1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi pinks, 10/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeugaiLS

    yeugaiLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    bạn Nga này lại ám chỉ mình rồi . người ta không có người yêu thì thứ 7 mới online chứ còn nếu có người yêu rồi mà thứ 7 lại không chở nguời yêu đi chơi thì chắc chắn là có con bé nào khác rồi.
  2. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cứ kêu trời kêu đất là sao mà nóng thế, nóng đến ngột ngạt, cái nóng khiến cho tính tình trở nên khó chịu, cáu kỉnh hơn!
    Vậy mà ào .. ào... Mưa đến nhanh và thật bất ngờ! Bất ngờ khi nhận ra rằng lâu lắm, không có thứ 7 nào mưa.... Đã từ rất lâu rồi, chẳng còn muốn ra đường vào những lúc trời đất như thế này! Có động lực thì cũng chẳng thể kéo nổi thân hình lười biếng 50 ký ra khỏi nhà.
    Thú vị nhất là những ngày mưa thế này, mọi kế hoạch, dự dịnh, công việc có thể tạm hoãn, thay vào đó là ăn online, uống online, bỏ ngủ online và cả .. gác chân lên bàn olnine. Khiến cho một con người nào đó chả hiểu gì về điện than phiền rằng: Suốt ngày chát với chả chít ^__^.
    Ai đó nói rằng thứ 7 cũng như mọi ngày của tuần! Đúng, mọi sinh hoạt của cuộc sống - vẫn như mọi ngày, nhưng nhịp sống khác, chậm lại, người ta có thể để cho tư tưởng thoải mái, dành cho bản thân, gia đình một sự quan tâm đặc biệt hơn. Tại sao đôi lứa hay hẹn hò vào thứ 7? Tại sao có những chàng trai, cô gái nhất định phải để người yêu ở nhà vào thứ 7 để đi chơi với bạn bè khi mà họ nói rằng thứ 7 là "một ngày - như mọi ngày"?
    Nhưng mỗi người có một lý do riêng, mỗi người có một ngày cho riêng mình. Với tôi, thứ 7 luôn là ngày KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH GÌ CẢ, dù nó rất quan trọng.
    Đi làm cả tuần, cuối giờ chiều thứ 7 thật thoải mái, mai là ngày nghỉ rồi.
    Đọc lại trang đầu của Topic, cô bạn thân hồi đó đến giờ cũng vẫn chưa "cùng ai", nhưng ít đi với mình hơn rồi! Uh, cũng phải để thời gian cho nó còn đi tình yêu tình báo chứ, vậy mà thi thoảng thứ 7 vẫn nhí nhéo: Đi hát không..
    Hai năm đã trôi qua!
  3. valentine1412

    valentine1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ bảy nè, làm gì bây giờ đây ?
  4. noki_3230

    noki_3230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    thế sao BOX mình ko đi OF vào thứ 7 nhỉ?? đó là ngày TÌNH BẠN mà (vì tình bạn là sân bay của tình yêu và bãi đáp của cái tàu bay t/y đó là ....)
    Thứ 7 này bà con OF cho vui!
    P/c: cảm ơn MOD SHONETI dã có hành đọng đẹp mắt và rát MOD về con Cá sấu! hi hi`
  5. thanhfnguyen

    thanhfnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    tớ ko có ngày thứ 7. thứ 7 vẫn phải đi làm.
    Được thanhfnguyen sửa chữa / chuyển vào 06:32 ngày 16/07/2006
  6. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    một ngày đẹp trời, không mưa có nắng không hanh
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã qua một ngày thứ bảy. Giờ là chủ nhật mất rùi

Chia sẻ trang này