1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi pinks, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7 hôm nay của mình... bình minh lúc 8h. Sướng thế ko biết, chả phải lo dậy sớm để xuống trường như mọi hôm.
    Phố phường sáng thứ 7 cũng vẫn như mọi hôm. Người vẫn đông và phố vẫn ồn ào. Nhưng hơi lành lạnh. Chớm thu rồi hay sao ấy! Vứt con ngựa yêu quý vào hàng cho người ta tắm rửa hộ rồi chui vào Net. Sáng ra mà đã Net với chả niếc, mình bảo mấy đứa bạn trong quê đang online như thế, quên mất mình cũng đang...online. Mấy đứa hẹn chiều nay ra để tối nay cả bọn đi chơi. Lâu lắm rồi ko đi cùng nhau ở TP vào buổi tối. Hồi mấy đứa còn học ở đây thì ko có tối thứ 7 nào ko gặp nhau. Toàn bạn từ ngày xửa ngày xưa...
    Thế mà trời lại mưa, mấy đứa con gái ko dám đi. Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình còn nhiệt tình chán. Mưa tầm tã vẫn phóng xe về quê được. Nhiệt tình kiểu dọc đường xe hết xăng mà ko khóc nổi, cứ vừa dắt xe vừa cười... Tự dưng lại thèm một tối thứ 7 ở quê, ngồi trên cà phê đập hoặc ngồi ở khoảng sân nhà cậu có rất nhiều cây xanh...
    Trưa thứ 7 hôm nay? Khá thú vị, phải ko Pinks? Mưa này. Rồi cái kiểu gọi điện của Ngumo. Cái kiểu đối thoại của Cuoptrengianmuop và Pinks...Rồi cái quán cà phê gì nhỉ? À, HOÀI NIỆM ( Nghe tên thì hay mà ngồi thì chàn phèo! Thề ko bao giờ đặt chân lần thứ 2, hì!) Cái quán ấy chỉ có Ngumo thích được thôi. Mở quán đến tận 2-3h thì chứng tỏ khách hàng là thượng đế rồi. Mình thì ko thích làm thượng đế kiểu ấy tẹo nào...
    Hình như Net là thứ 7 của mình? Hay là ai? Ka bảo thấy mình mệt nên " đuổi" mình về. Lại ko muốn về lúc này mới bực mình chứ. Tôi nay làm gì cho hết thứ 7 nhỉ? Nghĩ tới mấy người bạn nhưng lại lo... Người ta đâu có phải như mình!!!! Sao ko là Ka nhỉ? Ka luôn rảnh vào thứ 7 mà, những người như Ka rảnh vào tối thứ 7???? Rảnh mà như ko rảnh, Ka nhỉ?
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HIc hic, nói đi nói lại mà cô giáo Nga vẫn ko thèm hiểu. Đêm, mưa gió, ko đi được đâu thì bằng cách nào có được cốc cà fê đây? Quán đó đối diện ngay Hoàng Vũ nên Ngumo tôi mới qua đó chứ nếu nó xa xa thì có hay mấy cũng xin.....Xin lỗi nhé, quen gọi điện kiểu đó với ng thân roài.
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HIc hic, nói đi nói lại mà cô giáo Nga vẫn ko thèm hiểu. Đêm, mưa gió, ko đi được đâu thì bằng cách nào có được cốc cà fê đây? Quán đó đối diện ngay Hoàng Vũ nên Ngumo tôi mới qua đó chứ nếu nó xa xa thì có hay mấy cũng xin.....Xin lỗi nhé, quen gọi điện kiểu đó với ng thân roài.
  4. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Roài, một thứ bảy nhiều bất ngờ và vui vẻ!
    Ngoài ra còn....mưa to nữa, ai da....anh giai NGUMO và bác CUOP về có mệt ko nhẩy? Có kịp họp nữa ko he..he!
    Thằng bạn thân của mình lên LS nó gọi điện vào 8h tối mà mình chảng biết phải làm thế nào để đi ra chỗ nó.......... Khi con nhóc về, định đi thì nó lại gọi điện: "Tớ đang trên đường tìm khách sạn để ..ngủ, 4-5 thằng cơ, mai gặp nhé?"..thế là toi tối thứ bẩy!
  5. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Roài, một thứ bảy nhiều bất ngờ và vui vẻ!
    Ngoài ra còn....mưa to nữa, ai da....anh giai NGUMO và bác CUOP về có mệt ko nhẩy? Có kịp họp nữa ko he..he!
    Thằng bạn thân của mình lên LS nó gọi điện vào 8h tối mà mình chảng biết phải làm thế nào để đi ra chỗ nó.......... Khi con nhóc về, định đi thì nó lại gọi điện: "Tớ đang trên đường tìm khách sạn để ..ngủ, 4-5 thằng cơ, mai gặp nhé?"..thế là toi tối thứ bẩy!
