1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thu chương trình truyền hình Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi akatonbo, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Trời!Dựa vào đâu mà chị yêu nghĩ em là một boy thế nhỉ?Mà hình như cũng đã có người từng nhầm thế, nghe em nói chuyện trên mạng rồi đến lúc gọi điện cho em mới ngã ngửa ra lúng túng vì không chuẩn bị tinh thần là con gái trả lời điện thoại
    ***************************************************************
    To Bigkit: Ôi trời. Khổ thế đấy em ạ. Tại sao lại nhầm nhọt như thế nhỉ, có lẽ bởi thấy em cũng nổi danh trong giới ăn chơi hội hè quá nên.... Thông thường Akatonbo chị thấy mấy cô học chữ Nhật & đi Nhật học thuỳ mị nắm cơ.... Ấy, Akatonbo chị không định phê phán gì đâu, mà năng động như vầy là rất hợp với thời đại xã hội chủ nghĩa mới đấy!! he.. he...
    Nghe có tin đồn em sắp làm thịt một chú Nhật ... Oishiso ne...Thịt xong rùi, kể cho Akatonbo chị nghe với nhá, có ngon như Đường Tăng không nhỉ?? Như vậy là sẽ thọ và hạnh phúc lắm đấy! Chỉ có điều tiếc cho quê mẹ VN sẽ phải nhường đi một người con ưu tú thôi.! Và còn được diện wedding dress suốt cả chuyến bay 6 giờ qua bên đó nữa, tha hồ được hành khách xin chụp ảnh... lại trở thành lổi tiếng ý chứ lị ..hi..hi.. Em là được ngôi sao cực tốt chiếu mệnh đấy.
    Uh, băng thu lậu thì cầm đây rồi. Chú Gờ lay cũng có dặn dò là phim thì cứ xem vô tư, nhưng có đoạn cuối hình như hơi đặc biệt, chắc ý nói là để dành riêng cho Bigkit đấy. Thôi thì đến đoạn đó, chị sẽ nhịn, stop lại vậy
    Akatonbo chị ngày xưa cũng giỏi văn tả cảnh, nhưng lâu rồi không dùng nên quên hết !! Bây giờ không biết làm sao để Bigkit em nhận ra được chú Gờ lay nếu gặp ngoài đường... Chỉ biết rằng, theo tổng kết, con trai chuẩn thời nay là những người đẹp trai cao to đen hôi ... thì chú Gờ lay đạt được gần hết những tiêu chí đó..!!... gần hết thôi đấy nhé..!!..he..he...
    To Glay: Rất cho Akatonbo được xin cái lỗi nếu có điều gì làm ảnh hưởng đến thanh thế sự nghiệp của chú, chỉ bởi vì Bigkit em nó cứ gặng hỏi mãi...Vâng, Akatonbo sẽ thu giúp chú mấy cái đĩa để chú dùng tạm vậy. Cho nó tự nhiên. Về sau chắc còn phải nhờ vả chú nhiều !! (đùa một chút thôi, thu xong Akatonbo sẽ nt cho. Nhé ! )
    TKL
  2. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    To Bigkit:
    Thật ngượng quá! Đêm qua chị mới thực sự lôi đống đĩa từ trong ngăn ra xem lại để copy (bởi vì lâu lắm rồi không nghe đến nhạc Nhật nên nhớ mang máng là mình đã từng hát theo đĩa..) mới té ngửa ra không phải karaoke, chỉ có đĩa cổ lỗ Terasa Teng là karao. thôi (vài bài tiếng Trung, vài bài tiếng Nhật..). Mấy VCD đó có hình nền là loạt film được ưa chuộng tại Nhật mấy năm 2000. 2001... và những bài hát nằm trong top list hồi đó.. Sorry vì làm em mừng hụt nhé. Chị cũng cứ nghĩ mình sẽ làm được một việc tốt kia..
    TKL
  3. GLAY

    GLAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Akatonbo chị ngày xưa cũng giỏi văn tả cảnh, nhưng lâu rồi không dùng nên quên hết !! Bây giờ không biết làm sao để Bigkit em nhận ra được chú Gờ lay nếu gặp ngoài đường... Chỉ biết rằng, theo tổng kết, con trai chuẩn thời nay là những người đẹp trai cao to đen hôi ... thì chú Gờ lay đạt được gần hết những tiêu chí đó..!!... gần hết thôi đấy nhé..!!..he..he...
    **********************************************************************
    Trờiiiiiiiiiiiiiiiiii. akatonbo chơi nhau quá đáng thế. Thế này thì chết tui rùi
    <FONT face="Courier New" color=red><STRONG>TKL</STRONG></FONT>
    [/quote]
  4. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà chết hả anh?Chị aka tả thế là đã ưu ái anh lắm rồi còn gì nữaEm đã chuẩn bị tinh thần là tình hình còn tồi tệ hơn nữa cơ
    Chị aka ơi, NHK của chúng ta thế nào rồi?Từ hôm về em cũng hỏi loạn xị lên mà chả thấy có lối nào sáng sủa cả, chán thế!Hôm nào gặp nhau đi, chị em mình cùng đi hỏi han rồi cho em góp phần xử lí cái băng của anh Glay với!!Ehehe....
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
  5. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    *********
    Trờiiiiiiiiiiiiiiiiii akatonbo chơi nhau quá đáng thế. Thế này thì chết tui rùi
    *********
    To .. :
    Oh, tưởng anh .lay quên chuyện quá khứ rồi, nay qua đó lại lôi ra để soi ư?? Thêm cái thù dai nữa ....hic..hic..
    Lần sau chú này về thì đừng hòng có phim mà mượn đây...!!
    Thế tưởng hai anh em nhà anh gặp nhau ở sb rồi chứ, hay chí ít cũng gật đầu chào đưọc lúc 2 cái tàu bay cùng song song..Rõ khổ, lại để Bigkit em nó phải suy tư ??
    To Bigkit: Xem rồi! Thấy rồi! Post cái bài rõ to ở bên kia !!
    Quay lại bên đó đọc cái sms của chị đi, rồi bàn tính tiếp, nhá!!!
    TKL

Chia sẻ trang này