kiểm soát được chính Em , em sợ , sợ nhiều mà rốt cục Em không biết rõ ràng Em sợ điều gì . Nghĩ về ngày cũ , ngày chúng ta .... thì em không dám , vì cãng nghĩ càng Đau anh ạ , mà thời gian đã qua có phải ngắn đâu anh . Đến tháng 12 là được 7 năm rồi anh nhỉ , 7 năm , 7 năm . Mỗi khi nghe lại những bản nhạc mà Anh và Em cùng nghe , đi trên những con đường Anh cùng em lang thang , hát những bài hát mà chúng ta cùng hát , ngồi uống cafe nơi quán cũ chúng mình hay ngồi , mà có phải lúc nào cũng được ngồi riêng cùng nhau đâu Anh nhỉ , mà luôn cùng ngồi với những người Bạn chung của Anh và của Em . 7 năm qua rồi đấy vậy mà khi ngồi sắp xếp lại vẫn chẳng quên gì Anh nhỉ , hay là đã quên mà Em không nhớ hả Anh ?
    Sao hôm nay Em lại thế này Anh nhỉ , khác với Em quá phải không , 1 Em mà " luôn thiên về lí trí hơn tình cảm " như ai đã từng nói . À mà cũng đúng thôi Anh ạ vì Em coi như đây là lá thư đầu tiên Em viết cho Anh nhé dù cho chẳng bao giờ Em gửi cho Anh , Anh cũng không bao giờ đọc được và hơn hết là Em không muốn cho Anh đọc . Anh đọc làm gì cơ chứ khi mà giờ này chắc chắn Anh đang sum vầy bên mâm cơm nhà Ngoại và đang Hạnh phúc .
    Ngoài kia đang dần tấp nập rồi Anh ạ , những khuôn mặt hớn hở , những con người vội vàng ... , họ cũng như ........
    Và Em ....................
  9. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Một thứ 7 tẻ nhạt quá, người thường nói chuyện, sẻ chia tâm sự với mình thì đi chơi xa rồi, công việc thì chán chả muốn làm nữa.....ngồi trong phòng lướt Net cũng chán, đã thế lại đi công tác dài ngày tỉnh xa, xung quanh vắng vẻ kô bóng người, chả biết đi đâu, làm gì, vô vị......
  10. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ---thứ 7, đối với những đôi lứa đang iu thì đó là ngày mong đợi hạnh phúc nhất trong tuần, còn với những người cô đơn thì chẳng biết làm gì để giết thời gian,đôi khi nó còn là đáng ghét nhất, qua nhà bạn "nó đi chơi rồi con " đi phố thì chẳng hứng thú gì cái kiều chạy vòng vòng mà ko biết đích đến sẽ là đâu, đi quán uống nước thì tòan là cặp đi với nhau, dị ứng thế là về, chẳng biết làm gì ...... thôi thì làm con ngoan một bữa, lôi tập ra học hết những thứ trong tuần không thèm đụng tới ,ôi giời thế là xong ,bai bai ngày thứ đáng ghét
    Hãy cho tui biet ban la ai ,toi se cho ban biet tui la ai hihihihihi

Chia sẻ trang này