1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử công thức hóa các mệnh đề tâm lý học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 17/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thử công thức hóa các mệnh đề tâm lý học!

    Tình yêu = ******** + lòng tự ái!

    Tình yêu= ********+ tình thương+sự chịu đựng

    Tình yêu = ********(có thể bỏ(?))+ sự hòa hợp tâm hồn?

    Có công thức nào gần sát với tình yêu= tình yêu nhất không?
  2. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mr KinhHoang ở đây xem ra hiểu biết nhiều ghê ha.
    Đối với tôi:
    "Tình Yêu = Rung động sâu sắc + Ý thức".
    Có 1 số tình...khác tôi không cho đó là tình yêu.
    P/S: Tôi nghĩ công thức tôi đưa ra không chỉ áp dụng cho tình cảm nam nữ.
  3. oOGoogleNOo

    oOGoogleNOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một tính từ thể hiện cảm xúc,khó diễn tả.Nhưng yêu là một động từ,yêu đơn giản là hãy yêu thương,yêu thương từ những gì thân thuộc,và với 1 ai có thêm chút động lực-người yêu-thì thêm chút gia vị riêng
  4. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Với mình, tình yêu cũg là 1 thứ cảm xúc bình thường... Ta chỉ có thể mô tả, đi vòng quanh... chứ ko thể định nghĩa 1 sự tổng hợp bằng các sự tổng hợp (định nghĩa) ngang cấp, tương đồng! Như thế sẽ có phần chung và khác biệt!

    Cứ thử công thức (tình yêu male_female):
    [1cảm xúc] = Hội chứng [(1 tổng hợp các thói quen cảm xúc) + (xuất hiện lặp đi lặp lại) + (biểu hiện tương đồng của các cặp)]
    Với tình yêu:
    Các thói quen cảm xúc đó = nhớ, mong khi ở xa; hp, phấn chấn,... khi ở gần;...........
    Và điều kiện để xảy ra các thói quen cảm xúc đó ---> 1 quá trình giao tiếp!(yêu tâm hồn vẫn là đẹp nhất!)
    -----------------------------
    Tình yêu sét đánh ư!? ----> có lẽ chỉ là 1 thứ cảm xúc khác lạ nhất thời (một điều kiện ban đầu)... vì trong môi trường hạn hẹp của bạn, cá nhân đó là cá biệt! ... Nếu ko gặp lại nữa, ko liên lạc nữa... thì cũg ko tồn tại tình yêu!

  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Người miền Nam hay dùng từ "thương"
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    tình yêu là bám vứu đáng yêu nhất của con ng ^()^
    đố ai cắt nghĩa đc chứ yêu
    có nghĩa gì đâu Y .................Ê ................
    và U
    U thì biết chứ Y , Ê ai biết chữ j ^()^
  7. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Chương 1 là tình yêu
    chương 2 là Thất tình đi
    Thử công thức xem nào :
    Thất tình = tình +vỡ mộng + vô vọng

Chia sẻ trang này