1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THƯ của bác PEACE_DO ---> trang 5

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi YUPYUPYUP, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Anh lười viết thư quá, Sta cho anh nhắn chúc bác ấy ăn nhiều, ngủ nhiều, chơi giỏi.
    Tic Tac Chec
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Toàn là nhắn với gửi. Thui được rồi, ai còn gửi lời gì nữa thì nói lun đi.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  3. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    thì cũn là vài câu nhắn gửi , chị nhớ add thêm tên em nữa nha ,
    đừng có hứa trước là khoảng tháng tư mình lên chỗ bác , kẻo bác ấy trông
    bé ngoan hông nên ham chơi nữa[/size=14]
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Củ Chi, ngày 1 tháng 5 năm 2003
    Toàn thể box Kinh Tế thân mến​
    Hôm nay, ngày 1 tháng 5 nên peace được rảnh rỗi, ngồi một mình nhớ nhà, nhớ mọi người. Vì vậy peace viết vài dòng cho mọi người. Mọi người vẫn vui vẻ và khỏe mạnh chứ? Tình hình của box mình ra sao rồi? Tháng 4 hình như box mình tròn 1 năm phải ko? Các mod có tổ chức sinh nhật box không? Có gì vui thì viết thư nói cho peace biết với. Ở trong đơn vị, peace vẫn khoẻ mạnh. Tuy cũng sống hoà đồng được với mọi người trong đơn vị nhưng do mỗi người có một mặt bằng về trình độ khác nhau nên cũng khó mà thân thiện được.
    Peace rất cảm ơn & cảm động khi Starry & On đã thay mặt mọi người đến thăm. Hai người đến thăm đã là nguồn động viên rất lớn. Tuy vậy, peace ko biết ngày nào có thể ol đựơc cùng mọi người & đi offline được. Ở trong này ghiền Net kinh khủng nhưng ko thể nào ol được.
    Vừa rồi, peace được về lữ đoàn để học lớp đối tượng Đảng, tưởng chừng mình có thể được gặp mọi người vào buổi tối nhưng mọi thứ đầu làm peace thất vọng. Buổi sáng tiểu đoàn cho xe chở về lữ đoàn học tới chiều thì chở về, vì vậy ko thể gặp được mọi người. Mà học lớp đối tượng Đảng thì chán ơi là chán, cứ vào lớp là peace buồn ngủ, ko thể nào cho vào đầu được những lời giáo viên giảng. Hơn nữa, giáo viên chỉ toàn là sĩ quan, họ lại ko có phương pháp sư phạm nên rất chán. Họ chỉ là những tiến sĩ gây mê & gây tê thôi. Peace vừa ngủ, vừa viết mỏi cả tay nhưng tới khi về đến đơn vị xem lại bài viết của mình thì Peace cũng ko biết là mình viết gì trong đó nữa. Cũng may là trong đơn vị có một số người cùng đi học, cho nên Peace phải mượn vở để chép lại. Còn về thi cử thì peace đạt kết quả loại giỏi. Tuy nhiên, peace phải thử thách 12 tháng mới có thể kết nạp Đảng, ko biết là thử thách gì nữa đây.
    Chủ nhật ngày 20/4 vừa rồi, cả đơn vị được đi bắn đạn thật và ném lựu đạn. Cả đơn vị phải đi hành quân 10 km để đến trường bắn. Mọi người trong đơn vị phải thức dậy vào lúc 3h sáng để hành quân đến nơi bắn. Khi đến nơi bắn thì tất cả đều mệt phờ. Trước khi bắn, peace run lắm, sợ mình bắn không trúng bia. Lúc đó thì peace quê lắm (tiểu đội phó mà bắn hụt thì anh em cười chết, với lại khi tập luyện peace lại là người chỉ huy cả tiểu đội ). Thế đến lúc bắn xong thì peace cũng ko biết mình bắn trúng hay bắn trật nữa, tới khi báo điểm peace ko thể nào tin vào mắt mình nữa, peace bắn được 2 vòng 10 & 1 vòng 9 với tổng số điểm là 29. Peace được đứng thứ 2 trong đại đội và đứng thứ 4 trong tiểu đoàn. Peace được thưởng 4 ngày phép nhưng phải sau đợt huấn luyện tân binh mới về được.
    Còn hôm trước, khi Starry và On lên, Starry nói là mọi người có gửi tin nhắn cho Peace, peace vui lắm. Và cũng nghe nói là Starry & caheo_ có viết thư cho Peace nhưng sao đến bây giờ vẫn không nhận được thư. Hàng ngày, sau khi huấn luyện về, Peace đều chạy lên phòng trung đội trưởng để xem thư cả. Tuy nhiên, đồng đội thì có thư mà peace thì chẳng có. Starry & caheo_ chắc làm cho peace chờ dài cổ luôn. Lúc nào về phép, lão sẽ bắt 2 người bao 1 chầu đó, nói trước để cho chuẩn bị trước, bây giờ lão ăn uống nhiều hơn lúc ở nhà đó.
    Thôi, thời gian cũng có hạn, peace dừng bút tại đây. Chúc mọi người mạnh khỏe và vui vẻ. Mong mọi người hãy nhớ, có một người đang làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ bầu trời thành phố và bảo vệ giấc ngủ ngon cho mọi người.
    Mọi người rảnh rỗi nhớ viết thư cho lão. Địa chỉ của lão là:
    Đỗ Hoà Bình (b1, c1, d1)
    HT 8NE - 507 - Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

