1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy không Tình Yêu ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Red_Cross, 25/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mình mới thấy có một chủ đề giống tâm trạng của mình , thứ 7 kìa , nó là gì vậy ??? một ngày bình thường trong tuần chăng ??? Những ngày khác thì tôi không biết nhưng thứ 7 nào tôi cũng đi một mình , cứ đến thứ 7 tôi không muốn ngồi trong lớp học , đi lang thang nhìn ngắm các đôi tình nhân , cho gió luồn vào da thịt , thổi qua cái đầu của một thằng trai đang lớn rồi lại vào quán quen thuộc nhâm nhi ly cafê , thứ 7 nào cũng vậy , chỉ mình tôi thôi. Ở đây nhiều người giống tôi gớm nhỉ ? ( hay là tôi giống mọi người )
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  2. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 à !
    Nó lại chính là ngày mà tui đi ngủ sớm nhất trong tất cả các tối. HẦu như thứ 7 nào tui cũng đi ngủ từ 10h tối và đánh một giấc đến tận 8h sáng ngày hôm sau.
    Có hôm ra đường tự hỏi sao hôm nay họ ra đường làm gì mà nhiều thế . Định vi một lúc mới ớ ra rằng: "Hôm nay là thứ 7 _ tối Thứ 7 " . Chẳng biết như vậy có đáng để buồn ko nhỉ?
  3. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    hừm tối thứ bảy ư,đối với mình thật là nhàm chán,trong khi thằng bạn cùng phòng với mình thì đang đi chơi với người yêu của nó thì mình lại đang bầu bạn với net.mà đau lòng thay là người yêu nó lại do mình giới thiệu mới chán chứ,ai trong xóm trọ cũng khen xinh,nhưng ai cũng thắc mắc là người như mình cũng chưa có người yêu mới lạ,hì chán thật.hôm nay trong lúc đợi máy có ông anh hỏi mình tối thứ 7 sao không đi chơi với bạn gái lại đi chát,mình bảo là chưa có người yêu ông không tin baomỉnh đẹp trai như thế này mà chưa có người yêu hic hic thật là đau đớn.
    [r39)]
    doi song gio va tinh cung song gio
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    20t, ngày thứ 7 vẫn chẳng có ý nghĩa gi với tôi cả....Nhiều lúc ghét cái ngày thứ 7 này quá........cảm giác trống rỗng, hẫng hụt, chẳng muốn đi đâu hết( mà thật ra làm gì có chỗ nào để đi).Mấy người hàng xóm thường nói " nay thứ 7 không đi chơi đâu sao?" .Đi đâu? ? ?Biết đi đâu khi có một mình???
    Đối với thế giới, bạn chỉ là một vật thể nhỏ bé
    Nhưng đối với tôi, bạn là cả thế giới
  5. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    To : Winter_ of_man : Một mình cũng có những gì là ủa riêng mình phải không , niền vui , nỗi buồn và cả sự cô đơn , nỗi thất vọng nữa . Bạn , tôi và mọi người trong Topic này đều giống nhau ban nhỉ .
    Lại một tuần nữa qua đi và chẳng mấy ý nghĩa , chẳng làm được gì Ngày cũ ạ . Tuần trước thì giờ này đang cụng ly chúc mừng người mà chỉ suýt nữa thôi là ... của mình rồi đấy . Ngày ấy nếu lí trí không át đi thì ũng có khi tuần trước là ngày Hạn phúc của chính mình . Giá như không biết chuyện Ngày cũ nói với người Bạn ấy : chăm sóc và làm T hạnh phúc nhé " thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi . Mà thôi chẳng nhắc đến Ngày cũ nữa đâu , buồn lắm .
    Hà Nội đã trở lại đúng với quy luật của nó rồi , không khí lành lạnh của những ngày Đông đã thấy . Chiều muộn chắc đường sẽ đông thêm lên , những Tình yêu đẹp hạnh phúc trong những quán cafe , dilmah . Còn Ta , hôm nay vẫn giống như những ngày trước đây nhỉ , hay lại lang thang , ngồi nhâm nhi ly cafe ở quán quen thuộc mà chẳng cần gọi chủ quán đã mang đò uống quen thuộc đến . Cũng có thể là những quyết định khác hơn chợt đến .
    Giờ Hà Nội đã cuối chiều , sắp lên đèn rồi đấy !
  6. sisi

    sisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 à, với mình bao giờ cũng là một ngày vô vị. Bao nhiêu năm cứ nghĩ đến ngày nào mình mới biết được ý nghĩa đặc biệt của ngày này. Nhưng mà bây giờ thì chẳng mong đợi nữa, với mình thứ 7 chẳng khác gì ngày thường ngoài việc ngủ và ngủ thật nhiều. Có Anh hay không có Anh, ngày thứ 7 vẫn trôi qua lặng lẽ và cô đơn, khác chăng chỉ thêm một chút chờ đợi khắc khoải khi ngày sắp hết. Bỏ đi! so sánh với người chỉ để thêm chạnh lòng mình sống vui với những gì mình đang có thôi vậy
    Em gui den cho anh
    Trai tim Em thuong nho
    No khong chon nuong than
    Lam gi - tuy Anh do
  7. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Đối với những ai được nghỉ làm thứ 7 và chủ nhật, tối thứ sáu còn máu hơn ấy chứ. Đi chơi nè, gặp gỡ bạn bè nè, được làm những điều mình thích bởi vì có dư dả thời gian. Ghét nhất là những tối thứ sáu, thứ bẩy mình phải trực. Bực mình thì phải ôm điện thoại mà buôn thôi. Kể ra thì ra đường cũng phải ghen tị vì người ta tình tứ quá, xã hội này làm trẻ con cũng phải lớn trước tuổi. Phim Hàn Quốc, phim Mỹ chiếu đầy ngoài đường. LiveAction hẳn hoi. Nhưng không sao, đời còn tươi lắm các bạn ạ. Hãy nhớ đến câu quảng cáo của Minh Nhí: Rồi sẽ đến lượt tôi!
    @Benkai@
  8. _gabeo_

