1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi pinks, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hé hé.. lại một ngày thứ bảy... hôm nay không kiểm tra... may quá.. mình chả biết gì hết trơn.. ..tuần sau tha hồ kiểm tra... chả biết có thời gian đi mua điện thoại không nữa.. được cái không phải đi học buổi tối tuần sau...
  2. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thêm một thứ 7!
    Hồi mà mình 20 - 22 tuổi thấy thời gian trôi chậm, rất chậm! Giờ thì bước sang ngưỡng cửa 25 là cảm thấy sao mà thời gian nhanh thế? Vèo cái đã hết tuần,hì!
    Chỉ muốn về sớm, ăn cơm,nói chuyện với ba mẹ,cả nhà, sau đó lên giường lammột giấc khoảng 8-9h sáng Cn dậy! Trọn vẹn một ngày nghỉ! Chảng thiết đi chơi hay làm gì nữa
    Đúng là dấu hiệu của tuổi già rùi!
    Thứ 7! Giá mà có hứng nhỉ, sẽ đi lòng vòng thôi cũng được! Vậy là đủ!
  3. duongvenha1981

    duongvenha1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thứ 7, một cuộc hẹn bị lỡ, mệt mỏi cho một ngày phải đi bộ quá nhiều. bù lại hôm nay CN nghe nhạc cả ngày và bắt đầu một ngày bằng số quần aó cả tuần bận bịu..... cảm giác tự do vẫn thoải mái hơn nhiều......! một sự khởi đầu mới "Brand new start " (Viết thế này có đúng không các bác...?!)
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    eo mai đã là thứ 7 rồi... ước gì có ai làm bài kiểm tra hộ mình thì tốt
  5. nghia_code

    nghia_code Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    thứ bẩy mau chảy về tim thôi vê nhà đã đói wá
  6. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    T7 ư, Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm.... lằm...lặm....
  7. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đưa người yêu gia nhập Box đi bạn, hay để tớ rủ rê nhe!
    Thứ 7 đây này, chả có gì, đi làm cả ngày, tối lại dài cỏ ra soạn bài để mai di dạy, cả Chủ nhật cũng ko được nghỉ... Thứ 7 thứ biếc gì đây..
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy.....
    Hôm nay lạnh. Sáng đi xem phim... CHiều cafe với cậu bạn...
    Tối thì chắc nằm nhà đọc truyện.....
    Hì, cuộc sống vẫn vui vẻ mà
  9. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1thứ 7, lại là ngày lễ; Noel!
    Nhiều thứ không có cũng dở mà có thì lại quá dở, đi chơi với bạn bè thì sao? Quá tốt, vậy mà .. sao mình cứ thích nhong nhong như thế này mãi nhỉ? Biết làm sao được đây, đêm nay thứ 7 - Giáng sinh,mình ước nguyện gì nhỉ? Ứơc gì mẹ hiểu con hơn, ước gì mình đừng tự hành hạ mình thế nữa.
    Muốn lùi lại time một chút, noel năm trước mình có vui không nhỉ? Thời điểm đó vui.
    Đêm nay, mình cầu mong hạnh phúc tới cho mọi người; yêu thương và hơn cả như thế!
    Nhiều tối t7 chẳng phải đi một mình rồi,vậy mà sao vẫn thấy trống rỗng nhỉ?Mình cần gì??
    "Ngày xưa, thứ 7 và 14/2, lễ Giáng sinh..... sao mình thấy buồn thế? Nhìn mặt cũng có đến nỗi nào lắm đâu, sao vô duyên thế nhỉ (hức hức)...Nhưng người ta thích thì mình lại chẳng thể... chả hiểu vì sao!
    Có ai đó muốn về thật nhanh ngày thứ 7 để........ hạnh phúc không?
    Hôm nay là thứ 7 cuối cùng một mình chăng? Có ai như vậy không?
    Đôi khi chưa có cái mình muốn thì lại thèm và mong thật mong là phải có..... khi sắp có hoặc có rồi..thì lại chán.. và ước gì.... được như ngày xưa......"
    Đọc lại lần đầu tiên viết topicnày,đúng là giờ mình đang ước ..gì được quay lại ngày xưa.
    Thêm một t7 nữa trong cuộc đời
  10. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7!
    Lâu quá rồi ko online... ngồi nhà xem Gala cười... thấy cũng buồn và cười...
    Ừ thì thôi, không có cái ta yêu thì yêu cái ta có, điện thoại rung: Thế ... thế ... ; rồi: không đi chơi sao?? Quan tâm đến nhau làm gì? Không còn quan trọng rồi!
    Thằng bạn thân từ hồi còn học chuyên nghiệp buôn: Tự dưng bây giờ tao thấy chán thế, chẳng thiết làm gì.. T.ơi, tao chán quá ... cả thằng T. con cũng thế, nó vẫn nhắn tin cho tao, nó cũng kêu chán. Mày đã có gì thay đổi chưa ?
    Mình bảo chưa, nó bảo: Mày còn chưa thay đổi thì làm sao bọn tao thay đổi được (nó cứ làm như mình là của nợ ám chúng nó hay sao í) .. Biết làm sao được?
    Mình cũng chẳng dám hy sinh vì một điều gì, mà hy sinh như con thiêu thân thì làm được gì, đúng ko? Nên ích kỷ một chút, có lẽ như thế thì mình mới khá hơn.
    Con bé con ấy nó dám bảo mình: Cô không cần làm 1 người tốt đâu, đôi khi người ta lại cho rằng cô giả tạo, đó là ý kiến cá nhân của em .. ặc!
    Mình bảo: Cái gì cô nghĩ rằng hợp với lý lẽ, và đúng thì cô làm. Vậy thôi, cô không tỏ ra là một người tốt đâu em ạ!
    Thứ 7 tới của mình sẽ thay đổi! Mình biết thế, có thể đó là một bước ngoặt mới. Tốt hơn.

Chia sẻ trang này