1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi pinks, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng nhiều người cũng giống mình làm sao! Biết vậy rồi nhưng đôi khi sực nhớ ra....hôm nay là thứ 7.. mà sao vẫn cứ buồn!
    Nga ơi, Pinks ghét Sóng Xanh vì nó quá ồn ào, mặc dù mình cũng thích hát hò nhưng....hi..hi sợ mấy cái chỗ quá đông người ấy lắm!
    Không biết bao nhiêu thứ 7 hay thứ Sáu trôi qua vẫn cứ như thế, không hề thấy bi đát hay tủi thân đâu, chẳng qua chỉ vì là đôi khi không kiềm chế được cái xúc cảm nhìn người ta vui vẻ/.....
    Thật ra có phải mình không vui vẻ đâu đúng không? Cũng có bạn, cũng vẫn đi chơi, cũng vẫn vui đùa và cũng thường xuyên buôn dưa lê, nấu cháo điện thoại với bạn bè đến lúc U mình phát cáu nhặng lên khi cần gọi thì mới thôi hi..hi
    Công việc bộn bề và vất vả quá! Đường công danh của con lận đận! Một bà thầy đã phán như thế rồi! he..he muốn vực lên khỏi cái gọi là "số phận" đó như đôi khi lại chùn lòng.....cảm ơn anh, Hacker ạ! Chỉ có anh hiểu em nhiều thôi he..he! Vậy từ giờ thứ 6 của anh hay thứ 7 của em là có thể à lố để đi chơi rùi phải không anh?
    Nga ơi, bao giờ Nga về, đi chơi với Pinks, Pinks sẽ giới thiệu ông anh rất dễ thương này của Pinks cho Nga, 2 người có đồng ý không? Trước hết là để cho thứ 7 hay thứ 6 cả 3 người đỡ buồn he..he.....
    Thứ 7 tới off rồi, chắc sẽ ko cảm thấy buồn, phải ko ạ?
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thứ bẩy, lại một thứ bẩy nữa trôi qua. Sung sướng vì không phải đến cơ quan nhưng đi công tác thì cũng rưa rứa. hì hì, điệu này thì kiếm đâu ra người yêu. HIc hic.KHổ thế cơ đấy. Chán
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thứ bẩy, lại một thứ bẩy nữa trôi qua. Sung sướng vì không phải đến cơ quan nhưng đi công tác thì cũng rưa rứa. hì hì, điệu này thì kiếm đâu ra người yêu. HIc hic.KHổ thế cơ đấy. Chán
  4. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy nữa, không xin nghỉ được để off với mọi người, tôi bùn quá! Lại còn chán U tôi nữa chứ, tôi chả thích đến nhà sếp tí nào vì tôi cũng chẳng thích ông ấy tí nào và vì vậy ông ấy cũng chả thích tôi tí nào! ...........ghét, ghét, ghét! Bây giờ nghĩ về đến nhà sao mà chán thế?? Chỉ vì bị ép điều mà mình ko thích! Ko làm thì bị ăn...mắng, có U ai "đanh đá" như U tôi không cơ khổ!
    Tôi lại thấy mọi người đang ào ào về nhà! Chán quá............... Sáng vừa ngủ dậy đã bị cho một bài: Nào là công việc, chồng con..........chồng ví chả con, cái gì U cũng muốn sao U ko lấy hộ con cái? Con chả muốn thì thôi, bực quá cơ!!!!
    Thứ 7 mới chả Chủ nhật, giá như được ngủ một trận từ 7h tối hôm nay đến 7h tối mai dậy để tiếp tục .......đi làm thì tốt biết bao!
    Ghét mọi thứ rồi đấy! UUUUUUUUUUUUUUU .. con bực quá U ạ! Lần đầu tiên thấy thứ 7 chán đến mức độ này đấy! hu hu..hu..hu.chả muốn về...............Ngấy quá đi mất! Tối nay lại được nghỉ ko phải đi làm mới chết chứ................. hic hic ..hu hu........... Làm thế nào để xả hết bực bi giờ đây?
  5. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy nữa, không xin nghỉ được để off với mọi người, tôi bùn quá! Lại còn chán U tôi nữa chứ, tôi chả thích đến nhà sếp tí nào vì tôi cũng chẳng thích ông ấy tí nào và vì vậy ông ấy cũng chả thích tôi tí nào! ...........ghét, ghét, ghét! Bây giờ nghĩ về đến nhà sao mà chán thế?? Chỉ vì bị ép điều mà mình ko thích! Ko làm thì bị ăn...mắng, có U ai "đanh đá" như U tôi không cơ khổ!
