1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy ở nhà

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rio2021, 30/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy ở nhà

    Hôm nay thứ bảy ,ở nhà chơi game ,tối đi dạy ,thấy khủng hoảng thực sự .
    Cuộc sống gần đây của mình quá bận rộn ,bận đến mức ko có thời gian để nghĩ đến chuyện j khác ngoài công việc và bận đến mức ko có thời gian để đối diện với chính mình
    Tại sao mình lại thế này ?sao mình cứ fải cười trong khi thực sự h mình rất rất cô đơn (mình ghét dùng từ này )
    Tự nhiên ngày nghỉ ở nhà ,ngắm cái tủ quần áo ,jày dép fần lớn là chưa dùng đến mới chợt nhận ra : mình kiếm tiền làm j ?mua sắm làm j khi mà hiện h mình hầu như chẳng cần đến nó
    Thấy mọi thứ mình làm dường như là vô nghĩa
    Cũng muốn yêu đương ,có ng để chia sẻ ,để jận dỗi này nọ lọ chai nhưng rồi lại sợ
    Một lần vấp đã làm mình rất ngại rồi
    Mình ngại yêu thật lòng rồi lại khổ sở vật vã ,mình ko thể lý trí trong tình cảm (rất rất tiếc vì điều đó)
    Cuộc sống sau này còn rất nhiều điều fải nghĩ ,nhiều việc fải lo toan ,những khó khăn hiện h chưa là j cả ,cố lên nào
    Nước mắt hay tình cảm cũng nên dành cho những ng xứng đáng
    Lớn rồi ,mình ko dỗ đc mình thì ai dỗ đc đây
    [điên một tý ]
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Đang có tình cảm...................cũng sợ................................sợ mọi chuyện chẳng được tốt đẹp như mình mong muốn.......................đã tự thấy mình trưởng thành và vững vàng lên rất nhiều..............................nhưng........................chẳng thể nói trước được điều gì.................chỉ là muốn xuôi theo tình cảm.................đến đâu thì đến.................................................
  3. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ở nhà? Với nhiều người nó khá lạ lùng nhỉ? Nhưng cũng khá lâu rồi thứ7 không lượn lờ ăn uống nhậu nhẹt cùng bạn bè thì cũng ở nhà xem bóng,cũng có khi đi game overnight với bạn.Nhiều lúc thấy người ta có đôi có cặp nghĩ cũng se lòng nhưng cũng rất ngại phải yêu,ngại có một mối quan hệ mang tính ràng buộc mệt mỏi...
    Thôi cứ tin vẫn có người đang chờ mình ở tương lai ...
  4. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    ko biết đag nghĩ gì.... lửng lở
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    THứ 7 có gì đâu, cũng chẳng khác ngày thường mấy chút. chỉ khác chỗ không phải đi làm thôi.
    Thứ 7 chẳng chờ đợi gì nên thứ 7 cứ bình yên trôi.
    Thứ 7 không mong nhớ nên thứ 7 nào cũng như nhau.
    Thứ 7 lòng trống
  6. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy có cái hay nhất chính là kiếm tiền cũng chẳng để làm gì và nhìn xuống thấy cái chữ ký dậy tiếng anh.Mình thì đang cần học tiếng anh thế nên dậy gia sư miễn phí nhá vừa đỡ cô đơn lại vừa làm việc totó đấy.Thế mà!
  8. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng bạn Rio viết cứ như là đang đọc suy nghĩ của mình vậy.
    Chợt nhận ra... lâu lắm rồi mình cũng không đi chơi tối Thứ 7... Và thật ra vốn dĩ cũng ko có thói quen đi chơi tối T7.
    Chợt thấy... cô đơn mặc dù có rất nhiều bạn bè nhưng chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn làm gì... Cái cảm giác cô đơn dù đang ở giữa biển người.
    Bình thường, bạn bè tìm đến mình để chia sẻ, cùng cười, cùng khóc... Nhưng đến lúc mình gặp chuyện, những lúc buồn thì lại chẳng biết/ chẳng muốn nói chuyện với ai. Invi toàn list Yahoo, bạn bè hỏi han / có bị buzz cũng lờ đi, mãi đến sáng hôm sau mới reply coi như lúc đó mới đọc tin nhắn.
    Thật chẳng hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Mâu thuẫn! Bản thân muốn được chia sẻ với ai đó, muốn được quan tâm nhưng lại lờ đi sự quan tâm, hỏi han của mọi người.
    Đêm đến, bao quanh là 4 bức tường, đã thế lại thích nghe mấy bản nhạc buồn. Hôm nào trời mưa nữa thì... Và hiện tại là mất ngủ cả tuần nay rồi...
    Không biết đến bao giờ mới thoát ra khỏi trạng thái này.
  9. vietdoan2006

    vietdoan2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    ngày trước, thứ 7 ko đi karaoke thì cũng sàn club, h chỉ đi club thôi, lâu lắm ko biết karaoke là thế nào
    h được nghỉ hè sớm trước bọn bạn, về nàh chả có ai thế này
  10. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    eo ơi cái đoạn bác viết ở trên í giống hệt e luôn

Chia sẻ trang này