1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy không Tình Yêu ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Red_Cross, 25/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 _ hôm qua .
    Kể ra mà có một nơi nào đó , một nơi để cho mình cảm giác bình yên mà không fải đánh lừa cảm giác của chính mình thì tốt hơn biết mấy . Nhưng chẳng có nơi nào , quay đi quay lại cũng chỉ vào lại một trong những nơi đã từng ghé chân . Cũng có những quán mà chỉ vào không quá lần đầu tiên , cũng có những quán mà đến đó tìm cảm giác khác _ không fải cảm giác bình yên _ thứ mà nhiều khi con người ta cần lắm . Vậy là đành lặp lại thói quen đánh lừa cảm giác cho bản thân , tìm đến quán vừa là quen vừa là cũ như là một giải fáp hữu hiệu cho một ngày không bình lặng . Nào là chuyện chợ búa hàng ngày xem ăn gì uống gì cho bữa sắp tới , nào là chuyện trường lớp , nào là chuyện tình cảm , nào là chuyện ........ nếu tính sòng fẳng ra thì cũng nhiều chuyện đang đứng xếp hàng để chờ mình ra fết . Kể cũng lạ ! Mà cái chuyện tình cảm lãng mạn , uỷ mị sao lại chiếm mất nhiều thời gian của mình nhiều đến thế . Ừ thì chuyện bây giờ đã đành nhưng mà đâu chỉ có thế , cả những chuyện cũ cũng cứ ám ảnh mình thế này . Nhưng mà suy cho cùng thì cũng đúng vì người ta khi đi mua chiếc áo mới còn khó đổi lại được chiếc áo mới ưng ý hơn dù fải trả thêm một khoản , huống hồ là để quên một con người đã gắn bó với mình nhiều đến thế ( ít ra là trong suy nghĩ của mình ) . Vậy nên mình cũng fải để mọi chuyện cứ bình thường , chẳng cần cố gắng làm gì để xem nó đeo đẳng mình đến khi nào . Hay có khi là nó thấy mình gan lì quá cũng chẳng thèm thi gan với mình nữa ý chứ . Cũng như khéo nói một chút thì đổi được chiếc áo đẹp hơn , hợp với mình hơn . Khi nào có áo đẹp thì chắc là vui lắm , cái cảm giác mặc áo mới và được mọi người khen cũng vui và tạo cho con người ta cảm giác hưng fấn hơn . Khi nào mình được mặc áo mới đây nhỉ ?
    Cái sự đánh lừa của tôia qua cũng được việc , không như mọi lần , uống chỉ để mà uống thôi . Ít ra là mình cũng còn có ý nghĩa khi cho các bạn sự ngạc nhiên và một lời mời cafe không định trước .
    Thứ 7 tuần sau sẽ là ?

  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 _ Lại một thứ 7 cô đơn .Có những tối thứ 7 cảm thấy tinh thần thoải mái thì ở nhà thấy time trôi qua rất nhanh .Còn có những hôm chỉ muốn lao ra đường mà ko biết mình đang định tìm kiếm gì ,quá khứ đã xa tít tắp nhưng hình ảnh vẫn còn nguyên vẹn ".Khi ngày hôm qua anh hỏi em Noel đi chơi vui ko be'' .Ko Em ở nhà" .Sao em ko nói là em cũng đi chơi vui rất vui ,sao em ko nói dối đi để cho anh tức và để rồi sau đó em lại được nghe anh kể là anh đi chơi vui lắm .Em cố gắng giữ 1 tình bạn tốt đẹp với anh .Em cố gắng dung hoà mọi thứ ,em ko muốn hoán đổi gì nữa là 1người bạn thôi có dễ làm như em hằng ao ước ko.Còn 4 ngày nữa là tròn 5 tháng , cái ngày em quyết định rời xa anh ,đã có lúc tưởng mình quên dễ dàng mà lại ko fải thế .ANh có biết thứ 7 tối qua em làm gì ko? Em rủ Mẹ đi siêu thị , những lúc chán như vậy em thèm được đi lang thang ngó nghiêng để quên đi hôm nay là một ngày thứ 7, ngày những đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau thì có em cảm thấy mình lạc loài giữa ko gian này .

    Sống thành thật với chính bản thân mình
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Mọi chuyện rắc rối anh vẫn chưa hiểu được , mà nói ra thì cũng là khó . Chỉ còn 1 thời gian ngắn , thật ngắn nữa thôi anh ạ . Em fải hoàn thành nốt vai diễn của mình dù cho đến thời gian này thì đã hoàn thành nhưng em muốn kiểm nghiệm mức độ thành công của nó đến thế nào .

