1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi pinks, 10/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên là chị xin lỗi Sơn Hà nhé, hôm đó cơ quan chị đi liên hoan về muộn quá, chị quên mất em, dù hôm noel đã hứa với em.. sorry .. hy vọng khi nào em về LS chị em mình sẽ được gặp lại, em nhỉ!
    ******
    Thứ 7 là ngày dành cho ai? Dù sao thì t7 đối với mình cũng vẫn rất có ý nghĩa cho dù chẳng phải cho ai, chẳng phải cho cái gì, chỉ cảm nhận là quan trọng nhất.
    Còn nữa, tự nhiên thấy dạo này sống vô vị quá, chẳng biết phải nêm thêm cái gì? Aji ngon? Knorr? Vứt vứt... chỉ biết rằng, mình cần thứ 7 để nạp năng lượng cho ngày thứ 8 có thể ngủ ngon, hoặc đi chơi ngon he...he
    Những thú vui, những sở thích của mùa hè đã bị dẹp lại, chẳng hiểu sao, hay là mình già rồi??
    Lại thấy thèm một cái lưng để dựa vào, hai cái túi để cho tay vào khi đi ra đường buổi tối, vì lạnh quá đi thôi... Đi ra đường 1 mình chẳng muốn tí tẹo nào...
    Mình đã nhắn tin, đã nói là có tuyết mà không tin, Moonlight ạ, ghét quá..... Lần sau đừng hứa điều gì nhé, đáng ghét
    Và đây cũng không thèm nghe giải thích đâu, đáng ghét.

    Được pinks sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 05/01/2005
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    T7 bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa .... đã qua rồi cái thời ấy , cữ mỗi tối t7 lại đứng chờ e đi học về rồi cùng chung đoạn đường . Bây giờ ...
    T7 bây giờ đối mình là một đêm giải trí sau 1 tuần mệt nhoài , cứ biết răng là sẽ rất nhớ ...
  3. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    T7 bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa .... đã qua rồi cái thời ấy , cữ mỗi tối t7 lại đứng chờ e đi học về rồi cùng chung đoạn đường . Bây giờ ...
    T7 bây giờ đối mình là một đêm giải trí sau 1 tuần mệt nhoài , cứ biết răng là sẽ rất nhớ ...
  4. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 vẫn là khoảng thời gian mình thích dù vẫn phải di làm,thậm chí là làm với cường độ lớn là đằng khác.Cứ mỗi thứ 7 mình lại có cảm giác chờ đợi,nhưng chờ đợi điều gì nhỉ?
  5. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 vẫn là khoảng thời gian mình thích dù vẫn phải di làm,thậm chí là làm với cường độ lớn là đằng khác.Cứ mỗi thứ 7 mình lại có cảm giác chờ đợi,nhưng chờ đợi điều gì nhỉ?
  6. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 này biết làm gì bây giờ? online từ chiều tới giờ,nghĩ đến việc phải về phòng một mình đối diện với 4 bức tường thật là buồn! lại làm bạn với những bản tình ca trữ tình vậy!
  7. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 này biết làm gì bây giờ? online từ chiều tới giờ,nghĩ đến việc phải về phòng một mình đối diện với 4 bức tường thật là buồn! lại làm bạn với những bản tình ca trữ tình vậy!
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    U giống Pop nhỉ ...
    Lại 1 đêm thứ 7 nữa trôi qua , chẳng biết mình đang nghĩ gì , chỉ muốn đi chơi cho thỏa thích ... nhưng mà công việc ... cứ bận bịu suốt ... Dạo này làm hăng say quá , chỉ biết bù đầu bù cổ với công việc , làm việc nhiều sẽ quên đi ... uh thì quên đi .
    Ngồi với cái thế giới rộng bao la này thì đỡ buồn thật , khi về đến nhà ... chẳng ai trò truyện ... chỉ còn ta với ta ... Nhắm mắt mà ngủ đi thôi ...
  9. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    U giống Pop nhỉ ...
    Lại 1 đêm thứ 7 nữa trôi qua , chẳng biết mình đang nghĩ gì , chỉ muốn đi chơi cho thỏa thích ... nhưng mà công việc ... cứ bận bịu suốt ... Dạo này làm hăng say quá , chỉ biết bù đầu bù cổ với công việc , làm việc nhiều sẽ quên đi ... uh thì quên đi .
    Ngồi với cái thế giới rộng bao la này thì đỡ buồn thật , khi về đến nhà ... chẳng ai trò truyện ... chỉ còn ta với ta ... Nhắm mắt mà ngủ đi thôi ...
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    ngày vô nghĩa cuối cũng đã qua đi...

Chia sẻ trang này