1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ các ỉn nhà ta ghét ...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 21/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất là hltangoc , có người đang ế đây ko theo lại đi cưa bạn gái của thằng bạn thân <- ừa, bởi vậy nên con gái đã ế gòi thì ngày càng ế mà ...
    thôi thì: à ơiiiiii.......số này khó cãi ý trời, thôi đành ở giá suốt đời nha bê !
  2. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc,... Không cưa bạn gái của thằng bạn nữa, tồi về ngủ có búp bê bên cạnh cũng sướng nhỉ.
    Ghét của nào trời trao của ấy đấy búp bê ơi, có còn ghét nữa không đây?
  3. dien_dien_co_nuong

    dien_dien_co_nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    trịnh trọng tuyên bố:"Không có con gái ế, chỉ có con gái không chịu lấy chồng!!"
  4. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cái này hình như chua đúng lám nhỉ
    Sao hôm nay mình tự ghét mình kinh khủng, chả làm cái gì ra hồn cả
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    trịnh trọng tuyên bố lại: "có 1 con búp bê đang ế nè"
  6. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải chuyển hướng từ bạn gái thằng bạn sang búp bê thui.
    Càng nghĩ càng tức bản thân
  7. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    ghét ghét lịch sử lại lập lại, ghét phải đối diện với những thứ mình đã khó khăn lắm mới vượt qua
    ghét ghét những điều mới xảy ra lại chẳng khác gì quá khứ, tự nhiên lại nhìn thấy một tương lai không vui chút nào
    ghét nhỉ?
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    to hltangoc: vì biết có câu ghét của nào trời trao của nấy nên búp bê mới dám tuyên bố ghét tất cả ... con trai đó chứ hehe
    to spy: tương lai là kết quả của những việc làm ở quá khứ và hiện tại của mình mà , biết rõ thế sao ko dứt khoát ?
  9. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    hltlangoc đáng sợ, ngầm ngầm dzậy chứ đánh chết voi à hen, chiện con nhỏ bạn của thằng bạn thân là seo? Mét sún, hỏi sún làm mai cho đã rồi tự nhiên mọc ra một cô bạn-của-anh-bạn-thân là seo? . Úi trời con định chấm ba chấm bup_be_o_tinh_yeu nữa chứ, úi trời ...
    - Ghét ngày chủ nhật tuần trước. Ghét bản thân mình sao không chịu hỏi sự thật một lần cho xong. Ghét cái tin cơn lốc vừa nhận được, nếu muốn học tiếp thì có phải bỏ ra 600 x 24 đô, cướp ở đâu giờ trời, úi trời ơi .
    Ah ghét cả chuyên cái con heo ngốc dạo này lạnh nhạt hẳn với mình từ sau cái chuyến đi chơi Bình Quới .
  10. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là cơn lốc ghen với búp bê đấy nhỉ Yêu làm thì ghen lắm

Chia sẻ trang này