1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy ở nhà

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rio2021, 30/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
  2. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 ở nhà buồn thật, ngồi coi film chán rồi lại ăn, ăn chán rồi lại coi film. Cuộc sống của mìn thiệt là buồn
  3. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 ở nhà là chuyện bình thường, thế mà vèo 1 cái đã hết, chỉ muốn ở nhà lâu hơn để làm được nhiều việc khác :D
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chả có thứ 7 nào ở nhà cả.
    he, chả hỉu sao, ra đường ngày thứ 7 bao giờ cũng có cảm giác rất khác, thấy háo hức
    Ngày trước có ng tắc là thứ 7 chỉ giành riêng cho ng iu
    Giờ thì vẫn thế, nhưng mở rộng ra là với đối tg mình thix thix, có thể tiến đến thì vẫn đi thứ 7 đc
    cònko thì hội độc thân tụ tập với nhau
    Thứ 7 mà ở nhà thì chán nhắm
  5. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Hiiiii! Thế này mới biết nhiều người giống mình, thik cười trên nỗi khổ của người khác! Toàn gian ác gặp nhau, thảo nào toàn phải ngồi nhà tối thứ 7
  6. KeinProblem

    KeinProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    anh cũng thế đây. Đẹp zai, hào hoa thế mà tối thứ 7 ở nhà. Cơ mà cũng tại anh đang thất nghiệp, anh chưa kiếm được tiền trở lại nên anh không muốn đi đâu cả. Trước đây thì cà phê cà pháo, hẹn hò, này nọ. giờ thì anh cắt hết. Mà thứ 7 ở nhà thì cũng có sao đâu em. Chẳng ảnh hưởng gì đến TG cả. Với anh, anh mà có công việc ổn định thì ngày nào mà chẳng là thứ 7.
    Cứ bình tĩnh đi, rồi thì ai cũng sẽ yêu và được yêu thôi. Anh bây giờ ko lo chuyện yêu đương mà anh đang lo kiếm tiền để sau này có thể yêu đương... ^^
    Nhà anh ngay gần ĐH Hanoi mà anh cũng học trường đấy ra. Nếu em ở gần đó thì lúc nào buồn anh mời em đi cà phê nhé.
  7. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 máu chảy về 1 số thứ
    Miền cũng ở nhà và tim chạy chỗ khác
  8. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Who? Why? What... Ai nhắc đến tên tui đó.. có tui đây
    Mấy cậu mấy cô kêu ca về thứ 7 tui nhìu quá đới Thôi đc rùi tui có sáng kiến lày .. thành lập hội thứ 7 độc thân cho các cô các cậu có dịp gặp mặt hẳn nhau mà kêu ca he.. hẹn nhau đâu đó.. kêu ca chán rồi tìm hiểu nhau luôn có khi kết nhau rồi --> hết ca thán nữa ha
    Ai đồng ý nổ phát lào
  9. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn nỳ chưa đọc hết các top trong box Tâm sự đây mừ. Có top Thứ 7 những người độc thân ý, lâu lâu chắc bị chìm... có gì vào đó nhá. k bị admin ném cho quả lock vỡ đầu thì ngày chủ nhật bùn lắm đó... cuối tuần vui vẻ
  10. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ốm, nhưng vẫn đi làm.. tối về ăn cơm thật ngon (chắc lv nhìu tốn nơron nên ăn bù ). Tối ngủ 1 chặp, tỉnh dậy hết ngày t7 rùi... tiếc quá... chào chủ nhật tươi xinh

Chia sẻ trang này