    _gabeo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0

    Thứ 7 nói đến đã muốn khóc ...huhuhu tủi thân quá chết dí ở văn phòng đến tận 9h mới được thả về chẳng ai đi làm như mình ..đầu tuần ko ngồi chơi xong cuối tuần bắt con nhà người ta làm hết việc này đến việc khác đã vậy còn bày đặt họp với hành nữa chứ ..Tức mà muốn đấm ngực chết luôn vậy là tiêu tùng hết 1 buổi tối thứ 7 ...Đành đi chơi chủ nhật thôi vậy
    di lanh quanh trong sân ...
  9. hoahuongduong_vn

    hoahuongduong_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc cũng cảm thấy hơi chạnh lòng khi ra đường vào tối thứ bảy. Nhưng rồi thời gian như vòng xoáy làm mình chẳng có cảm giác gì cả. Hôm nào cũng bắt đầu ngày mới vào lúc 6h sáng, đến trường nghe giảng, thỉnh thoảng bùng tiết đi chơi, đến chiều lăng quăng đâu đó hoặc lên thư viện, tối lại đi học. Về đến nhà mệt bở hơi tai nhưng vẫn phải cố ngồi làm nốt mấy việc. Ngày nào cũng như ngày nào, thấy nhàm chán kinh khủng nhưng mỗi khi như vậy lại thầm tự hứa với mình phải cố gắng hơn nữa.
    Bạn bè đứa nào đứa nấy đều bảo mình giấu giếm tài thật, có gì thì giới thiệu để anh em còn mừng cho. Hic... khổ nỗi làm gì có gì mà giấu giếm chứ?
    Hồi trước mình cảm thấy buồn nhiều lắm nhưng mà bây giờ không nghĩ vậy nữa. Hi`... vì chí ít ra cũng rất yên tâm khi thấy cả hội 8 đứa thì mới có 1 đứa có người yêu thôi. Mà hơn nữa, mình rất tin vào duyên số. Trong rất nhiều chàng trai mình gặp, tại sao mình lại yêu người ấy? Cái đó rất khó trả lời, chỉ có thể nói là có duyên với nhau thôi. Thế nên có vội vàng cũng chẳng làm được gì. Cứ từ từ khoai khắc nhừ!
    Tối thứ bảy mình thường làm gì ý nhỉ? Xem phim, đọc truyện, nghe nhạc, phone cho bạn bè ( bận hết cả tuần chẳng có thời gian nào để buôn cả. Hi`...) hoặc làm nốt mấy việc còn tồn đọng trong tuần. Có một lần vào tồi thứ bảy mình online để tìm tài liệu thì thấy cũng có nhiều người ol như mình phết.
    Rất hay vào box Tâm sự nhưng chỉ để đọc thôi. Lần đầu tiên thấy có một topic hợp với tâm trạng của mình nên vào viết. Hoá ra cũng có nhiều người có tâm trạng như mình. Nhưng các bạn ạ, chẳng việc gì phải lo nghĩ hay đau buồn cả. Cái gì đến cũng sẽ phải đến! Hãy sống sao cho những tối thứ bảy của chúng ta không vô ích!
    Thứ bảy không tình yêu nhưng thứ bảy vẫn tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc!

    Em không phải là gió
    Anh đâu phải mùa thu
    Cớ sao lại quen nhau
    Như mùa thu với gió.......
  10. To_night_so_cold

    To_night_so_cold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn quá tin vào duyên số, có thể đến một ngày bạn sẽ phải hối hận vì nhận ra nó không thực tế và lúc đó có thể nó đã lấy đi của bạn một thứ gì đó mà bạn sẽ không thể lấy lại được.Giả dụ như yêu, hay không yêu? luôn và sẽ luôn phụ thuộc vào chính bạn, bạn phải làm chủ và nắm bắt nó. Thăng trầm, buồn vui là do bạn, không do bất cứ ai, không do bất cứ điều gì chi phối?
    Đối với mình, để có một ngày thứ 7 không nhàm chán, có thể rủ mấy thằng bạn đi ngõ ?oTạm thương? nhâm nhi chén rượu, bàn tán mọi chuyện, hoặc đi lên sàn nhảy cổ điển để thư giãn, hay cũng đơn giản là ngồi nhà và làm ra được một vài bài toán hóc búa, giải quyết xong vài thuật toán bị mắc, hay cũng có thể đi lượn lờ dạo qua thị trường, xem thế giới tình yêu họ hạnh phúc thế nào?.thế đó, đâu cứ phải khi có tình yêu thì thứ 7 mới đặc biệt đâu vì chính nó đã đặc biệt rồi.
    PS: Ai thích đi lượn thứ 7 mà chưa có người đi cùng thì cứ rủ?nhưng bây giờ thì đang bận lắm !?.hì
    Luôn yêu đời và luôn tự tạo niềm tin, hi vọng cho cuộc sống.
    To_night_so_cold

Chia sẻ trang này