    Bye?bye?bye
    Peace_do

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 05/05/2003
  5. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tức wúa mình bắn kém hơn lão Peace roài..... (có 27 à) ..
    Hừm, đợi gặp lão sẽ phục thù bằng CounterStrike vậy...
    Bác Peace ui, khi bác được về phép thì tui có lẽ ko còn ở Saigon, nên nhắn ở đây vài dòng nhớ bác lắm nhưng mà chắc còn lâu mới gặp đc, 20/5 này ra quân là tui lên Dalat học luôn, 6 tháng nữa mới dìa, bác ở nhà nhớ bảo trọng để khi tui về còn đấu súng đấu bia.
    Thôi tập, tháo đạn, khám súng, báo bia.... (10 chai) he he.
    Hôm nay tui sẽ uống dùm bác ly cafe 7x, nhưng bác phải uống dùm tui trong 6 tháng sau... he he mình lời chán

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng chiến sĩ binh nhất @dark_hanzo đã toàn mạng trở về tham gia cùng cafe 7X nhé...
    You are all I need, my love, my valentine
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Củ Chi ngày 16 tháng 5 năm 2003
    Caheo_@ thân
    Hôm nay anh đã trải qua cuộc thi kết thúc khoá huấn luyện tân binh. Vì vậy, anh có thời gian rảnh nên viết vài dòng cho em. Đầu thư, chúc Heo@ mạnh khoẻ và thi HK sắp tới cho thật tốt. Anh cũng gửi lời chào đến tất cả mọi thành viên của box.
    Anh ở đây thì ăn uống đầy đủ nhưng sức khoẻ thì k0 bình thường. Vào quân đội tuy ăn uống khổ sở nhưng lại béo ra, trắng ra, đẹp trai hơn. Chắc anh mà về thì Heo@ sẽ chết mê chết mệt đấy. Ở trong đơn vị anh người nào cũng tăng cân cả, có người sau 3 tháng tăng 11kg, còn anh thì tăng trọng hơi khiêm ốtn, chỉ có 3kg thôi. Nhưng mà vậy cũng là hơi căng đó. Bởi vì sau khi đi chỉ 2 năm nghĩa vụ thì tăng lên 24kg. Lúc đó chắc anh trở thành thùng ohuy di động quá (lăn nhanh hơn chạy). Công việc huấn luyện thì cũng bình thường thôi, vì bây giờ mọi người trong đơn vị cũng quen rồi. Thỉnh thoảng báo động chạy vòng vòng cho vui mà thôi. Tuy vậy anh k0 phải chạy vì anh là tiểu đội phó.
    Sáng hôm nay, anh vừa thi xong đợt kiểm tra huấn luyện tân binh.Nói chung là anh thi thì chỉ có giỏi và xuất sắc mà thôi. K0 những thế anh còn giảng cho ông sĩ quan chính trị về Adam Smith, David Ricardo bởi vì ổng dám đưa thuyết giá trị thặng dư ra loè thiên hạ. K0 những thế, anh còn cho ổng thêm vài bài chủ nghĩa khoa học xã hội và thêm một đống triết học duy vật biện chứng và duy tâm. Thế là ông sĩ quan ở phòng chình trị lữ đoàn tịt ngòi. Cuộc thi vấn đáp của anh kéo dài 1h 30'. Ông sĩ quan phải cho anh về gấp chứ k0 anh còn giảng cho ổng vài bài về Lịch sử triết học nữa. Thế là anh được 9đ, còn ổng thì cũng tởn tới già. Tới khi thi quân sự, ổng k0 dám kêu anh lên nữa và cho anh 8đ. Thế là khỏi phải thi, chứ thi thì chắc là rớt đài.
    Còn hôm trước, khi On@ và Sta@ lên, nhìn váo bịch quà là anh biết phần nào là của Heo@ rồi. Cảm ơn Heo@ nhiều lắm và đồ ăn thì cũng xơi hết rồi và cũng rất ngon. Nhưng khổ nỗi anh k0 thể ăn một mình được đành bấm bụng đưa cho mọi người cùng ăn. Còn SN box là vào tháng 4 mà. Lúc đó anh đang ở Củ Chi chứ đâu có uống café ở Bắc Hải đâu. Làm gì mà có cơ hội được đi uống café ở ngoài đường. 3 tháng nay bọn anh k0 được ra ngoài đường. Suốt ngày chỉ ở trong doanh trại mà thôi. Hôm đó, nhớ là SN box mà k0 thể nào về được. Còn cái di động của anh thì con quỷ nhỏ Cowgirl@ lấy mất tiêu rồi. Gọi vào số đó chỉ gặp nó thôi.
