1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy ở nhà

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rio2021, 30/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    việc j` phải thế ? ôm gấu bông ngủ cho sướng
    PS : nhà này ở nhà tối thứ 7 mà vui nhỉ
  2. haidinh3686

    haidinh3686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn pác đã có nhời nhắc nhở em...Nhưng pác này Qua_dang( chắc tiếng việt là quá đáng..hờ hờ hờ...) này em biết...trong nhà đếm ngược đây mờ...cũng bon chen vào đây cơ ah...
  3. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, như 1 thói quen... kết thúc công việc là phóng xe về quê...
    Bữa tối thứ 7 cùng gia đình thật ấm cúng.. thỉnh thoảng mua bánh kem về cùng mọi ng nhâm nhi, hỏi han chuyện trò... rồi có khi ngồi trà đá chém gió ở tổng hợp với mấy ng bạn hay có khi đổi gió bằng chuyến lượn phố hoặc ra Đà lạt quán...
    Ôi, ta yêu những ngày thứ 7... được ở nhà, bên gia đình và bạn bè biết bao
  4. haidinh3686

    haidinh3686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ^^...la vie en rose...ước j mình được như bạn ấy
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước là không cam tâm thứ 7 ngồi nhà đâu nhá. Không người yêu hay có người yêu thì thứ 7 cũng phải mò ra đường mới được.
    Nhớ hùi trước, cứ tối thứ 7 rủ con em ra đường đi ăn uống rồi lượn lờ mua quần áo, ngắm các đôi ôm nhau, hôn nhau trên đường
    Bây giờ thì tối thứ 7 thỉnh thoảng đi chơi, có lúc thì ngồi nhà, cảm giác ngồi nhà tối thứ 7 không buồn như hồi trước. HÌnh như là quen rồi thì phải, mà cứ gì phải thứ 7 nhỉ, yêu nhau thì thứ nào chả như nhau.
    Dưng mà khác trước thật, thứ 7 bây giờ với mình, cũng bình thường thôi...
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thứ bày tuần này.. chưa đến
    Thứ bảy tuần trước.. đi chơi
    Thứ bảy tuần trước nữa.. nhớ ko nhầm thì cũng đi chơi..
    Thứ bảy tuần trước nữa nữa.. cũng đi chơi thì phải..
    Thứ bảy tuần trước nữa nữa nữa.. chắc cũng là đi chơi
  7. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Sợ phải ở nhà thứ 7 vì thứ 7 ở nhà lại nghĩ linh tinh đau đầu chết lên mất
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    lần sau sợ chị cứ alo cho em.. em cử người đến đón chị đi chơi .. cao to đen hôi nhá.. ko sợ xấu đâu
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    cửu vạn hợp lý đấy c ạ =)):))
  10. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    ^^...la vie en rose...ước j mình được như bạn ấy
    [/quote]
    không phải ước đâu bạn ạ.. hãy bắt tay vào thực hiện nó thôi...
    Trải qua bao chuyện, cuối cùng mới thấy... ai là ng ở lại bên mình - gia đình... ai sẽ không bao giờ làm mình đau - gia đình, ai sẽ k bao giờ quay lưng lại khi mình cần 1 bàn tay để vịn - gia đình. Nên khi có thể, hãy ở bên gđ thật nhiều, làm những gì có thể để tạo những khoảnh khắc đẹp bạn nhé.
    Tôi tự hào, nơi ấy đã sinh ra tôi, nuôi dưỡng và là bến bờ bình yên cho tôi mỗi khi trở về...

Chia sẻ trang này