1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú chơi Cổ Ngoạn (nhớ cụ Vương Hồng Sển)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi namoadiaphat, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thú chơi Cổ Ngoạn (nhớ cụ Vương Hồng Sển)

    Tôi đã tập tành chơi cổ ngạn được vài ba năm lẻ thôi, cũng có tham khảo 1 số sách của cụ Vương, cuộc đời cơ cực lận đận tình duyên. Bao nhiêu thăng trầm lận đận. Nhưng cái quý là ông ra đi để lại một kiến thức 1 gia tài cổ vật đáng khâm phục, sự hiểu biết và tìm tòi đáng nuể.

    Sách của ông tôi đã tham khảo 1 số quyển :
    - Thú chơi cổ ngọan
    - Cảnh đức đào trấn
    - Khảo về đồ sứ cổ trung hoa
    - Hơn nửa đời hư
    - Sài gòn tả pín lù ?.
    Sách của ông cách viết giản dị, dạy cho hậu thế nhiều điều suy ngẫm về văn hóa Việt nam và á đông.

    Nhân đây tôi xin lập 1 topic lạm bàn về ông như một lời tri ân, và cũng là nơi để các chư hữu có cùng sở mục đam mê cổ ngạn có cơ hội giao lưu và trao đổi với nhau trên diễn đàn ttvnol này vậy.

    Nói đến đồ cổ chắc hẳn ít nhiều các chư hũu cũng đã nghe qua : Nhất sứ, Nhì Sành, Tam Đồng , Tứ Mộc v.v.v nghề chơi cũng lắm công phu, vậy mà còn phải tốn kém, nhưng cái tốn kém ở đây có khi bị thiên hạ chê cười, vì phải bỏ hàng triệu đồng ra mua 1 món đồ phế liệu . Ấy vậy mà có khi lại vô giá với chính ta.

    Cái bình sành, cái ấm cũ, cái hũ chìm hàng trăm năm im lìm dưới đại dương, hay cái đại chung hàng ngàn năm tĩnh lặng trong lòng đất. .....

    Chính những cổ vật đó có khi bên tách trà nghi ngút khói mình như có cảm xúc hòa về cõi xưa mà suy ngẫn thế sự.

    Nói thế thú chơi cổ vật cũng lắm thăng trầm, có khi mua nhầm 1 món đồ giả mà bị tức ruột bầm gan, bởi cái khả năng hiểu biết còn hạn chế. Tôi từng biết một người bạn bỏ ra 1 năm lương để mua 1 cái bình gốm. vậy mà cuối cùng đưa tôi kiểm chứng, mới phát hiện là giả. và sau này đưa ra hội đồ cổ kiểm chứng thêm lần nữa mới có kết quả chính xác là đồ giả, thế là 1 năm lương đi toi.

    Thú chơi là vậy, ấy vậy cho nên hôm nay tôi mong anh em có kiến thức về văn hóa, bỏ chút thời gian đàm luận về văn hóa cổ ngọan xem có gì đáng vui không ?
  2. colossus

    colossus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào bác!
    Tôi đang tìm kiếm cuốn "Khảo về đồ sứ cổ Trung Hoa" - trước gia đình có 1 cuốn, nhưng không biết sau này thất lạc ở đâu. Trong lúc hì hụi search, tôi bất chợt gặp cái threat này của bác, nên nhân tiện có vài dòng chào hỏi vì tôi cũng có cùng sở thích này với bác.
    Tôi viết vài dòng thôi, vì threat này của bác cũng đã lâu rồi, ko biết bác còn theo dõi không nữa. Nếu bác còn hứng thú thì chúng ta có thể trao đổi thêm trong những lần tới.
    Chúc bác may mắn và mạnh khỏe!

Chia sẻ trang này