    "Em đã không còn là em nữa , em dạo này khác lắm ", anh đã nói . Đúng vậy vì ngay khi em nhập vai thì em cũng đã bắt mình fải thế . Em sẽ không còn được là em nữa khi em muốn người ma em rất mực yêu quý , và người kia nữa hạnh fúc . Đã fải học những ngôn ngữ chợ búa , cay nghiệt và cả những cách cư xử khác _ những thứ không fải là mình nhưng có là gì nếu điều đó làm cho người mà em rất mực yêu quý được sống trong niềm hạnh fúc _ thứ mà họ sẽ không thể tìm thấy nếu mất cơ hội trong lần này . Là em nghiệt ngã , là em thô lỗ , là em đanh đá , là em với đủ mọi xấu xa , thế nên trong khi nói chuyện với anh cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều trong vai diễn này nhưng em ... đành chờ sau khi người mà em rất mực yêu quý và người kia nữa có một : Happy ending thì mới có thể cho anh biết những gì đã có . Em chưa thể là chính mình khi chưa có sự đảm bảo , khi em có thể là sự xáo trộn , thay đổi của người kia .
    Thời gian cũng chỉ còn rất ngắn , rất ngắn nữa thôi thế nên chắc chắn anh sẽ không fải nói với em những điều đó lần thứ 2 nữa đâu anh à . Anh sẽ chờ ? sẽ không có cảm giác thất vọng về em ?? sẽ không ... ???
    Khi anh biết rõ mọi chuyện , em tự hỏi : không biết anh sẽ thế nào , cảm giác của người mà người khác tránh cho những hiểu nhầm , những ghen tuông , hẳn là em sẽ fạt anh được

  4. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cho ngày cũ của em !
    Giờ không biết trong E là gì nữa NC ạ , cảm giác của những gì đã từng trải qua , của những ngày E còn bên NC hay là một cảm giác khác ? Không còn biết làm gì trong những lúc như thế này nữa rồi , chỉ muốn cho thời gian cứ lặng lại để E còn có thể giữ được cảm giác hạnh phúc như thế này . Những ngày vừa qua thật bận rộn , thật nhiều những bất ngờ và là nhưngc ảm giác gì thật lạ cứ dần len lỏi và E . Nếu cứ như thế này được mãi thì vui lắm fải không NC của E ? NC có muốn thế ? và giơg này NC của E đang làm gì nhỉ ? Là NC đang vui đùa với em bé , là NC đang ăn tối bên gia đình , là NC đang cùng chị và em bé lang thang đây đó ? E tự hỏi ! Nhưng mà trời thì đang mưa NC ạ , thế thì chắc không đi chơi được rồi vì NC không thích đi mưa , cái mưa chẳng fải là fùn , cũng chẳng là rào , là nặng hạt . Nhưng dù gì thì NC vẫn đang được sống trong những niềm vui của mình , chẳng như E .
    Hôm qua E đã tự tay giặt áo cho ... , tư dưng cũng thấy lạ lắm NC ạ , E chưa thể nói là NM vì chẳng có gì rõ ràng cả , chỉ là vu vơ thôi . Hình như E chưa bao giờ mang áo của NC đi giặt vậy mà bây giờ ... Sao lại thế ? mà E và ... lại coi như đó là chuyện bình thường , hay còn có thể coi là như cách của một người chị chăm sóc cho đứa em của mình . Ngồi giặt mà lại hình dung ra áo sẽ là của người khác , của một người nào đó tương lai sẽ ở bên mình . Cũng còn bóng dáng cảu NC ẩn hiện , của cả một , hai người khác nhưng ....

  5. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy đáng sợ thật đấy, tôi không dám đi ngủ sớm, vì có ngủ được đâu. Nếu thứ bảy trước kia ko có kỷ niệm thì chắc chẳng sao. Nhưng khổ nỗi, đã bị ám rồi, thứ 7 lúc trước hạnh phúc biết dường nào.
    Ðã hơn 1h khuya rồi, thế mà còn ngồi đây. Chỉ muốn nhìn thấy có các nick khác online để khỏi cảm nhận sự cô độc trong lòng mình.
    Tuần sau, một thứ 7 nữa sẽ tới đấy. Liệu mà giữ thần hồn, con ạ.

Chia sẻ trang này