    Anh cũng rất mừng khi box mình phát trểin. Nếu có cơ hội, dù chỉ là 1 tiếng đồng hồ anh cũng tranh thủ online để xem thử. Còn vị trí mod của anh đã có người thay thế chưa? Có gì thì thông báo cho anh biết người kế nhiệm anh.
    Tại sao lại có vụ cãi nhau bên box BK vậy? Chắc là em buôn dưa lê hỏng qua đó nên hắn mới bán trứng ung cho em chứ gì? Giá như mà có anh ở đó. Lúc đó anh sẽ giúp em làm cỏ cả box BK luôn. Bởi vì các hiệp sĩ Kinter bao giờ cũng đánh bại bọn Beikher cả. Anh mà vào thì anh bắt mấy con chim oanh vũ vào trong quân đội làm roti nhậu chơi cho đỡ buồn. Trong này bọn anh thiếu mồi trầm trọng. Khi nào có dịp online anh sẽ hỏi tội dùm cho. Bọn nó mà còn chiến tranh thì anh sẽ cho vài tấn TNT hoặc C4. Lúc đó thì tụi nó chết cả nút. Trong này súng đạn nhiều lắm nên k0 sợ bọn BK đâu. Bọn em cứ quậy cho chít box BK luôn, có gì thì anh bảo kê cho.
    Còn Dark_Hanzo@ hình như là đóng tại quân đoàn 4 ở Bình Dương. Còn bên sư đoàn 9 ở Củ Chi thì anh tìm hoài mà k0 có. Còn việc chỉ tiêu bắn máy bay thì lúc nào cũng luôn luôn sẵn sàng rồi. Để anh kể chuyện anh mới sáng tác cho nghe nhé
    Một hôm đẹp trời, nhờ có sự làm ăn buôn bán của peace@ nên tại box KT có một cuộc giao lưu đầy thú vị. Cuộc giao lưu giữa các thành viên nữ của box KT vớ một số chiến sĩ quân đội. Buổi tiệc bắt đầu.
    Sau khi tất cả các cô trong box KT giới thiệu với tư cách chủ nhà, tới lượt các chàng chiến sĩ trẻ giới thiệu.
    Chiến sĩ thứ nhất: "Tôi thuộc binh chủng công binh"
    Starry@ tỏ ra vẻ là bà chủ tịch liền đứng dậy hôn lấy tay người chiến sĩ công binh và nói: "Cảm ơn bàn tay của anh đã gỡ tất cả số mìn còn sót lại sau chiến tranh"
    Chiến sĩ thứ hai: "Tôi thuộc đơn vị tham mưu tác chiến của tổng cục tham mưu"
    YupYup@ tỏ vẻ ra nhanh nhẹn, nàng ta liền hôn lên trán người chiến sĩ thứ hai và nói: "Nhờ có đầu óc của anh mà quân đội ta đã làm nên những chiến công vĩ đại"
    Chiến sĩ thứ 3 đứng lên giới thiệu: "Tôi thuộc binh chủng p... h... á... o... "
    Caheo_@ liền bật dậy, đỏ mặt và lắp bắp nói: "Em h... ô... n c... h... ỗ n... à... o đây chị Starry@?"
    He... he... he chuyện có hay k0 caheo_@ ?
    Thôi nãy giờ viết nhiều lắm rồi. Anh dừng bút tại đây. Chúc em mạnh khoẻ và xinh đẹp, "ăn nhiều mà vẫn béo". Chúc Sta@ làm luận văn và thi ra trường thật tốt. Cuối cùng là chúc toàn thể các member trong box KT dồi dào sức khoẻ và sống thật hạnh phúc. Và đừng ai giống như peace@
    Ký tên
    Peace của mọi người
    [quote:]Khi nào được tranh thủ về anh sẽ gọi điện ngay[/quote]
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện bác peace@ sáng tác mà cười đau bụng! Caheo_@ ơi, chị cũng k0 biết em phải hôn ở chỗ nào nữa
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    pháo thủ muốn bắn thì phải có kính ngắm. Ở trườn hợp này cứ hôn vào .... mắt là chuẩn nhất.

    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nói thẳng nói thật vào mặt nhau là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!
  10. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    bác peace@ à .. bác lone@ đóan đúng hông dzậy ?
    những ngày mưa

Chia sẻ trang này