1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư của Heo!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 30/01/2003.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Thư của Heo!

    Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2003

    Mọi người yêu quý,

    Heo ra đến nơi rồi, từ ngày hôm kia cơ nhưng ko tìm đâu ra được cái dịch vụ, tức ghê......

    Hôm ra, trời nắng nhưng về chiều lạnh ghê lắm...Không khí Tết ở ngoài này cũng vui hơn ở trong ấy. Người người qua lại, đường xá đông đúc. Khắp các con đường, mọi người chở hoa đào, quất ,...về nhà, các em gái má hây hây đỏ, các em trai đầu láng mượt,........

    Hôm qua, trời rét quá, đi gần 1 tiếng đồng hồ mới tìm được cái dv viết thư cho mọi người, cóng hết cả tay đáng được vài dòng thì mất hết, bực quá đi về luôn....Nhớ mọi người quá, ở ngoài này ai cũng bận công việc nên nhờ ai chở đi đâu cũng ngại...hic...........

    Ngày mai là giao thừa rồi, mọi người đã chuẩn bị hết chưa, có chừa chỗ nào nhớ Heo ko ? ....Rảnh thì viết thư cho Heo nghe....

    Chúc mọi người năm nay ăn Tết vui vẻ , có nhiều lì xì & nhất là để dành lì xì cho Heo đợi ngày Heo vào.....héhé.....

    Ký Tên
    Heo



    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Cùng ngày cùng tháng cùng năm
    Đảo khỉ!
    Heo xa nhớ!
    Sao Heo ra đi, bỏ lại Fool 1 mình ôm nỗi nhớ! Nhớ heo tới nỗi suốt ngày hum qua, Fool ko có hột cơm trong bụng (toàn à hủ tíu không à). Fool đang lật chữ ký của Heo ra coi thì nhận hung tin, Fool và Heo đã ngàn dặm xa nhâu.
    Trời HN lạnh giá, Heo nhớ mặc nhìu áo ấm nghen, coi chừng lạnh quá, Heo mà sụt ký là hổng được đâu đấy! Tết nhứt tới rồi, lỡ sụt cân, bán mất giá, uổng lắm
    Tự nhiên thèm heo quay ghê mấy cha ơi!
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  3. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Em Caheo,
    Anh có théc méc nho nhỏ, sao em viết : các em trai đầu láng mượt ,hổng lẽ cái lạnh làm đầu láng mượt seo ???
    Trời Hà Nội lạnh lắm phải không em ??? Anh cũng từng nếm qua cái lạnh mùa đông này,nhưng không phải ở xứ Bắc mà ở miền Trung,ở Huế, vì Tết năm nào anh cũng về ăn Tết ngoài quê ngoại anh hết.
    Em đã gặp box 83 HN chưa ??? Sao không rủ các bạn đó đi chơi ??? Hì, ra HN mà không có người chở đi chơi cũng tiếc nhỉ ???
    Đêm giao thừa ngày mai, em nhớ bon chen ra đứng gần Cầu Truyền Hình cho bọn anh thấy mẹt nhá
    Public HCM rủ tối mai đi chùa hái lộc, em khoái lộc gì để anh hái cho-lộc tre-lộc trúc-lộc đa- hay là lộc mía để suốt năm ngọt như mía ???
    HEO yên tâm, mọi người vẫn nhớ em và cũng đã để dành sẵn quà lì xì cho em rùi- 1 bao cám Con Cò 50kg đủ để em xơi suốt năm Quý Mùi he he
    Hì hì, ngoài đó lạnh lắm nên dù đồ ăn thức uống nhiều cũng vẫn không cảm thấy ngon và không muốn ăn phải hôn ??? Nhớ lựa mấy món nóng nóng mà ăn nhá-lẩu,ớt....
    Kỳ này Heo về mà sụt ký thì tụi anh bán mất giá lém đó è , 1kg thịt Heo giá tới 3-4 chục ngàn chứ bộ.
    ...Em cũng như muôn người con gái khác
    Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi ???...

