1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy không Tình Yêu ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Red_Cross, 25/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    [:o)cac ban oi thu bay la ngay mau chay ve tim ,con nhung nguoi khong co nguoi yeu thi sao?toi thi toi nghi la neu khong co nguoi yeu thi tot nhat la thu bay la ngay vui ve tu tap ban be di luon ho ,di nhet day thuc an vao da day chang han.
    toi cung la mot nguoi khong co nguoi yeu .nhung dieu do doi voi toi khong quan trong .vi sao u? toi khong muon di tim kiem tinh yeu ma nhu loi mot bai hat :" ..............tinh yeu den em khong mong doi gi,tinh yeu di em khong he hoi tiec........".khi nao tinh yeu den voi ta khac no se den ;chu nhu nhieu nguoi bay gio tinh yeu cua ho chi la tinh yeu vat chat ma thoi .cac ban co dong yvoi toi khong?thinh thoang cung cam thay co don khi nhin thay nhung doi di ben nhau nhung roi lai tu cuoi minh.that la dien phai khong?
  2. hoahuongduong_vn

    hoahuongduong_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình nói là mình rất tin vào duyên số chứ không nói là mình ngồi thụ động chờ đợi những gì sẽ đến.
    Tôi đồng ý với bạn. Yêu hay không yêu luôn và sẽ luôn phụ thuộc vào chính bản thân mình, chính mình phải làm chủ và nắm bắt nó. Thế nhưng bạn cũng phải gặp người đó rồi mới yêu được chứ? Thế tại sao bạn lại gặp người đó? Chẳng tại sao cả mà là do hai người có duyên với nhau.
    Khi bạn quen một người bạn mới, nhiều khi không phải là bạn đã biết trước người đó rồi sau đó chủ động làm quen. Đơn giản chỉ vì hôm đó vô tình một người bạn của bạn giới thiệu mà thôi. Như thế người ta gọi là có duyên gặp mặt. Thế nhưng sau buổi gặp ấy hai bạn có trở thành bạn bè thân thiết không thì điều đó phụ thuộc vào ?onỗ lực? của cả hai người.
    Tình yêu cũng vậy thôi. Tôi nghĩ trước tiên phải có duyên gặp mặt đã rồi sau đó muốn là gì của nhau thì phải qua một quá trình nữa chứ.
    Eo ơi! Đưa ra lời mời mọc sau đó lại từ chối khéo kìa!
    "Tôi trân trọng ngày hôm qua, sống cố gắng cho ngày hôm nay, và tin tưởng vào ngày mai"

    Em không phải là gió
    Anh đâu phải mùa thu
    Cớ sao lại quen nhau
    Như mùa thu với gió.......
  3. To_night_so_cold

    To_night_so_cold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không phải là từ chối khéo, nhưng đang bận thi nên không muốn đi đâu cả, áy náy lắm...hì
    Nói đến vấn đề này thì lạc đề của topic quá.
    Tại sao mình lại gặp người đó để rồi yêu? Trong toán học xác xuất có một đại lượng được gọi là : ?ođại lượng ngẫu nhiên?. Và ở đây, đại lượng ngẫu nhiên đó được gán cho cái tên: ?oduyên số?...thế thôi....Đại lượng này hàng ngày xuất hiện hàng trăm lần vì hàng ngày bạn gặp từng đó người chưa quen.
    Vậy bạn định chờ đợi gì, tin điều gì ở đại lượng ?oduyên số? này?...hi hi
    Tớ chắc là nhiều bạn cũng có sở thích đi lượn lờ đường phố sau cả một tuần căng thẳng,việc gì phải buồn khi không có ai đi cùng mình, nếu muốn thì rủ bất kì người bạn nào, mà bí nữa thì cứ rủ.... tớ hi hi.Nếu nhiều người có cùng sở thích mà rủ nhau đi thì lại vui rồi...he he, nghe như hội độc thân tối thứ 7 nhỉ!
    Thôi bây giờ mới đi ngủ đây ! Chúc cả nhà dậy sớm....he he
    Luôn tự tạo niềm tin và hi vọng trong cuộc sống, vì vậy luôn yêu đời .
    Con đường em về mưa bay, ta đứng trông theo bao ngày
    Từ bao giờ lòng cứ ngỡ, yêu người mà nào có hay.
    To_night_so_cold
  4. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    --wow ai mà chả thích đi chơi nhưng đi một mình dòm thiên hạ có cặp có đôi thôi thà ở nhà quách cho rùi, à hay các bác tụ tập những người trong topic thứ bảy không tình iu này đi chơi deeeeeeeeeeeeeeê, bảo đảm có tình iu liền hihihiihih
    Hãy cho tui biet ban la ai ,toi se cho ban biet tui la ai hihihihihi
  5. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 _ 07-03
    Thêm một năm không có Ngày cũ , không có ai bên mình , thêm một lần nhức nhối . Nỗi đau lại tê buốt trở lại và lang thang tìm lại Lối Cũ . Mọi cái cũng thay đổi , từ chỗ ngồi , từ quán , từ cách phục vụ , từ nhiều thứ .
    Không định hướng được là đang muốn đi đâu , muốn tìm kiếm điều gì trong một ngày thứ 7 thế này , và phải chẳng vì lẽ đó mà quay trở lại quán quen , trở lại với Kí ức của vài nằm về trước . Mà có thể nói là vài năm được không khi mà con số đã được tính đến gần chục ? Sao lại không phải là nơi nào khác mà mỗi lần muốn tìm một nơi thật thoải mái là lại trở lại những nơi mà ngày trước đã từng đến , đến với nhiều người và không nhớ có lần nào đến cùng một người . Hình như không hay sao ý nhỉ vì trí nhớ của mình tốt thế cơ mà , sao mà quên được . Có thể nhưng khi đó tự huyễn hoặc mình là khi đó mình cảm thấy thoải mái , mình Bình an hơn . Đành phải vậy thôi khi mà Thời gian vẫn chưa đủ lấp đi khoảng trống tự tạo cho tâm hồn của chính bản thân mình . Vẫn biết là như vậy không nên , không nên sống quá nhiều cho Quá khứ nhưng đành vậy , chỉ chờ Thời gian thôi vậy . Sẽ có ngày Thứ bảy khác với những ngày này , mình biết thế và chác chắn thế .

