1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ bảy!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi pinks, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ra phố. Chả hiểu vì sao lại đông người như vậy. Chả thích gặp ai và ghé vào đâu, thế là vào Net. Pinks đi chơi nhá. Gọi điện thì bảo đi với Nga. Nhưng ko phải là mình. Híc, sao có nhiều người tên giống mình thế nhỉ? Tên hay có khác!!!
    Buồn cười thật, tự dưng tối nay lại cảm thấy nhớ nhớ những tối thứ 7 rất xa xưa. Tự dưng thấy thèm cảm giác của một ngày đã xa.
    Cả buổi sáng và chiều hôm nay mình vui là vậy. Nhưng tối nay lại đột ngột như này. Tại mình hay tại ai nhỉ? Có lẽ chỉ tại cái đầu ẩm ẩm ương của mình.
    Online nhưng lại Invisible. Chả để nói chuyện với ai. Mình đã quen nói chuyện với một người, bạn nhận ra mình ko? Bạn nhận ra tối hôm nay mình ko giống mình hay thực sự là mình nhi?
    Ngồi đây và thi thoảng ngó ra phố. Ngồi đây và thi thoảng nghĩ về một nơi thật xa. Ngồi đây và thi thoảng nhớ... Chả biết nhớ ai và nhớ cái gì...
  2. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có gì thay đổi thì hôm nay vẫn là thứ bảy. Một mình... K, còn có thằng Tàu bên cạnh chứ
    Nhớ em quá
  3. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có gì thay đổi thì hôm nay vẫn là thứ bảy. Một mình... K, còn có thằng Tàu bên cạnh chứ
    Nhớ em quá
  4. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi thứ 7 mình chẳng đi đâu cả. Ngồi nhà coi phim rồi đọc truyện. Tại dạo này bọn kia đi hết rồi, chẳng đứa nào ở nhà cả. Tệ thật. Chẳng bù cho những ngày hè, tối nào cũng là thứ 7 tuyệt vời.Ở nơi đó tụi nó có nhớ thứ 7 như mình không nhỉ?
  5. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi thứ 7 mình chẳng đi đâu cả. Ngồi nhà coi phim rồi đọc truyện. Tại dạo này bọn kia đi hết rồi, chẳng đứa nào ở nhà cả. Tệ thật. Chẳng bù cho những ngày hè, tối nào cũng là thứ 7 tuyệt vời.Ở nơi đó tụi nó có nhớ thứ 7 như mình không nhỉ?
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Giật mình khi Biển hỏi: Thứ 7 mà ko đi chơi à? Anh ko biết mình đang nằm trùm chăn nghe điện thoại. Nhưng mình ko nói gì. Chẳng nói được gì cả. Biển biết chuyện gì. Chắc vậy nên ko nói gì thêm. Điện thoại cứ để như vậy mà ko ai nói câu gì. Anh vẫn ở bên mình như những ngày thơ ấu ấy dù khoảng cách bây giờ đã là gần 2000km.
    Thứ 7 à? Có lẽ ko còn quan trọng, kể từ ngày hôm nay...
    Mà tại sao lại như thế? Bây giờ có hàng ngàn ngày thứ 7. Em dành cho ai?
    Được binhgiapho sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 19/09/2004
  7. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Giật mình khi Biển hỏi: Thứ 7 mà ko đi chơi à? Anh ko biết mình đang nằm trùm chăn nghe điện thoại. Nhưng mình ko nói gì. Chẳng nói được gì cả. Biển biết chuyện gì. Chắc vậy nên ko nói gì thêm. Điện thoại cứ để như vậy mà ko ai nói câu gì. Anh vẫn ở bên mình như những ngày thơ ấu ấy dù khoảng cách bây giờ đã là gần 2000km.
    Thứ 7 à? Có lẽ ko còn quan trọng, kể từ ngày hôm nay...
    Mà tại sao lại như thế? Bây giờ có hàng ngàn ngày thứ 7. Em dành cho ai?
    Được binhgiapho sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 19/09/2004
  8. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 lại là chính mình, không phải lo lắng, chờ đợi, hồi hộp với tiếng xe dừng trước cửa. Ta lại là ta, vui vẻ và độc lập! Pinks lại tái xuất rồi nè! Chào cả nhà nhé!
    Được pinks sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 19/09/2004
  9. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 lại là chính mình, không phải lo lắng, chờ đợi, hồi hộp với tiếng xe dừng trước cửa. Ta lại là ta, vui vẻ và độc lập! Pinks lại tái xuất rồi nè! Chào cả nhà nhé!
    Được pinks sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 19/09/2004
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đây là lý do mà mình chả muốn iêu, chả muốn lấy chồng đấy. Hè hè!

Chia sẻ trang này