1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thủ Bút rất đẹp của Trịnh công Sơn: Tình Khúc

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi blue293, 15/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thủ Bút rất đẹp của Trịnh công Sơn: Tình Khúc

    Xin lỗi các bạn.Tôi đã thử mấy lần rồi mà không sao đưa được ảnh lên đây.
    Nếu các bạn muốn thưởng thức thì làm ơn vào đây:
    http://www.geocities.com/nqcto/Tinhkhuc.gif
    (Các bạn thử paste lại address trên vào một trang khác)
    Nếu có thể thì mail cho tôi để tôi gữi qua mail cho:Nqcto.yahoo.com
    Phải nói đây là một thủ bút quá đẹp và rất ý nghĩa
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Có ai biết cách chèn ảnh thì chỉ giùm tôi.Xin chân thành cảm ơn


    Được sửa chữa bởi - blue293 vào 16/06/2002 20:16
  2. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    untitled.bmp

    I'm a young gun!
  3. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thủ bút rất 'thần'.Các bạn xem xong cho ý kiến nhé.

    blue[/size=10]
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    blue293, cảm ơn nhiều...
    Tư liệu thật là quí. lys đã căng mắt ra đọc, căng thần kinh ra nghĩ... Đọc thì đọc được nhưng không nghĩ được gì.
    Có vẻ như ông đang cay đắng oán trách cuộc đời.
    Cuộc sống trong mắt ông xem ra chẳng còn gì để thờ phụng.
    Con người tồn tại như một thứ... quái dị hình hài: môi khô, nước miếng được ve tròn như những hạt kim cương đục ngầu, trái tim như quả ổi đen trên cành cằn cỗi trụi lá...
    Tiếng nói yêu thương "lên men từ cõi chết ù lì". Ban đầu là "manh nha nguỵ trang để lừa dối nhau". Rồi đến lúc "người ta không còn có thể nói với nhau, chỉ nói với riêng mình". Người ta đã nói cho riêng mình những gì trong những nhà nguyện tâm tư? Những khúc thánh ca "là lời di chúc quí báu dành cho kẻ nhân tình về sau". Và đớn đau hơn: thậm chí chính mình nói với mình cũng bằng những luận điệu chẳng thật thà. "Không ai lừa dối ai, chỉ có mình phỉnh phờ lấy mình."
    Và TÌNH YÊU, TÌNH YÊU, lẽ ra phải là cứu cánh của cuộc đời, và để "cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời" thì bị ông cho là "những vết-tích-chết được con người manh nha nguỵ trang để lừa dối nhau".
    Ở khúc cuối của Trường ca Dã Tràng, "Chốn trú ẩn cuối cùng" (Tình yêu mọc cánh thiên thần),Trịnh đã ca rằng: "Tên tháng ngày viết trên môi cười, đốt đêm dài nghe ngóng tình yêu, nghe dã tràng xuống hai vai gầy, đốt cơn buồn đi đến tình yêu. Gọi vào tình yêu, gọi vào tình yêu, gọi vào tình yêu, Ta ra ngàn lối bắt loa gọi vào tình yêu". Gọi, gọi cuống quít, hối hả, dồn dập đến tội nghiệp. Vậy mà ở đây, ông cay đắng nói rằng "Từ đó lời gọi vào tình yêu là lời vô vọng!"
    1967, phải chăng đây là "những ngày tuyệt vọng đến cùng cực" của ông? Với những lời lẽ như thế, ông đã "đi đến tận cùng của tuyệt vọng" hay chưa?
    Có lấp lánh bông hoa nào ở tận cùng của tuyệt vọng: "Chỉ có trong tình yêu ta mới bắt gặp cái chết của chính mình. Tình yêu cũng mở ngõ cho những lần hoá kiếp. Hãy thử bước vào thế giới đó để khởi đầu bằng một cái chết thật vô cùng yêu dấu..."
    Phải chăng đó là bóng dáng của Con tinh Yêu thương với tiếng "chợt gọi" như vô tình mà ngân dài suốt Một cõi đi về rất đỗi bao la...
    Nói lan man (cái tội của lys), mà dường như vẫn chưa ngộ ra được điều gì... Mới hay cái sức gợi trong câu chữ của Trịnh thật đáng sợ.
    Viết tặng blue293, tiếng nói còn dở dang
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Có lấp lánh bông hoa nào ở tận cùng của tuyệt vọng?
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 28/02/2003
  5. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Lys chịu khó thật nhưng này nếu thế thì tại sao : Hãy thử bước vào thế giới đó để khởi đầu bằng một cái chết thật vô cùng yêu dấu nhỉ
  6. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có 1 cái độc nè, bảo đảm không ai có cái thứ 2 nhé.
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi? cufng xa rô?i
    Có kêu thuyê?n cufng đaf rơ?i bến mơ
    Du? ai tựa cư?a mong chơ?
    Biết ai co?n nhớ chốn xưa ma? vê?
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bởi vì "Tình yêu cũng mở ngõ cho những lần hoá kiếp..." Và vì "Chỉ có trong tình yêu ta mới bắt gặp được cái chết của chính mình."
    Hãy yêu đi, đừng e ngại....
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. Solitaire_man

    Solitaire_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lys nhá! dạo này cứ cổ vũ mọi người yêu suốt! Lo mà học đi nhá!
    Nhìn cuộc đời vui hơn, đừng vì thủ bút quá đẹp, nhưng đầy chán chường của Trịnh mà nhìn sự việc mang màu sắc thê thảm như thế!
    Nhưng mà nếu yêu được thì cứ yêu nhá!
  9. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Biết rùi mà nhưng không phải là vì thế :
    Ai kia đã lên đến cõi cực lạc mất rồi , còn nhân gian nhân gian vẫn lang thang (giữa kiếp người)


    Được nhactruong sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 05/03/2003
  10. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là có nhìu người dày công sưu tập thật, đáng kính phục thay.
    Nhưng suy cho cùng, mục đích nghe nhạc để làm gì vậy?
    Nghe nhạc để thấy "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ".Mà mỗi người một lẽ sống.không phải cứ nghe nhạc Trịnh,yêu nhạc Trịnh thì ta cứ phải sống như ông Trịnh,nghĩ như ông Trịnh.
    Bất kể nghe nhạc gì cũng thế thôi.nghe chi để giải trí để thoát khỏi những áp lực đời thường,nhưng xô bồ của cuộc sống,nhưng không phải là để quên đi nó.
    Vậy thì cần thiết cứ phải đọc kĩ và suy nghĩ quá nhiều về những lời lẽ kia của ông Trịnh không nhỉ
    Đây chỉ là ý kiến nho nhỏ của tôi, hi vọng là không động chạm đến mọi người trong bốc này nhé
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai

Chia sẻ trang này