  4. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic...
    Heo thương nhớ của anh
    Thế là anh lại lỡ hẹn rùi. Tết nay anh hứa ra Hà Nội cùng em đi chơi. Chứ đi chơi ở trong này cái lão Giám đốc điều hành đáng ghét và mụ chủ tịch HĐQT thích rình mò theo dõi. Tuy nhiên ước muốn lại không thể thực hiện được vì những lý do khách quan và chủ quan. Bây giờ anh lại trở thành bệnh nhân trong bệnh viện. Chỉ vì cái tội ăn nhiều nên dẫn đến ngộ độc thức ăn. Nằm trong bệnh viện buồn quá nên chui ra đây để viết cho em vài dòng cho đỡ nhớ. Thế là không biết tết nay anh ăn tết ở nhà hay ăn tết trong bệnh viện đây. Hu...hu.... khổ thân tôi quá, bây giờ phải về bệnh viện uống thuốc rồi.
    Bye....bye....bye
    Người không iu em nhưng có thể bán em qua biên giới.
    Lão lái buôn
    Ký tên
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  5. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Heo con 83 lovely...
    Tại sao mọi người đòi vỗ béo em lên thế nhỉ...em ra HN chuyến này chắc hẳn là phát tướng lém phải ko?? cái này thì cũng tốt...trong này thì cái lão bợm nhậu Peace@ tối ngày đòi nhậu..còn cái bà Sta@ kia thì đêm nào cũng lên hù doạ anh ko được post mấy tấm hình của bả hồi tất niên lên Box...từ lúc em ra HN thì trong Box có 1 chút thay đổi là em YUP@ dễ thương nhà ta đã lên chức "trưởng ban đối ngoại" ..thế nên bà con ở các box khác tò mò lém..nhưng mà cái mà anh quan tâm nhất hiện giờ là tổng số kg của em đã là bi nhiêu rùi...ráng lên em...em mà vượt chỉ tiêu thì sẽ có thưởng đó ...mà cũng nên tập thể dục cho thịt heo rắn chắc ko nên có mỡ nhiều ăn ko ngon đâu em ạh...với lại lông lá thì cũng nên cạo bớt để lỡ khi làm thịt đỡ tốn thời gian cạo lông...
    Vài dòng gửi đến heo con nhé...
    Chúc Heo con lên kg nhiều...để còn thịt nữa chứ...
    Đẵ ký tên

    Life is so complicated,
    Getting knowledge it is not enough 4 you
    (^_^)
  6. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Caheo thương và nhớ
    Anh có tin buồn thông báo cho em.Có lẽ em nên ở hẳn ngoài đó,đừng về nơi SG này nữa.Mọi người ở đây đang rộn rịp thách cưới và chuẩn bị cho YUP về nhà mới.Nếu em về, anh e rằng em sẽ là sản phẩm được bình chọn thực phẩm -Hàng VN chất lượng cao- mất.Đừng về nhá em, lão pqh đã dao kéo sẵn sàng đánh tiết canh, lão Peace đã thủ sẵn bình đế Gò Đen,Starry thì đã mua sẵn sả ớt mần món heo giả cầy...Hu hu,em về là như Trư Bát Giới sa vào bẫy của 7 con yêu nhền nhện. Đừng về nhá em
    ...NHỚ có nghĩa chưa quên
    BUỒN chẳng qua vì nhớ
    NHỚ với BUỒN là một
    Đều bắt nguồn từ tim...

  7. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Dear Heo, Chúc ăn Têt ở HN vui vẻ. Nhớ đừng có nhậu xỉn hihi.
    Tic Tac Chec
  8. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hi, HEO thương. Nhớ HEO quá nhưng không biết làm sao đây. Thôi thì đành ôm nỗi nhớ dành vào tô bánh canh giò heo vậy HEO đưng nghe lời của tên pajero@ kia nhé... hãy vào Nam để anh còn có dịp ăn món heo nhiều món của box ĐH Kinh Tế TpHCM chứ. Và HEO cũng đừng lo lắng quá mà làm sút kg của mình nhé, như thế mất giá đấy. Cứ ăn ngủ đều đều là tốt rồi... hihi... khi HEO vào Nam thì sẽ vui biết mấy nhỉ...
    All for you
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội,3 tháng 1 năm 2003
    Rét quá đi!
    Mọi người sao rồi, Tết có vui ko? 3 ngày Tết Heo chỉ ở nhà ko à...chán lắm, hôm nay mới đi ra đường đươc có chút xíu, trời lạnh kinh khủng, nước mũi chảy tèm lèm, hai tay Heo đang cóng hết cả nè....Nhưng mà báo cho mọi người tin mừng là Heo đã lên 2 kg trong vòng mấy ngày ( hic)...Đọc thư mọi người Heo vui lắm, sẽ cố gom thật nhìu lì xì để vào đó còn ăn nhậu nữa chứ.....
    Cũng có rủ 83 HN nhưng mà thấy họ có vẻ ko nhiệt tình lắm nên thôi, nói chung là ăn Tết ngoài này cũng có cái vui , thú vị của hương vị Tết nhưng ko có bạn bè đi chơi chung, buồn lắm....Nhớ mọi người ghê ta, ko bít mọi người có nhớ Heo ko nhở( chắc ko rùi, đang lo cho Yup làm đắm cưới mà)...oaoa...
    Thế nhá, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ ha ....Hen gặp lại

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tui đang tưởng tượng tô bánh canh giò heo nóng hổi mang ra bụp giữa thời tiết lạnh lạnh chắc phê lắm nhỉ!
    Heo vô Nam nhanh còn đi ăn bánh canh giò heo nhe!
    Jeno

Chia sẻ trang này