1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi pinks, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người thế nào chứ. Cứ như tôi, gần như tối thứ bảy nào cũng đi chơi, uống café, uống rượu, lên sàn,....v.v...và ..v..v... Nhưng có một điều đặc biệt là không đi với người yêu, mà đi với mấy thằng bạn.
    Cứ ngày thứ bảy, là mấy đứa tụ tập nhau lại ngôi buồn chuyện, người yêu để hết ở nhà, Sau 1 tuân làm việc gặp mặt bạn bè tán phét thật là thú vị....hehehhehheh..... Thứ bảy của tôi là thế đó...
  2. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Vói GIANGVAN thì thứ 6 máu hơn thứ 7 mà!
  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Vói GIANGVAN thì thứ 6 máu hơn thứ 7 mà!
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    1 tối thứ bẩy buồn. Nằm xem TV ở Móng Cái đến 7h30, nghĩ rằng được yên thân thì sếp gọi giao việc đi làm tiếp. Nhục như con trùng trục. Lạ nước, lạ cái, 11h30 đem mà vẫn ở ngoài đường, lang thang như thằng dở hơi. Chán. 1h30 sáng hôm sau, quay về chỗ nghỉ mà chân tay mỏi rã rời. Chỉ ước gì có em ở bên anh lúc này. Anh sẽ kể hết cho em mọi sự vất vả mà anh đang nếm trải. Ước gì, tối thứ bẩy, anh và em được sóng đôi ở những con đường quen thuộc của Hà Nội. Anh chi muốn có em.
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    1 tối thứ bẩy buồn. Nằm xem TV ở Móng Cái đến 7h30, nghĩ rằng được yên thân thì sếp gọi giao việc đi làm tiếp. Nhục như con trùng trục. Lạ nước, lạ cái, 11h30 đem mà vẫn ở ngoài đường, lang thang như thằng dở hơi. Chán. 1h30 sáng hôm sau, quay về chỗ nghỉ mà chân tay mỏi rã rời. Chỉ ước gì có em ở bên anh lúc này. Anh sẽ kể hết cho em mọi sự vất vả mà anh đang nếm trải. Ước gì, tối thứ bẩy, anh và em được sóng đôi ở những con đường quen thuộc của Hà Nội. Anh chi muốn có em.
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn học chuyên nghiệp, cứ thứ 7 là ra bến xe để về nhà. Về nhiều đến nỗi gặp ai cũng bị hỏi là "lại về rồi à, sao không thấy mấy đứa kia về mà chỉ mình mày về?". Mà về làm gì? Chỉ để ăn với mẹ bữa cơm tối, rồi cả buổi tối ngồi nói chuyện với bọn trẻ con ở phố, hôm sau lại vác balô ra đón xe đi trường.
    Bây giờ thứ 7 ở thành phố thì đông vui nhộn nhịp thật! Đấy là người ta đông vui, giống như cảm nhận của Pinks vậy. Cả một tuần đi làm, hình như ngày thứ 7 ai cũng thấy thoải mái hơn! Có một thời mình cũng như những cô gái kia, ngồi sau xe "người dưng" mà mắt sáng như sâo trời mùa hạ. Nhưng hình như mình rất ít những thứ 7 như thế. Bao nhiêu lần đi ngoài phố cùng đứa bạn thân, tự dưng nó nhắc hôm nay là thứ 7, nhớ ra cũng chợt nhớ ngay là hôm nay người yêu mình trực. Chẳng kịp dành cho nhua những thứ 7 như mọi người thì mọi chuyện kết thúc. Chắc mình không có duyên với ngày này! Mà hình như sắp tới người yêu cũ lấy vợ đúng ngày thứ 7!!!!!
  7. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn học chuyên nghiệp, cứ thứ 7 là ra bến xe để về nhà. Về nhiều đến nỗi gặp ai cũng bị hỏi là "lại về rồi à, sao không thấy mấy đứa kia về mà chỉ mình mày về?". Mà về làm gì? Chỉ để ăn với mẹ bữa cơm tối, rồi cả buổi tối ngồi nói chuyện với bọn trẻ con ở phố, hôm sau lại vác balô ra đón xe đi trường.
    Bây giờ thứ 7 ở thành phố thì đông vui nhộn nhịp thật! Đấy là người ta đông vui, giống như cảm nhận của Pinks vậy. Cả một tuần đi làm, hình như ngày thứ 7 ai cũng thấy thoải mái hơn! Có một thời mình cũng như những cô gái kia, ngồi sau xe "người dưng" mà mắt sáng như sâo trời mùa hạ. Nhưng hình như mình rất ít những thứ 7 như thế. Bao nhiêu lần đi ngoài phố cùng đứa bạn thân, tự dưng nó nhắc hôm nay là thứ 7, nhớ ra cũng chợt nhớ ngay là hôm nay người yêu mình trực. Chẳng kịp dành cho nhua những thứ 7 như mọi người thì mọi chuyện kết thúc. Chắc mình không có duyên với ngày này! Mà hình như sắp tới người yêu cũ lấy vợ đúng ngày thứ 7!!!!!
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    sắp thứ 7 lại rồi, sắp được nghỉ rồi, sắp được đi chơi rồi
  9. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    sắp thứ 7 lại rồi, sắp được nghỉ rồi, sắp được đi chơi rồi
  10. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng được nghỉ, cho nên thứ 7 chẳng khoái lắm, chỉ AQ với ý nghĩ là: à vậy là mai được nghỉ, nên ...thích mỗi ngày chủ nhật!
    Thứ 7 của những người đang yêu thì.....là cả tuần, còn thật ra với những người Single, thì thứ 7 lại là ngày để thư giãn và để gặp gỡ, để hy vọng.........Ai đó khi đã yêu chán rồi, thì tôi nghĩ có lẽ sẽ lại thèm một ngày thứ 7 độc thân như chúng tôi, Nga nhỉ!
    Ơ nhưng mà Nga sắp có người rủ đi chơi vào thứ 7 rùi hay sao đấy Nga ạ! hi..hi ??
    Sáng của ngày sau ngày thứ 7 thức dậy, hẹn với mấy đứa bạn cả giai cả gái, đi ăn sáng cùng nhau, sau đó đi cà phê hoặc Karaoke đến trưa, thích thì về ăn cơm ko thì đi bún chả.....Về, U cứ lườm: Tối thứ 7 đã đi chán rồi, giờ lại còn đi cả sáng nữa..ơ mẹ buồn cười thật? Cười cái tiên sư chị .... ặc! Chạy một mạch lên phòng kẻo ăn đòn to! Hi..hi

Chia sẻ trang này