1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi pinks, 10/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, lại còn trăng Rằm, lại còn một góc tầng 3 của Thanh Thảo và mấy chị em. Vui thật! Hoá ra thứ 7 đâu cần phải có người yêu thì mới có ý nghĩa và vui. Toàn con gái ngồi với nhau, nói những chuyện linh tinh, những chuyện không đuôi, không đầu. Thế mà cười như ngô rang! Thế mà gần gũi kỳ lạ!
    Ban đầu ngồi uống nước ở đại lộ Hùng Vương, sau quyết định lên Thanh Thảo thì bác Hacker có việc phải đi nên còn lại toàn girl và girl. Bác HACKER " run" hay sao ấy nhỉ? Có đi thì mới biết ngồi trên tầng 3 ngắm trăng và... ăn mãng cầu dầm thú vị như thế nào. Lại nhớ hồi bé ở thị trấn, đêm hè như thế, mấy chị em vác chiếu ra sân thượng tầng 2 nằm đếm sao hoặc ngắm trăng. Thế mà bây giờ đã sắp già rồi. Thứ 7 qua đi. Lại một thứ 7 nữa... Thế là hết trẻ con, hết thanh niên...
    Đôi khi thấy mình không hạnh phúc như nhiều người nhưng nhìn lại thì thấy mình chưa bất hạnh như nhiều người. Thứ 7 này mình vẫn có những người bạn thực sự bên cạnh. Không phải hạnh phúc hay sao? Có lẽ bây giờ phải nói là t7 chỉ dành cho bạn bè! Bởi nếu như thứ 7 thực sự là một ngày có ý nghĩa thì nên dành cho những người luôn ở bên mình những lúc khó khăn, vui buồn. Đấy là tình bằng hữu. Còn người yêu? Những lúc ấy ở đâu nhỉ?
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Một thứ bẩy buồn như mọi ngày mình ko đi công tác. Chán. Xem TV xong, chẳng biết làm gì nữa thì quay sang làm việc và trêu mẹ. Đến lúc mẹ cáu thì quay sang trêu Min(con chó ta to như con bê). Mẹ lại chửi cho 1 trận vì cái loại vô duyên như mày, đúng là ko ai thèm biết tới nên cứ ở nhà suốt thế này, nhìn ngứa cả mắt. Chán nên leo lên giường buôn điện thoại với em họ, chờ máy tính bà chị chat xong để còn làm việc. Vù 1 cái, ngẩng mặt lên đã 5h30 sáng, lục tục trèo lên giường làm 1 giấc đến 7h30 dậy đi làm. Xong 1 tối thứ bẩy buồn như mọi tối khác.
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Một thứ bẩy buồn như mọi ngày mình ko đi công tác. Chán. Xem TV xong, chẳng biết làm gì nữa thì quay sang làm việc và trêu mẹ. Đến lúc mẹ cáu thì quay sang trêu Min(con chó ta to như con bê). Mẹ lại chửi cho 1 trận vì cái loại vô duyên như mày, đúng là ko ai thèm biết tới nên cứ ở nhà suốt thế này, nhìn ngứa cả mắt. Chán nên leo lên giường buôn điện thoại với em họ, chờ máy tính bà chị chat xong để còn làm việc. Vù 1 cái, ngẩng mặt lên đã 5h30 sáng, lục tục trèo lên giường làm 1 giấc đến 7h30 dậy đi làm. Xong 1 tối thứ bẩy buồn như mọi tối khác.
  4. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 của mình thật tuyệt phải ko? Nghe SELENA hát này!
    I COULD FALL IN LOVE
    I could lose my heart tonight
    If you don''t turn and walk away
    ''Cause the way I feel I might
    Lose control and let you stay
    ''Cause I could take you in my arms
    And never let you go
    CHORUS:
    I could fall inlove with you
    I could fall inlove with you
    I could only wonder how
    Touching you would make me feel
    But if I take that chance right now
    Tomorrow will you want me still

    So I should keep this to myself
    And never let you know
    I could fall inlove with you
    I could fall inlove with you
    And I know it''s not right
    And I guess I should try
    To do what I should do
    But I could fall inlove with you
    I could fall inlove with you
    (-spanish solo-)
    So I should keep this to myself
    And never let you know
    (CHORUS)
  5. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 của mình thật tuyệt phải ko? Nghe SELENA hát này!
    I COULD FALL IN LOVE
    I could lose my heart tonight
    If you don''t turn and walk away
    ''Cause the way I feel I might
    Lose control and let you stay
    ''Cause I could take you in my arms
    And never let you go
    CHORUS:
    I could fall inlove with you
    I could fall inlove with you
    I could only wonder how
    Touching you would make me feel
    But if I take that chance right now
    Tomorrow will you want me still

    So I should keep this to myself
    And never let you know
    I could fall inlove with you
    I could fall inlove with you
    And I know it''s not right
    And I guess I should try
    To do what I should do
    But I could fall inlove with you
    I could fall inlove with you
    (-spanish solo-)
    So I should keep this to myself
    And never let you know
    (CHORUS)
  6. dtt_ls

    dtt_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhìn Pinks kia`! Đã không mặc xà lõn lại còn có cánh nữa vậy thì bảo sao tối thứ 7 lại không có ai đi chơi cùng, Ngày sinh nhật của Pinks như thế nào cho tớ biết tớ sẽ gửi cho cậu một cái xà lõn nhân ngày sinh nhật cậu.Chúc cậu kiếm được một cậu bé vừa ý nhé!
  7. dtt_ls

    dtt_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhìn Pinks kia`! Đã không mặc xà lõn lại còn có cánh nữa vậy thì bảo sao tối thứ 7 lại không có ai đi chơi cùng, Ngày sinh nhật của Pinks như thế nào cho tớ biết tớ sẽ gửi cho cậu một cái xà lõn nhân ngày sinh nhật cậu.Chúc cậu kiếm được một cậu bé vừa ý nhé!
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Khà khà. Em Tú có muốn biết thủ phạm nào ko?Hối lộ đê, anh nói cho. Ha ha.
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Khà khà. Em Tú có muốn biết thủ phạm nào ko?Hối lộ đê, anh nói cho. Ha ha.
  10. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thanks thịnh tình của hai vị! Cảm ơn, nhưng mà mặc xà lỏn vào rùi đi ra đường thì........tai nạn xảy ra, Pinks tôi lại bị quẳng xuống Sài Đồng thì chít! Ko cần phải chúc là kiếm đâu khơ khơ, cậu phải chúc là.....chọn ai trong số những anh chàng vừa ý để đi chơi vào thứ 7 chứ hé..hé!

Chia sẻ trang này