1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi pinks, 10/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đây là lý do mà mình chả muốn iêu, chả muốn lấy chồng đấy. Hè hè!
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 thì có gì hay nhỉ? tui thấy thứ nào cũng như thứ nào thôi. mà thứ 7 càng buồn hơn thì có, nhìn mọi người ra đường tấp nập đông vui, ai ai cũng có đôi như thế, mình cũng muốn ra đường nhưng đi một mình thì . . . người ta bảo mình điên , cứ quay lại nhìn thì . .. khổ lắm.
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 thì có gì hay nhỉ? tui thấy thứ nào cũng như thứ nào thôi. mà thứ 7 càng buồn hơn thì có, nhìn mọi người ra đường tấp nập đông vui, ai ai cũng có đôi như thế, mình cũng muốn ra đường nhưng đi một mình thì . . . người ta bảo mình điên , cứ quay lại nhìn thì . .. khổ lắm.
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi ko gặp chị đấy, đọc những lời tâm sự của chị chắc em cũng hiểu được phần nào đó những tâm sự chị đã trải qua. Em rất vui là chị đã vượt qua được mọi điều ( có thể cho dù rất khó khăn với chị ) nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi, hôm nay là thứ 2 - ngày đầu tuần - hãy bắt đầu mọi sự khởi đầu mới, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn chị ạ.
    Đâu cứ gì thứ 7 mới là ngày vui? Em thấy thu2 cũng là một ngày đầy ý nghĩa đấy chị ạ. sự khởi đầu mới sẽ mang lại cho ta nhiều điều bất ngờ mà.
    Vui lên nhé chị. Hôm nào mấy chị em mình lại gặp nhau nhỉ
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi ko gặp chị đấy, đọc những lời tâm sự của chị chắc em cũng hiểu được phần nào đó những tâm sự chị đã trải qua. Em rất vui là chị đã vượt qua được mọi điều ( có thể cho dù rất khó khăn với chị ) nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi, hôm nay là thứ 2 - ngày đầu tuần - hãy bắt đầu mọi sự khởi đầu mới, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn chị ạ.
    Đâu cứ gì thứ 7 mới là ngày vui? Em thấy thu2 cũng là một ngày đầy ý nghĩa đấy chị ạ. sự khởi đầu mới sẽ mang lại cho ta nhiều điều bất ngờ mà.
    Vui lên nhé chị. Hôm nào mấy chị em mình lại gặp nhau nhỉ
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hay là lam phát Topic THỨ HAI nhỉ?
    Thôi, dần dần thành Topic CÁC NGÀY TRONG TUẦN là xong!
    Thứ 2 cũng thích, sáng được ngủ đến 9h nhưng chiều lại phải đi làm.
    Thứ 7 bắt đầu tháy hay ho. Được ngồi tán phét với những người mình thích. Được thức khuya đến bao nhiêu giờ cũng chả sao vì hôm sau ngủ đến lúc nào thi ngủ...
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hay là lam phát Topic THỨ HAI nhỉ?
    Thôi, dần dần thành Topic CÁC NGÀY TRONG TUẦN là xong!
    Thứ 2 cũng thích, sáng được ngủ đến 9h nhưng chiều lại phải đi làm.
    Thứ 7 bắt đầu tháy hay ho. Được ngồi tán phét với những người mình thích. Được thức khuya đến bao nhiêu giờ cũng chả sao vì hôm sau ngủ đến lúc nào thi ngủ...
  8. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Nga, cảm ơn Duyên!!
    Hi..hi Từ giờ tối t7 lại là tối mình..vui vì, mấy anh em chơi thân với nhau chỉ tụ tập được vào tối t7....ê hê... Vui lắm, lại còn giao lưu và học tập được nhiều điều hay nữa chứ!
    Ừh, phải, thứ 2, thứ 3, thứ 4... thứ 7 hay chủ nhật...chỉ là một ngày trong tuần thôi mà, phải ko? Ngày ý nghĩa nhất là ngày mình cảm thấy: Mình như thế nào! Học tập được từ chính bản thân mình như thế nào!
    "Tôi muốn được có phút nhìn lại mình biết bao??/ Sau tất cả những gì buồn vui và hạnh phúc, đau khổ!"
    Được pinks sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 21/09/2004
  9. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Nga, cảm ơn Duyên!!
    Hi..hi Từ giờ tối t7 lại là tối mình..vui vì, mấy anh em chơi thân với nhau chỉ tụ tập được vào tối t7....ê hê... Vui lắm, lại còn giao lưu và học tập được nhiều điều hay nữa chứ!
    Ừh, phải, thứ 2, thứ 3, thứ 4... thứ 7 hay chủ nhật...chỉ là một ngày trong tuần thôi mà, phải ko? Ngày ý nghĩa nhất là ngày mình cảm thấy: Mình như thế nào! Học tập được từ chính bản thân mình như thế nào!
    "Tôi muốn được có phút nhìn lại mình biết bao??/ Sau tất cả những gì buồn vui và hạnh phúc, đau khổ!"
    Được pinks sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 21/09/2004
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 à? Đi làm về, ăn cơm ở nhà một đồng nghiệp xong là hai chị em dong xe vào Thanh Trúc. Thì gọi một cái gì cho tan hết mệt mỏi buồn phiền của công việc và nhiều thứ linh tinh trong ngày. Rồi ngồi nói... linh tinh! Và nghe Phương Thanh hát, vẫn những ca khúc quen thuộc. Chẳng ao ước gì thêm! Chẳng chùng lòng khi ai đó hai người đưa nhau vào quán trò chuyện! Hình như cả hai chị em đã quen dần với việc chỉ là một đám con gái đi với nhau. Thanh thản và bình yên!
    21h, như những kẻ " Một cõi đi về"! hai chị em lại ghé Sóng Xanh. Vẫn hạt dưa mỏi hết cả răng. Cái gì nữa nhỉ? Nhìn sang đều thấy 2 chị em gầy nhom cả! Híc... Hôm nay anh Đ ko hát " Vầng trăng cô đơn" vì đã có khán giả đăng ký hát. Vừa nhắn Duy hát " Đêm mơ thấy ta là thác đổ" thì hết thời gian. Nhưng chẳng buồn... Có thể sẽ lại có một tối thứ 7 khác, chị nhỉ?

Chia sẻ trang này