1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư cảm ơn (gửi tới chị CHOC)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dauda^u`vi`tie^n`, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Thư cảm ơn (gửi tới chị CHOC)

    Em cảm ơn chị CHOC chị quả là 1 người chị tâm lý đó, hôm nọ đi tầu lên HN chị đã cho em 1 con số không may mắn chút gì cả là con số ' 31 ' em của ' 13 '. Em cứ đòi đổi số khác( cũng may mà không đổi). Thế nhưng cũng chính con số 31 đó cũng mang lại cho em may mắn bởi vì liền sau 31 là 32, hôm đó được ăn bao nhiêu là món cũng là nhờ chị CHOC hết. Kể ra cô bé bên cạnh em thảo quá chị ạ, ước gì lần nào đi tầu cũng gặp người như vậy thì có phải hay biết mấy không nhỉ?. Sau 1 hồi làm quen cộng thêm 1 chút nghiệp vụ của anh New truyền cho em đã moi được hết trang cá nhân của cô bé ấy và đã có 1 cuộc hẹn khá lý thú với cô bé đó. Nhưng trong cái may cũng có cái rủi em phải mua 1 gói bimbim với giá khá cao của anh satan79 giới thiệu, nghe anh giới thiệu là bimbim ở bên Mỹ sản xuất nên giá cũng rất Mỹ là 22.000 VNĐ. Bên cạnh đó còn có sự cạnh tranh quyết liệt của bác TruongDu, Commandos, BigBang và dđặc biệt là bác Sutomon mặc đã có vợ mà vẫn còn tranh giành với em.
    Nếu như quả này mà thành công mỹ mãn thì em sẽ khao chị CHOC 1 chầu( chị tuỳ chọn).

    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương


    Được sửa chữa bởi - dauda^u`vi`tie^n` vào 10/04/2002 15:53

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 18/04/2002 15:10

Chia sẻ trang này