1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Biên Hoà

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi taysungbavang, 05/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Thư Biên Hoà

    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } P thân mến, trong những ngày này thành phố mình vẫn như vậy, nghĩa là thời tiết vẫn nắng nhiều hơn mưa, đường phố có vẻ đông người hơn, nhìn những tà áo trắng tan trường, những nụ cười tươi "như mùa thu toả nắng " cũng chẳng làm dịu đi những tất bật ngày thường mà ta phải gồng gánh. Tối đến mình vẫn thường hay ra quán cà phê, chờ chị H mở bản nhạc quen thuộc bên ly cà phê nhưng hình như vẫn thiếu vắng một điều gì đó.

    Biên Hòa mình hơi giống một ông già bảo thủ khô khan, ít chịu thay đổi. Phố xá chẳng buồn rửa khuôn mặt bám đầy bụi đất của thời gian. Lúc bạn lên Sài Gòn thì Biên Hoà mình mới bắt đầu rục rịch thay đổi, nhiều con đường được mở rộng ra. Chỗ trường Nguyễn Du, nhiều nhà mới bắt đầu hiện diện, tự dưng trong lòng bỗng thấy khang khác, hình như lại mất một thứ gì đó nữa. Học sinh Biên Hòa bây giờ cũng tiến bộ lắm, nhưng về mặt ăn chơi.Nhu cầu giải trí thì cao nhưng chỗ giải trí lành mạnh thì không, bằng chứng là rạp Khánh Hưng của mình sắp thành bar Khánh Hưng rồi. Tối đến ngoài đường tràn ngập những sắc màu, những bạn trẻ ăn mặt rất mốt và cũng rất mát... đi trên khúc trường Ngô Quyền mà cứ ngỡ là đang ở một nơi nào đó chứ không phải là Biên Hòa mình. Nói chung thì Biên Hòa mình ngày càng tơm tất hơn, phát triển cho phù hợp với nhu cầu " tiến hoá" của xã hội. [/pre]

    "Cuộc sống thay đổi mau quá ! " Thằng T, cầm đầu băng trốn học Toán thầy R hồi trước phán một câu xanh rờn. Năm nay nó đậu Y, hết là chiến sĩ cầm đèn đỏ như trước, không biết vì nó vui quá nên nói vậy hay là một năm luyện thi ở Sài Gòn khiến nó " bức xúc " phát ngôn như vậy. Cứ vậy đã, Biên Hoà mình từ chỗ "ông già bảo thủ" thành anh chàng "giả điên khiêng đầu máy", hãy đợi đấy !

    Được taysungbavang sửa chữa / chuyển vào 05/10/2002 ngày 22:19

Chia sẻ trang này