1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi pinks, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 về nhà sau hai tuần đi học, thế mà chẳng muốn đi đâu. Anh rể gọi điện, mấy đứa kéo nhau sang Trung Nguyên ngồi nghe guitare cổ điển, rồi đi ăn kem... đến 22h30 thì đi hát. Toàn anh chị em bên ngoại. Bị phụ huynh gọi điện quát ầm ĩ vì cái tội kéo nhau đi chơi ko biết đường về nhưng cứ cười ha hả. Sao lúc ấy vô tư thế? Mà quá lâu rồi mới có buổi đi chơi như thế vào thứ 7. Ai cũng nhắc mình về chuyện chồng con. Híc! Hì! Hãy đợi đấy, còn yêu những tối thứ 7 tự do lắm!
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    mong tới thứ 7 và cũng là mong nó xuống hn ,,,,,,rồi lại đi chơi
  3. duongvenha1981

    duongvenha1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại là thứ 7. nếu thứ 7 có bạn cùng uống Coffee thì chẳng gì bằng. cơ mà có bạn thì chẳng phải nói làm gì... không bạn thì lại ngôì nhà coffe một mình và xem TV cho hết tối.
    thứ 7 tuần này cũng giống thứ 7 tuần trước .....!
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Và lại qua một thứ bẩy hững hờ,
    Ly cafe chát đắng ,
    Chiếc ghế trống ko ở cạnh bên như nhắc:
    Những kỉ niệm ko còn.
    Để trôi vào lòng những chua xót tái tê
    Ngõ vắng chiều buồn lẻ chiếc,
    Người giờ ở một nơi xa lắc
    Theo gió đi quên mất cả lối về
    "Ôi trái tim tôi ,trái tim một mình tôi"
    Còn lại gì để khóc
    Những mảnh vỡ ko lời đã găm đầy bức tường kí ức
    Hoang liêu.............
  5. biennghinthuolai24

    biennghinthuolai24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị ra sân bay , thứ 7 buồn và đầy tâm tư nhưng cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để còn bay ra hn kịp sn em
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 mi ơi đến làm chi
    Để lòng ta bao sự đắng cay
    Người yêu ta đâu còn đến nữa
    Đã xa rồi những kỷ niệm thân yêu
    Tối thứ 7 sao lòng ta buồn thế
    Càng nhĩ nhiều càng thấy cô đơn
    Khi hiểu hồn ta bay cùng mây gió
    Hay vẫn còn trong ta mảnh u sầu ?
    Tối thứ 7 tôi lại thấy lòng buồn
    Trái tim vò xé nỗi cô đơn
    Người ta vui sướng nơi nào nhỉ ?
    Có biết nơi đây một kẻ buồn ...!!!

    Được anhdangyeu_ls241 sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 01/10/2005
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang giai đoạn thất tình àh, hehe.. Chúc mừng
  8. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em bảo, lẽ ra thứ 7 ... hàng n lần rồi ấy nhỉ?
    Biến khỏi nhà từ lúc chưa hoàng hôn, ngồi khêu ốc đến khi trời bắt đầu lạnh, leo lên giường tán phét đủ kiểu... Kể ra thứ 7 toàn con gái với nhau như thế cũng hay hay... Sau này lấy chồng rồi, nhắc đến thứ 7 chắc "hắn" lườm cho mấy phát!
  9. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hê hê .. với mình bây giờ, thứ 7 là .. ngày gì ấy nhở? Đi chơi vui biết bao, bao nhiêu ngày chủ nhật chị em mình, bọn mình đi với nhau rồi nhỉ? Không nhớ, chỉ biết rằng cũng sẽ rất nhớ nếu một mai, ko còn những thứ 7 như này nữa, chị đi, bạn thì sẽ bên anh ấy của bạn! Còn mình?? Hì hì.. lại nhiều trò rồi đây, mấy thằng em và đứa em cứ hẹn đi ăn ốc với chúng nó mãi mà chưa đi được, chị đi rồi, bạn bận, mình sẽ gặp chúng nó vậy! Nhưng vẫn sẽ rất nhớ những ngày đó!
    Thứ 7 này, với ai?? Chẳng nhẽ ...
  10. duongvenha1981

    duongvenha1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chủ nhật, nhưng giống hệt ngày hôm qua, mà hôm qua thì giống hệt một ngày nào đó trong N ngày nào đó....!

Chia sẻ trang này