1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy ở nhà

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rio2021, 30/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    tối nay em lại cao hứng, xách xe đi chơi 1 mình lang thang . cứ nghĩ cũng sẽ như hồi xưa, nhẹ nhàng, vui vẻ thoải mái ai dè......
    thấy nặng nề khó chịu, thấy ghen tỵ, hixx và ko bị để cảm xúc lấn ướt khi đang đi trên phố đầy người,=> nhảy vào mấy hàng quần áo, giầy dép, băng đĩa, sách truyện ngó ngiêng mua sắm=> thiệt hại vật chất khơ khớ=> thấy mình dại dột quá trời ơi!!
  2. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    bác thấy tiếc ko nỡ dùng thì đem ủng hộ đi ợ...
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    trời có tiếc đâu bác, thấy mình dại dột vì ra đường thấy khó chịu thêm mà lại mất tiền, biết thế thà ở nhà cho lành, xem ti vi cho vui
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    đang ước có thêm 2 ngày nghỉ nữa để ở nhà, ko phải vì chán đến cơ quan, nhưng ở nhà còn một số việc mình thấy thích nữa,he he
  5. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Hum qua thứ 7 ko ở nhà, đi chơi , nhưng mà cả đêm chằn chọc, không ngon giấc......
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ cái top này đc 9 trang, lâu lắm rồi ko mò vào
    Em h thứ 7 có lúc ở nhà, có lúc ko nhưng yêu đời fơi fới rồi ạ
    Hè vừa rồi xách ba lô đi du lịch
    Em đi đc Hải Phòng, Huế, Hội An và Hạ Long , năm sau phấn đấu Tây Nam Bộ thẳng tiến
    Đi khám fá những nơi mới, con ng mới cảm thấy mình thật nhỏ bé, và cái nỗi buồn của mình nó cũng chẳng thấm tháp vào đâu cả
    Con ng chứ k fải gỗ đá, chẳng thể sống một mình mà chẳng yêu ai đc, thôi thì nhân dịp chưa có ai để yêu thì tranh thủ yêu cái bản thân mình trc đã
    Em thì xong rồi, đi chơi về yêu rồi tình cũ k rủ cũng đến ]
  7. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    lôi cái thớt này lên vì hôm này..cũng ở nà tối thứ 7...cả chiều đi làm tóc về mệt, tối chả muốn đi đâu, chả muốn hẹn hò đứa nào qua rủ mình đi cà phê, cà pháo, ngắm phố , ngắm người...và ngắm những đôi iu nhau...
    Hôm nọ tối lên mega xem phim, thấy có 1 đôi nắm tay nhau đi trong rạp thấy sao đẹp thế, mình rất thích nhìn những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo...rất nhẹ nhàng và cũng rất tình cảm...đủ để cho mọi người biết..uh chúng tôi đang yêu nhau đó, đang vui và hạnh phúc lắm đó....
    ngôi lan man nghe nhạc...nghe bài " vô tình" của trần tiến;
    Giữ sao được người đi qua cuộc đời
    Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
    Người cứ đi người mang theo bóng
    Chiều cứ qua chiều mang theo nắng
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
    cứ nge thôi, chả biết mình đang nghĩ gì..
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 nào mà chả ở nhà...
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    mọi ngày trong tuần đi hết roô ,nên thứ 7 ở nhà hả hii
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    haizzz,,,ở nhà cả tuần luôn...

Chia sẻ trang này