1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi pinks, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    ngày vô nghĩa cuối cũng đã qua đi...
  2. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    THỨ 7 VUI VÀ TUYỆT VỜI VÌ...MÌNH VUI, NHƯNG VẪN CÒN THIẾU MỘT THỨ HI..HI SẼ GIẢI QUYẾT VÀO THỨ 7 TIẾP THEO, NHỈ!
    Cuộc sống dù không dài, nhưng tình cảm và niềm vui, hạnh phúc cũng như nỗi đau là bất tận.
    Thứ 7 này ta dành cho nhau, anh?
  3. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    THỨ 7 VUI VÀ TUYỆT VỜI VÌ...MÌNH VUI, NHƯNG VẪN CÒN THIẾU MỘT THỨ HI..HI SẼ GIẢI QUYẾT VÀO THỨ 7 TIẾP THEO, NHỈ!
    Cuộc sống dù không dài, nhưng tình cảm và niềm vui, hạnh phúc cũng như nỗi đau là bất tận.
    Thứ 7 này ta dành cho nhau, anh?
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, thứ 7 ngồi nhà với lò than hoa, nướng ngô, nướng khoai.
    Mùa đông, thứ 7, tối,gió bấc rát mặt, ra phố với 1/2, cũng thích...
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, thứ 7 ngồi nhà với lò than hoa, nướng ngô, nướng khoai.
    Mùa đông, thứ 7, tối,gió bấc rát mặt, ra phố với 1/2, cũng thích...
  6. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    một ngày thứ 7 bị con gái quây rượu thế là vè đau bụng cả đêm . hổng ngủ được.híc
  7. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    một ngày thứ 7 bị con gái quây rượu thế là vè đau bụng cả đêm . hổng ngủ được.híc
  8. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 a`? mai là thứ 7 rồi - hồi xưa mình vốn ghét nhất thứ 7 và chủ nhật .By giờ vẫn thế. Có lẽ chẳng bao giờ mình thôi ghét 2 ngày nữa ???????????????
  9. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 a`? mai là thứ 7 rồi - hồi xưa mình vốn ghét nhất thứ 7 và chủ nhật .By giờ vẫn thế. Có lẽ chẳng bao giờ mình thôi ghét 2 ngày nữa ???????????????
  10. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ừ ngày mai là thứ 7 rồi đó . Ông bà thường bảo "Ghét của nào trời trao của đó" Bởi vậy đừng nên ghét nó làm gì ...
    Có lẻ bây giờ tôi cũng giống @maymuathuls mất tiêu rồi . Nhưng mà khổ cái là tôi lại yêu thứ 7 lắm cơ ....1 tuần dài làm việc dài ngoằn nghèo mà , tranh thủ tối thứ 7 ngồi với bạn bè tí xíu ... Khuya về ngủ thế là xong ... Đời là thế thôi ... Còn trẻ mà sao thấy chán sớm zữ zậy không biết .

Chia sẻ trang này