1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy ở nhà

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rio2021, 30/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tối thứ 7 tớ chả bao h ở nhà vì đi dạy mà
    Chỉ là hqua lâu ko đc đi chơi nên lên cơn điên
    Cái đoạn sau là hết điên rồi nên mới ko logic thế
    Tối qua nếu k fải là đi dạy mà là đi học thì chắc chắn bùng
    Con ng đôi lúc cũng nên hâm hâm tý để bít mình còn có cảm xúc
    Dạo này đời sống tinh thần của tớ như biểu đồ tim ng chết ,tức là cứ ngang ngang chả lên chả xuống
    Giờ lại thế rồi ,bth rồi
    Sống k yêu đương thì thực sự là KO VUI nhưng đc cái THOẢI MÁI
  2. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    sao cũng jống như mình lúc này vậy
  3. ngocanh3108

    ngocanh3108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không nhớ thứ 7 là ngày gì nữa rồi và cũng lâu lâu có 1 sở thích được ngồi 1 mình, không muốn nói chuyện hay gặp gỡ bất cứ ai, trừ công việc.
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, thảo nào bao nhiêu lần buzz đều thấy tĩnh mịch ghê, giờ thì biết rồi nhé
    Đùa đấy, tớ với cậu chả quen nhau, don''t bother :D
    2 chủ topic: chỉ thấy toát lên ý rằng con người này dạy t/A thôi, chả thấy j là cô đơn cả
    Nói thế thôi, ai mà chả cô đơn một vài hoặc nhiều lần, có chồng vợ đàng hoàng nhiều khi vẫn cô đơn ý chứ, tớ với cậu cũng k quen nhau, chọc tý thôi :D
    Nhớ ngày xưa từng đọc 1 bài thơ trên HHT, đại ý rằng trước cứ tưởng ko có ng` yêu thật là cô đơn, ai dè có ng` yêu vào còn đáng thất vọng hơn. Thơ vui nhưng mà hay, bác nào sưu tầm được bài này post lên cho em với, chân thành cám ơn trước và vote * ạ
    Bài này là sưu tầm + viết lại theo trí nhớ, tặng tất cả ace vào đọc topic này [/:D]:
    "Giá mà tớ là con trai
    (Đấy là lời cô bé nói)
    Từ lâu tớ đã tự đi
    Sang Phi châu chơi cho khoái..."
    "Còn nếu tớ là con gái
    (Đáp lại ngay - lời bé trai)
    Thay cho chỉ màu tớ sẽ..
    Dệt bằng tia nắng ban mai"
    Hai người dần dần mỗi lớn
    Cùng nhau nên vợ nên chồng
    Với nhau sáng, trưa, chiều, tối...
    Suốt ngày nói chuyện tiền nong ​
    Phù, vừa đi xxx ở xxx về, nhưng không xxx gì cả, có lẽ như mình là xxx rồi, phải ghi lại để nhớ...
  5. howihaam

    howihaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    vậy chủ nhật mà nằm nhà thì có được vào đây hóng hớt ko ợ?
    , sao cứ phải tự hỏi rồi tự trả lời thế ko biết.
  6. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  7. NoSugarPls

    NoSugarPls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà mãi thành ra cũng quen.
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình buôn bán ... chả bao h tồn tại kn thứ 7 CN chi hết ...
    Ngày nào cũng làm , mở cửa hàng từ 7h sáng đến 10h đêm ...
    Đị chơi những lúc cần đi chơi , đi ra ngoài nhưng lúc cần giao dịch , nhập hàng , sang địa điểm 2 làm sổ sách , xem xét còn vừa ngồi vừa onl vừa bán hàng ...
    Ngày nào chán thì đóng cửa nghỉ đi kả ngày cho sướng ... chả tồn tại kn thứ 7 , CN ...
    Chỉ yên tâm một điều ... cứ chiều nào mà nhân cuộc gọi " Đi bi a thôi chú , chiến ở ... " là gật đầu à cuối tuần rồi đấy he he ...
    Uhm thì lên xe , cũng cuối tuần như ai ...
  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Ối giời chú em suốt ngày đi bi - a mà chả thèm rủ c câu nào là sao thế.
    Lần sau đi xem phim xong chị em mình đi chiến bi -a nhá
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Đánh bài 5-10 nhá , lỗ 10 - 10k , 14 , 15 chỉ đánh lỗ 10 sau khi mở bát tính 20k ...
    Chiến ko ??
    Hnay thấy tươi gớm ... khiếp hôm đi coi fim trên Mê gái , e thấy chị chả cười lên đc kâu nào , mắt mũi bí xị hj hj ...

Chia sẻ trang này