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  6. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ngày cũ !
    Sinh nhật vừa qua được 8 ngày , những niềm vui và hạnh phúc do mọi người mmang đến cũng đã dần qua , sắp thành Kỉ niệm rồi , cũng như Ngày cũ ! Bận rộ và chia nhỏ ngày để cho từng nhóm bạn và đan xen vẫn là cảm giác hồi hộp , phỏng đoán về sự có mặt của Ngày cũ . Nhưng dù có đến hay không thì trách gì được phải không khi mà Thờ gian đã lấy đi quá nhiều thứ , lấy đi ... trong Kí ức của Ngày cũ . Cũng gần 8 năm rồi còn gì .
    Mọi người ai cũng chúc ... được Hạnh phúc Ngày cũ ạ , không biết khi nhớ ra Ngày cũ có mong muốn , có chúc ... như vậy không ? Những năm trước thì thế nào Ngày cũ nhỉ , là hoa hồng và những món quà mà Ngày cũ tự đi chọn , là những lời chúc của Ngày cũ và chị ấy dành cho ... khi ... thổi nến , là bó hoa 2 nguời mua vội , và không gì cản cho năm nay . Vậy mà cảm giác hạnh phúc lai thật nhiều vì năm nay có Ngày mới .
    Dưới ánh đèn vàng hắt vào từ xung quanh , trên tay ... và mọi người là những dây pháo , lặng nghe mọi người hát Happy birth day chúc mừng rồi sau đó là những ly champagne , ... mong phút ấy kéo dài mãi , để niềm Hạnh phúc đọng sâu hơn , để ........... . Đã thầm ước cho mình 1 điều ước trước khi pháo tắt , trước khi đèn được bật lên , trước khi cụng ly cùng mọi người và không biết có nhìn thấy ai nhìn thấy ... rì rầm không nhỉ hay lời ước đó đã hoà cùng vào với câu hát của mọi người ?
    Một người bạn nhắn nhủ qua CD Một ngày mới , một ngày mới với niềm vui , sự bình an và trạng thái Vô cảm mau qua đi . Hạnh phúc , bình an thì chắc chắn rồi vì bên ... có ngày mới , và Hạnh phúc đang đến gần , chắc chắn thế !

  7. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trời thế này chắc tối nay vẫn mưa nhiều Ngày mới ạ . Mà không biết có phải Ngày mới ôm không mà hôm qua nhìn mệt mỏi thế ? ... không dám hỏi , không dám gọi điện vì sợ làm phiền Ngày mới . Như chuyện tối qua ý , chỉ đơn giản như vậy thôi mà Ngày cũ cũng không làm được . Chỉ vài bước chân thôi mà Ngày mới không mang cho ... áo mưa mà đường về thì xa quá . Biết là Ngày mới ngại , biết chứ nhưng dù gì thì ... vẫn là bạn của Ngày mới cơ mà . Biết là đang còn lộn xộn , đang còn phân vân nhưng chỉ như vậy thôi thì những gì tốt đẹp đã vơi đi nhiều quá . Thật vọng nhiều !
    ... cũng đã không hy vọng nhưng trong thời gian này , ... muốn coi //// là Ngày mới dù biết rằng như vậy Ngaỳ mới sẽ cho rằng ... là người ............... Nhưng yếu đuối , nhạy cảm thế nào thì Ngaỳ mới là người hiểu ... phải không nên cũng chẳng ngại gì . Suy cho cùng cũng chẳng có gì là " gần " lắm mà mỗi lần gặp vẫn là những khoảng cách vô hình thế nên chắc chắn rằng Ngaỳ mới hiểu những gì đang diễn ra trong ...
    Hôm nay sẽ không được lang thang vì ... còn phải đi học , mà kể ra học vào ngày này cũng vui , được cùng mấy đứa ở lớp đi chơi , lang thang quán xá rồi về , ngày cũng qua nhanh !

  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Cũng bùn,khi mình cứ mãi lủi thủi 1 mình..nhưng lại thấy thoải mái..thứ 7,ở trường về có thể nằm lăn ra..ko phải lo tất bật tắm gội,tất bận chọn lựa quần áo..chuẩn bị cuộc hẹn tối...nằm lăn ra,khi nào mún thì ngồi dậy..chả ai dòm ngó..mún ngũ thì ngũ..thích thú đọc chồng báo mua từ đầu tuần..xong lại có thể ngũ bất cứ lúc nào..thỉnh thoảng lại nhắn tin và cười phá lên..Thích kô chịu được. Nhìu thú vui quá,nên cũng chưa cảm nhận được thứ 7 kô tình yêu của mình nó thế nào.
  9. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Dần rồi cũng quen .
  10. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Up lên cái nào , sẽ viết sau , không fải hôm nay . Chẳng qua là để nhớ còn nơi để viết , để nhớ đã tồn tại topic này .

Chia sẻ trang này