1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi pinks, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ừ ngày mai là thứ 7 rồi đó . Ông bà thường bảo "Ghét của nào trời trao của đó" Bởi vậy đừng nên ghét nó làm gì ...
    Có lẻ bây giờ tôi cũng giống @maymuathuls mất tiêu rồi . Nhưng mà khổ cái là tôi lại yêu thứ 7 lắm cơ ....1 tuần dài làm việc dài ngoằn nghèo mà , tranh thủ tối thứ 7 ngồi với bạn bè tí xíu ... Khuya về ngủ thế là xong ... Đời là thế thôi ... Còn trẻ mà sao thấy chán sớm zữ zậy không biết .
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    trong avatar thấy pop rất có đôi, cứ nghĩ phải vui vẻ vi vu hôm thứ 7 lắm thế mà lại bơ vơ thế à. Tốt nhất đổi avatar đi.. hẹ hẹ..
    Xem nào, hôm nay nằm bẹp ở nhà vì ho, hoa hết cả mắt chả muốn đi đâu.. mò lên mạng thấy mình bỏ tổng cộng 3 vụ.,.. hịc ... thôi,kệ số năm nay nó củ chuối, cố mà chịu.. hịc.. CN lại vô tích sự rồi!
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    trong avatar thấy pop rất có đôi, cứ nghĩ phải vui vẻ vi vu hôm thứ 7 lắm thế mà lại bơ vơ thế à. Tốt nhất đổi avatar đi.. hẹ hẹ..
    Xem nào, hôm nay nằm bẹp ở nhà vì ho, hoa hết cả mắt chả muốn đi đâu.. mò lên mạng thấy mình bỏ tổng cộng 3 vụ.,.. hịc ... thôi,kệ số năm nay nó củ chuối, cố mà chịu.. hịc.. CN lại vô tích sự rồi!
  4. tomboyls

    tomboyls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy luợn qua cầu Tràng Tiền, ngắm trời đất. Chả có ai ôm, buồn
  5. tomboyls

    tomboyls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy luợn qua cầu Tràng Tiền, ngắm trời đất. Chả có ai ôm, buồn
  6. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một thứ 7.... mênh mang, mênh mang
    Mình đã bước thật chậm trong cuộc sống (hay là vì bước nhanh quá nên cứ nghĩ rằng mình đi chậm khi đã bước qua nhiều điều?)
    Cảm ơn cuộc sống sau điều sai lầm!
    Biết là sai mà vẫn cứ bước, ta đã bỏ qua lời khuyên chân thành của chính cái tôi khôn ngoan trong mình, không biết cách dùng một phút để tự điều chỉnh lại hành vi, để mọi việc đã đi quá xa, vượt quá tầm kiểm soát và ... Bây giờ ta phải làm gì? Không biết!
    Nhưng ta biết mình cần gì và điều gì là tốt!
    Không còn cảm thấy cần thiết những cái không phải của mình nữa. Không còn.
    Mình lại là mình, tôi lại là tôi, độc lập, vui vẻ và ít nhất là cũng cố tỏ ra để được như thế, và mình làm được.
    Nhưng ta không chắc là ta có thể cho không một ai đó cái gì mà không đòi lại cái tương tự như thế. Đó là một mặt nữa của ta chăng????
    Hôm nay lại quay trở lại ngày đầu mà mình lập topic này, thứ 7 ngồi ăn cơm hộp, thiền tới tận ... 8-9 giờ tối trên net và tự do làm những gì thuộc về mình.
    Hôm nay con về muộn, con lại xin lỗi mẹ, mẹ nhé! hãy cứ tin rằng con vẫn là con gái ngoan của mẹ - ít nhất thì con cũng cứ cho là thế!!
    Hi..hi mẹ muốn đi cắt tiền duyên cho mình, thế mới chết. Kệ, miễn là mẹ cảm thấy vui, mẹ đừng buồn vì chuyện này nhé...
    Với con, rồi tất cả sẽ qua.. nhanh thôi!
    Được pinks sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 05/03/2005
  7. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một thứ 7.... mênh mang, mênh mang
    Mình đã bước thật chậm trong cuộc sống (hay là vì bước nhanh quá nên cứ nghĩ rằng mình đi chậm khi đã bước qua nhiều điều?)
    Cảm ơn cuộc sống sau điều sai lầm!
    Biết là sai mà vẫn cứ bước, ta đã bỏ qua lời khuyên chân thành của chính cái tôi khôn ngoan trong mình, không biết cách dùng một phút để tự điều chỉnh lại hành vi, để mọi việc đã đi quá xa, vượt quá tầm kiểm soát và ... Bây giờ ta phải làm gì? Không biết!
    Nhưng ta biết mình cần gì và điều gì là tốt!
    Không còn cảm thấy cần thiết những cái không phải của mình nữa. Không còn.
    Mình lại là mình, tôi lại là tôi, độc lập, vui vẻ và ít nhất là cũng cố tỏ ra để được như thế, và mình làm được.
    Nhưng ta không chắc là ta có thể cho không một ai đó cái gì mà không đòi lại cái tương tự như thế. Đó là một mặt nữa của ta chăng????
    Hôm nay lại quay trở lại ngày đầu mà mình lập topic này, thứ 7 ngồi ăn cơm hộp, thiền tới tận ... 8-9 giờ tối trên net và tự do làm những gì thuộc về mình.
    Hôm nay con về muộn, con lại xin lỗi mẹ, mẹ nhé! hãy cứ tin rằng con vẫn là con gái ngoan của mẹ - ít nhất thì con cũng cứ cho là thế!!
    Hi..hi mẹ muốn đi cắt tiền duyên cho mình, thế mới chết. Kệ, miễn là mẹ cảm thấy vui, mẹ đừng buồn vì chuyện này nhé...
    Với con, rồi tất cả sẽ qua.. nhanh thôi!
    Được pinks sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 05/03/2005
  8. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ có ý định sắp xếp nhưng thứ 7 nào mình cũng có cảm giác man mác buồn,nỗi buồn không rõ lý do.Thứ 7 này chắc không khá hơn nhưng ta làm việc vậy.
  9. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ có ý định sắp xếp nhưng thứ 7 nào mình cũng có cảm giác man mác buồn,nỗi buồn không rõ lý do.Thứ 7 này chắc không khá hơn nhưng ta làm việc vậy.
  10. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7? Lại thứ 7.
    Cả tháng nay thứ 7 không anh. Cả tháng nay thứ 7 có thể chui trong chăn hý hoáy với cái máy, cười như kẻ dở hơi khi đọc tin... Thế mà lại hạnh phúc.
    Hôm nay chợt nhớ ra đã lại là thứ 7. Chui vào NET. Hình như NET có thể làm ta quên đi hôm nay, ngày mai là thứ mấy nhưng lại làm mình thấy mình dang cô đơn. Thứ 7 cô đơn ko nhỉ?
    Chỉ thấy tối thứ 7 mà quán NET đông nghịt người. Mặt ai cũng hồ hởi chứ đâu bí xị như mình.
    Ko phải là con đường quen thuộc và chiếc xe quen thuộc.
    Ko phải là những câu hát vu vơ
    Ko phải là những tối ngồi từ xa nhìn anh chơi đàn cho 1 ai đó hát...
    Em thương biết mấy...
    Thứ 7 hôm nay... Em ngồi đây vì em biết anh đang trên đường về với em. Mình sẽ có, dù chỉ là một tối thứ 7 thôi để rồi anh lại đi đi xa...

Chia sẻ trang này