1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi pinks, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7.. Mình còn 10 trang báo cáo tổng hợp, đề cương chi tiết thì chưa biết viết cái gì.. hết hôm nay là phải xong, chán, một ngày thứ 7 bù đầu.. can tội lười nhác
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7? Đầu thì đau mà bụng thì cồn cào. Đói mà ko thể ăn, phải đi mà ko muốn đi. Ai hiểu hay chỉ mình hiểu?
    Mình đã nghĩ, thứ 7 cần dành cho những người là của nhau nên mình ngần ngại... Tại sao mình cần đi mà mình lại ko muốn đi? Rồi khi muốn đi lại ko thể đi?
    Cảm ơn bàn tay ấm đã giúp ta nhẹ đầu, nhưng có thể chỉ là vấn đề tâm lý...
    Đã nghe, chỉ là vấn đề tâm lý! Phải, tâm lý mình không ổn định. Mình chỉ muốn bây giờ ko tỉnh táo mà giống như một người điên, có lẽ chẳng phải suy nghĩ gì cả. Mình có đủ can đảm làm những điều mình đang nghĩ ko? Hãy giúp em có sức mạnh, người bên em thứ 7!
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 19/03/2006
  3. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nếu coi thứ 7 là ngày "máu chảy về tim" - thì với mình nó chẳng còn có nhiều ý nghĩa!
    Đôi khi cái mình cần lại chỉ là một hơi ấm, một bờ vai vững chắc, một chỗ dựa đích thực về tâm hồn, cuộc sống. Có khi tưởng rằng mình đã tìm thấy nhưng không phải, đó chỉ là một cây xoan, mộc nhĩ làm cho nó tốt đẹp bên ngoài còn bên trong đã mục rỗng.
    Nhưng cũng chẳng sao, cuộc sống có nhiều điều ta phải làm lắm lắm, gia đình, công việc, bạn bè và tất cả mọi thứ khác, cơ hội là ngang bằng mà!
    ......... Nhưng, rồi thì cũng vẫn mong chờ ngày thứ 7 để Relax, để xả hơi, vì nó là ngày cuối tuần!
    Thứ 7! Không còn buồn và mặt không còn đần ra nữa, có lẽ vì càng có tuổi người ta lại càng nghĩ nhiều hơn nhưng lại bớt đi được những thứ vụn vặt.
    Những bạn bè của mình họ thành đạt quá, họ tự lập, tự tin và tự chủ. Mình ước ao làm được một điều gì đó, cho riêng bản thân mình, không phải chỉ là ngồi đó, ngẫm nghĩ vào một thứ 7 đẹp trời.
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Khung cửa sổ cuối tuần sao chật hẹp
    Những khát khao không chạm được trời xanh
    Nhành lan tím nghiêng trên bàn hờ hững
    Quay lưng vào vỡ giọt nước long lanh
    Hình như biết cửa phòng chưa kịp mở
    Nên nắng len vào tận chổ em ngồi
    Nếu không phải bao bộn bề công việc
    Chắc không đành nhìn thứ bảy nhanh trôi
    Cũng là biển, là mây trời, là gió
    Tờ lịch kia cũng nô nức cuối tuần
    Sao tìm mãi vẫn lạ lùng tiếng nói
    Kết vòng hoa chờ điệu múa bâng khuâng
    Này rón rén, này má hồng trong nắng
    Này váy hoa, đôi chân ấm mượt mà
    Có nụ hôn dưới hiên nhà gởi vội
    Để một ngày khung cửa ấy mở ra?
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    h ko còn có khoái niệm thứ 7, chủ nhật nữa rồi..?? anh đến rủ " em ơi, chúng mình cà fê nhé!.." vậy mà " em đang ở cty.. xin lỗi."
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lại thứ 7 nhưng ko phải ở xa nhà, ko cảm giác nhớ nhà như thế, ko đau đầu như thế, không lo âu như thế...
    Tôi đang nghĩ đến ai? Nghĩ đến anh chăng? Hay nghĩ đến bàn tay ấy? Hay nghĩ đến một thứ 7 lạ lẫm đối với mình?
    Xoè bàn tay mình ra, chợt nghe lòng chùng, chùng quá! Vì lẽ gì, mình hiểu nhưng sao lại ko muốn hiểu?
    Trời cứ mưa nữa đi, mưa lâm thâm như hôm ấy, mưa cho bước chân ai chậm lại, cho xe cũng đi chậm lại, cho tôi nhớ...
  7. yeugaiLS

    yeugaiLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    thứ 7 đối với con gái sao mà ưu tư phiền muộn thế nhỉ nào là nhớ nhà,nhớ người iu và linh tinh nhớ nữa chứ. có phải thứ 7 rất quan trọng với con gái không?
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thì vẫn nhớ. Nhưng cũng chả phải rất quan trọng đâu bác ạ. Quan trọng là thứ 7 người yêu mình ko chở con bé nào đi chơi thôi.
  9. yeugaiLS

    yeugaiLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 mà người yêu không chở mình đi chơi thì chắc là đi cùng con bé nào rồi bạn phải cẩn thận đấy
  10. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Sợ hơn là tối thứ 7 mà người yêu mình lại ONLINE không chở mình đi chơi kia

Chia sẻ trang này