1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư của em yêu! Xin lỗi em vì anh đã đọc nó quá muộn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi VCOM2006, 10/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VCOM2006

    VCOM2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thư của em yêu! Xin lỗi em vì anh đã đọc nó quá muộn!

    " Anh yêu thương!
    Anh ah! Em cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Giờ này em chỉ biết thương anh rất nhiều. Anh lâu nay luôn phải nghĩ một mình, phải đứng giữa mẹ và em. vậy mà em không hề hay biết. Chỉ biết là anh đang có một điều gì đó dấu em thôi. Anh ah! Em về Thanh Hoá làm sẽ xa anh rất nhiều. Em chẳng biết chúng mình sẽ đi đựơc đến đâu, nhưng thời gian em ở bên anh là em biết em đang rất hạnh phúc, và anh cũng vậy. Em nghĩ như vậy! Và em muốn làm cho anh thật sự hạnh phúc. Anh ơi! Giờ đây hai đứa mình lại xa nhau thế này, chắc phải lâu lâu mới được gặp nhau. Đây là thời gian thử thách rất lớn và em cũng rất sợ. Em sợ anh sẽ buồn và buồn rất nhiều nữa. Nếu như duyên trời bắt chúng ta phải xa nhau thì em cũng chẳng còn cách nào cà. Nhưng cuộc sống này sẽ thế nào nếu thiếu anh. Nếu có thể làm cho anh hạnh phúc, em sẽ ở bên anh suốt cuộc đời này. Nhưng nếu em ở bên anh mà gây cho anh nhiều muộn phiền thì em lại không thể. Em làm thế có đúng không hay sẽ làm anh khổ hơn? Nhưng em không muốn người yêu mình phải khổ. Em biết anh rất yêu em, nhưng phải làm thế nào để gđ anh cũng yêu em chứ. Em không yếu như mẹ anh nghĩ nhưng hoàn cảnh của gia đình em thì em làm sao thay đổi được, trời sinh ra em đã thế rồi mà.
    Lượng ơi! Hãy cho em được gọi anh như thế vì không biết em có còn được gọi anh như thế nữa không? Yêu anh em đã yêu hết lòng mình rồi. Anh sẽ vẫn sống tốt khi không có em ở bên, nhưng ai sẽ chăm anh những lúc anh ốm đau, ai sẽ là người bầu bạn cùng anh những lúc anh buồn. Xa anh em lại không thể yên tâm được. Em buồn lắm anh có biết không. Giá mà em và anh vẫn thế, vẫn vô tư không phải nghĩ ngợi gì mà chỉ nghĩ cho tình yêu thôi thì đâu đến nỗi. Em không thể ích kỷ vậy được. mẹ cần anh và em cũng cần anh, em biết anh có thể không quan tâm đến lời của mẹ, nhưng làm thế thì em lại day dứt suốt cuộc đời. Em không thể là người đàn bà thứ hai cướp đi tình yêu của mẹ được. Em biết phải làm sao đây anh? Giờ em chỉ mong anh đừng nghĩ gì nữa, hãy để mặc cho số phận, nếu ông trời không cho anh và em ở bên nhau thì chúng mình cũng không thể nào làm khác được. Chỉ mong rằng anh hãy sống thật hạnh phúc và đừng bao giờ nghĩ mình có lỗi với em cả. Anh không có lỗi gì cả, 2 đứa yêu nhau thì có lỗi gì hả anh. Anh và em không ai có lỗi với ai cả, chỉ tiếc một điều yêu nhau mà tại sao không đến được với nhau mà thôi. Hãy nói với em anh sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ và hạnh phúc ngay cả khi không có em ở bên. Em luôn mong anh như thế. Hứa với em anh nhé!
    Yêu anh mãi mãi! "


    Đấy là nguyên văn bức viết bằng soạn thảo Word của người yêu em, trước khi chia tay em về xây dựng quê hương! Chia sẻ cùng các bác!
  2. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    người ta nói xa mặt --> cách lòng và e thấy đúng thực tế là như vậy
    Bác chờ đợi 1 thời jan nữa, tự nó sẽ trả lời júp bác
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    tình yêu sẽ trả lời tất cả
    mong bác nắm lấy hạnh phúc của mình
  4. quatnan1000

    quatnan1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Chia tay ngọt nào
  5. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    sao lại để mất 1 người yêu mình đến thế? sao a ko giữ lại?
  6. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    thứ 1: Đ/c chủ topic nhận được thư đấy khi em kia đã về quê
    thứ 2: Có những cô gái khi quyết định xa người yêu mà ko ai có thể ngăn cản được.
    thứ 3: Cơ sở để anh nói 2 điều trên vì chính anh cũng đã bị tình trạng tương tự nhưng rồi....ko giải quyết được gi cả, và tới giờ, cô ấy vẫn chiếm 1 vị trí lớn trong lòng, nhưng ko bao giờ thể hiện ra bên ngoài.
  7. VCOM2006

    VCOM2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Người yêu em chỉ về quê thôi! sao các bác lại bảo em và người yêu chia tay!
    Được vcom2006 sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 12/11/2007
  8. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Thế em nó có cháu chưa?
  9. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Thật không đấy em?
  10. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Khi mà người ta đánh mất những gì người ta đã có người ta mới biết giá trị của nó. Thế mới biết cần phải nâng niu những gì mình đang có ở hiện tại. Những gì đã qua mãi chỉ là quá khứ, quá khứ không bao giờ trở lại. Sống bằng quá khứ chỉ làm mình luôn phải đuổi theo hiện tại mà thôi! Giờ việc cần làm là hiện tại ta đang có gì? Làm gì để dành lại những gì đáng lẽ ra phải là của mình nhỉ

Chia sẻ trang này