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra mình sướng hơn Pinks. Tối thứ 7 hôm ấy mệt quá nên ăn cơm xong chỉ định nằm một tí rồi lên nhà chị thăm cháu, rồi gọi xem Pinks có đi nhà chị Hường chơi ko.... Tỉnh dậy đã là 8h sáng hôm sau! Ý định đi Tràng Định cùng chị Hường hỏng luôn. Nhưng được ngủ cũng sướng...
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra mình sướng hơn Pinks. Tối thứ 7 hôm ấy mệt quá nên ăn cơm xong chỉ định nằm một tí rồi lên nhà chị thăm cháu, rồi gọi xem Pinks có đi nhà chị Hường chơi ko.... Tỉnh dậy đã là 8h sáng hôm sau! Ý định đi Tràng Định cùng chị Hường hỏng luôn. Nhưng được ngủ cũng sướng...
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lại một thứ 7 nữa qua đi. Đem giáo trình về nhà để đọc, tuần sau thi rồi, thế mà chẳng muốn đụng đến nó. Ngồi gần như cả chiều và cả tối với cái computer. Đang gõ say sưa thì đứa em bảo: Hôm nay thứ 7 nhỉ? Mình chẳng gật mà cũng chẳng lắc. Không thèm ra phố đâu nhá, vừa nhận ra là ở nhà sướng hơn, vừa nhận ra ở nhà sẽ ít bị bụi bám vào mặt và... mặt mũi sẽ ít trứng cá hơn ( Hì)
    Không phải chỉ một mình như thế. Tình cờ hôm qua phát hiện có một người giống mình. Gọi điện lúc 9h và thì thào" Đang trùm chăn nói chuyện đấy". Chắc là nói phét! Thời tiết như này mà nằm trong chăn chắc thành ĐIÊN mất!
    Lại thấy TH Lạng Sơn đưa tin mấy thắng nhóc đua xe bị CS tóm cổ, đang định bình bồi vài câu thì nhìn thấy thằng bạn của con em họ. Chết thôi... Thà cứ ở nhà như mình thì xã hội đỡ lo lắng nhiều. Không đua xe, không ma tuý, không... và không...
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lại một thứ 7 nữa qua đi. Đem giáo trình về nhà để đọc, tuần sau thi rồi, thế mà chẳng muốn đụng đến nó. Ngồi gần như cả chiều và cả tối với cái computer. Đang gõ say sưa thì đứa em bảo: Hôm nay thứ 7 nhỉ? Mình chẳng gật mà cũng chẳng lắc. Không thèm ra phố đâu nhá, vừa nhận ra là ở nhà sướng hơn, vừa nhận ra ở nhà sẽ ít bị bụi bám vào mặt và... mặt mũi sẽ ít trứng cá hơn ( Hì)
    Không phải chỉ một mình như thế. Tình cờ hôm qua phát hiện có một người giống mình. Gọi điện lúc 9h và thì thào" Đang trùm chăn nói chuyện đấy". Chắc là nói phét! Thời tiết như này mà nằm trong chăn chắc thành ĐIÊN mất!
    Lại thấy TH Lạng Sơn đưa tin mấy thắng nhóc đua xe bị CS tóm cổ, đang định bình bồi vài câu thì nhìn thấy thằng bạn của con em họ. Chết thôi... Thà cứ ở nhà như mình thì xã hội đỡ lo lắng nhiều. Không đua xe, không ma tuý, không... và không...
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ra phố. Chả hiểu vì sao lại đông người như vậy. Chả thích gặp ai và ghé vào đâu, thế là vào Net. Pinks đi chơi nhá. Gọi điện thì bảo đi với Nga. Nhưng ko phải là mình. Híc, sao có nhiều người tên giống mình thế nhỉ? Tên hay có khác!!!
    Buồn cười thật, tự dưng tối nay lại cảm thấy nhớ nhớ những tối thứ 7 rất xa xưa. Tự dưng thấy thèm cảm giác của một ngày đã xa.
    Cả buổi sáng và chiều hôm nay mình vui là vậy. Nhưng tối nay lại đột ngột như này. Tại mình hay tại ai nhỉ? Có lẽ chỉ tại cái đầu ẩm ẩm ương của mình.
    Online nhưng lại Invisible. Chả để nói chuyện với ai. Mình đã quen nói chuyện với một người, bạn nhận ra mình ko? Bạn nhận ra tối hôm nay mình ko giống mình hay thực sự là mình nhi?
    Ngồi đây và thi thoảng ngó ra phố. Ngồi đây và thi thoảng nghĩ về một nơi thật xa. Ngồi đây và thi thoảng nhớ... Chả biết nhớ ai và nhớ cái gì...

Chia sẻ trang này