    Tôi lại thấy mọi người đang ào ào về nhà! Chán quá............... Sáng vừa ngủ dậy đã bị cho một bài: Nào là công việc, chồng con..........chồng ví chả con, cái gì U cũng muốn sao U ko lấy hộ con cái? Con chả muốn thì thôi, bực quá cơ!!!!
    Thứ 7 mới chả Chủ nhật, giá như được ngủ một trận từ 7h tối hôm nay đến 7h tối mai dậy để tiếp tục .......đi làm thì tốt biết bao!
    Ghét mọi thứ rồi đấy! UUUUUUUUUUUUUUU .. con bực quá U ạ! Lần đầu tiên thấy thứ 7 chán đến mức độ này đấy! hu hu..hu..hu.chả muốn về...............Ngấy quá đi mất! Tối nay lại được nghỉ ko phải đi làm mới chết chứ................. hic hic ..hu hu........... Làm thế nào để xả hết bực bi giờ đây?
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    tối thứ 7 cũng là 1 ngày trong tuần thôi, việc gì mà cứ nặng nề thế nhỉ.... sống bao nhiêu năm năm nào chả có đến hơn 50 cái thứ 7 có sao đâu mà.
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    tối thứ 7 cũng là 1 ngày trong tuần thôi, việc gì mà cứ nặng nề thế nhỉ.... sống bao nhiêu năm năm nào chả có đến hơn 50 cái thứ 7 có sao đâu mà.
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7 không còn ý nghĩa nhưng thật kinh khủng khi nhớ ra hôm nay lầ thứ 7 của cả thế giới chứ không phải của mình!
    Rách việc nhất là muốn gặp nhau vào một ngày nào đấy, oái oăm lại trúng thứ 7, trong khi mình chả nghĩ ngợi gì thì người ta lại nghĩ quá xa xôi...Chả nhẽ lại rắc rối như vậy?!
    Ai thích thế thì cứ quan trọng hoá thứ 7 lên Pinks nhỉ? Mình thì chỉ thấy nó có ý nghĩa khi đi làm. Vì tối thứ 7 sẽ được ngủ sớm, nếu không đi chơi( vì không phải soạn bài), ngủ đến chiều hôm sau luôn
    May mà U mình chưa nhắc nhở gì đến chuyện chồng con. Mà quan trọng gì, mình có cậu con trai 10 tháng tuổi dễ thương cực kỳ, con trai của 6 đứa chơi thân với nhau hồi học SP. Nếu không lấy chồng vẫn yên tâm có người gọi là U!
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7 không còn ý nghĩa nhưng thật kinh khủng khi nhớ ra hôm nay lầ thứ 7 của cả thế giới chứ không phải của mình!
    Rách việc nhất là muốn gặp nhau vào một ngày nào đấy, oái oăm lại trúng thứ 7, trong khi mình chả nghĩ ngợi gì thì người ta lại nghĩ quá xa xôi...Chả nhẽ lại rắc rối như vậy?!
    Ai thích thế thì cứ quan trọng hoá thứ 7 lên Pinks nhỉ? Mình thì chỉ thấy nó có ý nghĩa khi đi làm. Vì tối thứ 7 sẽ được ngủ sớm, nếu không đi chơi( vì không phải soạn bài), ngủ đến chiều hôm sau luôn
    May mà U mình chưa nhắc nhở gì đến chuyện chồng con. Mà quan trọng gì, mình có cậu con trai 10 tháng tuổi dễ thương cực kỳ, con trai của 6 đứa chơi thân với nhau hồi học SP. Nếu không lấy chồng vẫn yên tâm có người gọi là U!
  10. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người thế nào chứ. Cứ như tôi, gần như tối thứ bảy nào cũng đi chơi, uống café, uống rượu, lên sàn,....v.v...và ..v..v... Nhưng có một điều đặc biệt là không đi với người yêu, mà đi với mấy thằng bạn.
    Cứ ngày thứ bảy, là mấy đứa tụ tập nhau lại ngôi buồn chuyện, người yêu để hết ở nhà, Sau 1 tuân làm việc gặp mặt bạn bè tán phét thật là thú vị....hehehhehheh..... Thứ bảy của tôi là thế đó...

Chia sẻ trang này