1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi pinks, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì chờ điện thoại của anh hoài mà không thấy.
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày thứ 7... chả biết đến khi nào thì thứ 7 của mình mới giống như thứ bảy của mọi người nhỉ... thứ bảy chả khác mọi ngày chút nào...
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày thứ 7... chả biết đến khi nào thì thứ 7 của mình mới giống như thứ bảy của mọi người nhỉ... thứ bảy chả khác mọi ngày chút nào...
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    muốn đi chơi mà ko thể , ban ngày thì nắng dã man , tối nay thì ko thể đi được .............để mai vậy ....mai đi chơi một thể ....bất chấp trời nắng
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    muốn đi chơi mà ko thể , ban ngày thì nắng dã man , tối nay thì ko thể đi được .............để mai vậy ....mai đi chơi một thể ....bất chấp trời nắng
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko còn những buổi tối thứ 7 mùa đông ngồi ở Sóng Xanh. Lâu rồi ko còn những buổi tối thứ 7 đi loăng quăng ngoài đường với anh. Lâu rồi không có những thứ 7 ngồi hết quán này ăn cái này đến quán kia ăn cái kia...
    Bây giờ thứ 7 có khi chẳng nhớ là thứ 7. Thứ 7 anh chẳng bao giờ được nghỉ để về. Thứ 7 ngồi với cái máy tính một lúc, với cái xe máy vù ra phố một lúc... Rồi về ngủ. Ngủ để hôm sau lại sưng mắt lên vì ko phải đi làm!
  7. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko còn những buổi tối thứ 7 mùa đông ngồi ở Sóng Xanh. Lâu rồi ko còn những buổi tối thứ 7 đi loăng quăng ngoài đường với anh. Lâu rồi không có những thứ 7 ngồi hết quán này ăn cái này đến quán kia ăn cái kia...
    Bây giờ thứ 7 có khi chẳng nhớ là thứ 7. Thứ 7 anh chẳng bao giờ được nghỉ để về. Thứ 7 ngồi với cái máy tính một lúc, với cái xe máy vù ra phố một lúc... Rồi về ngủ. Ngủ để hôm sau lại sưng mắt lên vì ko phải đi làm!
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mai là thứ 7, là ngày cuối cung của năm học này. Nghĩa là tối nay mình muốn online đến giờ nào cũng chả lo về soạn bài mai lên lớp nữa. Ối trời, lại thứ 7!
    Lâu lắm rồi không phóng xe một mình về quê vào chiều thứ 7. Mai lôi con ngựa thân yêu ra, về thị trấn vào thứ 7, xem bao nhiêu mệt mỏi có được thứ 7 của thị trấn làm tan đi không?
    Thứ 7 xa xưa, thứ 7 của mình ở thị trấn với những gương mặt thân quen. Mai còn những ai? H sẽ bế con theo? Liên sẽ bồng con đi cùng? V đi cùng chồng????
    Còn mình? Hẹn ặgp lại thứ 7 thị trấn, một mình, một mình thôi!
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mai là thứ 7, là ngày cuối cung của năm học này. Nghĩa là tối nay mình muốn online đến giờ nào cũng chả lo về soạn bài mai lên lớp nữa. Ối trời, lại thứ 7!
    Lâu lắm rồi không phóng xe một mình về quê vào chiều thứ 7. Mai lôi con ngựa thân yêu ra, về thị trấn vào thứ 7, xem bao nhiêu mệt mỏi có được thứ 7 của thị trấn làm tan đi không?
    Thứ 7 xa xưa, thứ 7 của mình ở thị trấn với những gương mặt thân quen. Mai còn những ai? H sẽ bế con theo? Liên sẽ bồng con đi cùng? V đi cùng chồng????
    Còn mình? Hẹn ặgp lại thứ 7 thị trấn, một mình, một mình thôi!
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ bảy đã trôi qua mà mình vẫn chả có cảm giác gì.. hay thạt

Chia sẻ trang này