1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư cho em gái

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 16/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Chào anh ạ !!
    Lâu lắm rồi em không có tin tức gì của anh,hồi này anh vẫn khoẻ đấy chứ ạ ? Sắp đến tết rồi anh nhỉ,càng những ngày cuối năm càng cảm thấy ... khó chịu trong người nhiều cảm xúc quá !!! Vừa rộn rã,vừa buồn buồn... có cái gì nuối tiếc,lại có gì đó mong chờ ??? Ngày hôm qua,HN mờ sương,cả HN như cô gái trẻ quàng lên mình chiếc khăn voan mỏng manh,mờ ảo... đẹp lắm... lung linh !!! Thích lắm anh ạ !! Anh còn nhớ cái hồ hoàn... ấy không ?? Mặt hồ phẳng lỳ như gương,sương buông trắng xoá... Đúng là một kỳ quan tuyệt vời,không biết đến bao giờ mới có một ngày như ngày hôm qua nữa !!! Em lại thấy tiếc,vì đi qua đó nhớ hôm ngồi với anh,ước gì anh cũng được nhìn thấy cảnh đó như em !!! Em cũng thấy buồn,vì có một người không biết có nhìn thấy cảnh ấy không ??? Có lần em đã hứa đưa họ đi xem sương giữa buổi chiều,nhưng đến nơi thì lại không thấy được !!! Ngày hôm qua không cần canh đến giờ để xem mà cả ngày đều nhìn thấy được,thì em lại không đi cùng họ...!!!
    Càng gần đến ngày thi,em càng thấy mình lười kinh dị có khi em kiêu lắm chứ,cho rằng mình làm được dễ,oài,rồi sẽ khổ vì cái thói này thôi...
    Càng lúc em càng cảm thấy cuộc sống mặn chát hơn anh ạ !! Trước đây,nó bình yên,trong sáng,thanh khiết bao nhiêu... thì bây giờ nó xô bồ,ồn ã,mệt mỏi bấy nhiêu !!! Có khi em muốn trách anh,vì rằng anh đã chạy nhưng rồi em cũng thấy không thể tránh được,có lẽ đó là quy luật tự nhiên chăng ?? Nó cũng như cuộc sống thực ngoài kia,cũng phát triển như vậy,đến một lúc nào đó,mẫu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm,rồi tháo nút...bùm...lại từ đầu chăng ?? Có những người than phiền về trách nhiệm của một số người khác... từ đầu em đã là người đứng về một phía này... nên những suy nghĩ,lời nói của em có thể hơi thiên vị,em cũng biết thế,nên không dám nói thêm nữa. Những mối quan hệ bên ngoài cuộc sống online cũng làm cho em thấy mình nên tránh xa những chuyện đó,bởi em có nói gì cũng vô dụng,sẽ bị coi là bênh vực hay bao che,đại loại thế ... thực lòng,em nghĩ tất cả đều có lỗi,mà cũng đều không có lỗi... Bởi vì sao ?? Bởi đây là cuộc sống mà...nếu quy trách nhiệm cho một nhóm người thì là bất công... nhưng nếu không thìlại chẳng biết làm sao...?? Tóm lai là rối tinh rối mù cả lên... em chỉ là kẻ chuyên đi nghe chửi hộ người khác...!!! Em thấy buồn vì hình như một nơi yên tĩnh cũng chẳng kiếm đâu ra nữa... gần nhau quá ắt sinh chuyện... đến cái vô thường cốc bây giờ em muốn chui vào đấy trốn... vỏ dưa thìgặp vỏ dừa...Có khi muốn gọi điện cho anh thì... thuê bao quý khách vừa gọi... hixxx...
    Cuộc sống thực và cuộc sống online gần nhau quá mất rồi... sợ rằng có lúc sẽ không còn được thế này nữa... ai biết ngày mai ra sao ??? Thôi về đi,đường trần đâu có gì !!!!

Chia sẻ trang này