1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư của Heo!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 30/01/2003.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ngày.. Tháng... Năm...
    Heo iu wí!
    Chị đã đi chúc Tết các bác và có gửi lời đòi lì xì của em tới các bác rùi. Nhưng mà các bác nhà mình quá sức đi mất, chẳng bác nào chịu ra đồng nào cho chị em mình cả . Chị đành tạm gác vứn đề này lại chờ khi em dzô trổ tài mè nheo. Em dzô mới là mùng 9 thui, vẫn còn mùng nên vẫn còn đòi lì xì được mà hen .
    Heo iu wí của chị, em nhớ ăn uống bồi dưỡng tẩm bổ vô nghen. Mấy bữa nay sau Tết thị trường khan hiếm hàng thịt heo tươi sống nên giá cả đắt đỏ lắm. Em mà xuống ký thì chị lỗ chắc => sẽ k0 có xìn để lì xì cho em đâu
    Em cũng nhớ nhín ra 1 ít tiền lì xì để mua quà cho mấy anh chị nhe. Bác On thèm ăn cốm, nhóc Will là ô mai mơ gừng, bác p_do thì khoái chè lam, bé Yuppy chắc kết món ô mai chua ngọt, chị thì đang thèm ô mai sấu . Riêng ông PQH thì chắc chẳng thèm gì đâu . Thế nhá, mỗi thứ độ 10kg là được. Theo như chị nhớ thì ô mai đâu có vài chục nghìn 1 kg à, rẻ rề ha em gái ha .
    Đó là nội bộ, còn về mặt đối ngoại thì em có lòng tốt cứ mua thêm cái gì đó cho các bác khách khứa nhà ta. Nếu em k0 đủ xìn mua thì giao trách nhiệm lại cho bé Yuppy, bé Yuppy sẽ có trách nhiệm san sẻ bớt quà cho các bác ấy, vì bé Yuppy hiện đã lên chức Trưởng ban ngoại giao .
    Heo bít k0, thực ra thì mấy món đó cũng có bán trong này nhưng chị thích em xách từ ngoài ấy vào hơn . Thế mới tỏ rõ lòng thành mừ
    Thui chị nói bi nhiêu đó thui. Chừng nào nhớ ra còn cần gì thì chị sẽ gửi thư cho em tiếp. Nhớ gọi điện báo giờ vô thì chị mới đi đón được nhe
    Ký tên: chị
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Heo về nhớ mua wà cho anh nữa nha heo ...

    Nothing's Impossible !!!
  3. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    hichic...
    Khổ cho heo, giờ này ngoài HN lạnh lam nhỉ? Mà trời lạnh thì mấy con ỉn nhà ta cũng tăng trọng lên nhưng toàn mỡ thôi à. Vào SG bán mất giá rồi. Thôi, bán ko được giá thì nuôi tiếp để làm con "ỉn sề" rồi bắt heo sữa đi bán cũng được. Heo sữa giờ có giá hơn nhỉ !
    Heo ở ngoài ấy có ăn thì cũng đừng quên tập thể dục nhé, chứ ko mỡ nhiều khó bán lém.

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Heo nhớ và thương
    Nghe em kể Hà Lội lạnh lắm mà trong này anh chẳng thể nào hình dung rõ ràng sáng sủa được.Hay là khi nào em vào lại trong này, em mang theo 10 cây kem Wall để cho anh biết cái rét tê người của HN nó như thế nào nhá
    Anh hỏi bọn 83 thì chúng nó bảo có đến nhà mừ em kô đi được ????
    Em thấy mấy ngừi trong này kinh chưa ??/ chỉ toàn hăm he cắt tiết ,cạo lông ,mần thịt em thui .Anh thì kô như vậy, anh đối xử với em tình củm lém, Sẽ kô có chuyện giết mổ gì ở đây hết , anh chỉ nuôi em như nuôi thú cưng trong nhà anh thui, cho ăn ngày 3 bữa,tắm rửa chải chuốt ve bét côn trùng sạch sẽ,tối cho ngủ chung nữa, sướng nha
    Kỷ niệm không là dao
    Mà cắt lòng đau nhói
    Kỷ niệm không là khói
    Mà sóng mắt cay cay
    Kỷ niệm không là dây
    Mà trói hồn vương vấn

  5. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    em ca-heo bao gio` vo sg vay?
    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Heo iu wí.
    Sao chưa thấy báo ngày giờ vô cụ thể?
    Chị đã giữ đúng lời hứa với em là k0 thèm léng phéng gì với lão On (lão í về wê mất tiu, có ở đây đâu mà léng phéng ). Lão í sắp lên rùi. Em vô lẹ đi, k0 thôi chị k0 giữ được lời hứa nữa đâu, mất công em ăn vạ chị k0 đền cho em được
    Vài lời vậy thui. Em nhận được những lời này chắc sẽ vô sớm .
    Hi hi ha ha
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  7. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Heo thương,
    Trốn biệt đâu mà mất tăm vậy ??? Ló mặt ra coi cái nào..xem mập ốm thế nào?? mà này...em đừng có mà bị lung lay tư tưởng những người khác nói xấu anh nhé...nhất là Sta@ đấy...phải giữ vững lập trường nghe chưa

    Life is so complicated,
    Getting knowledge it is not enough 4 you
    (^_^)

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 08/02/2003
  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    heo thân,
    mấy ngày trước will không lên tiếng vì lên tiếng sớm heo đâu có nhớ,gân đzìa thì mới nhắc đến nghĩa vụ chớ ha heo
    mấy bữa trước đọc báo thấy hà nội đua xe dữ quá,không biết heo có tham gia đu căm không nhỉ,đi đường nhớ cẩn thận kẻo thành heo xông khói khó ăn lắm à
    con gà mái mấy bữa nay cứ kiu hoài,không biết có làm heo bị nhảy mũi không ta,nếu có thì vô đây xử nó thành gà luộc luôn nha.
    Chết một nỗi máy bay cấm động vật lên,vậy heo làm cách nào vô đây,lúc này heo tăng trọng quá sao nhét vô va ly cho vừa chớ,hay là nhờ 83 ngoài đó mần thịt ,cạo lông,móc ruột sạch sẽ rùi đem ướp muối,ngâm lạnh đem vô cho dễ hen.
    bye heo

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chậc, mùa này Heo có giá phết...lên cân nữa thì tuyệt. Các cô các chú cứ viết thư như thì chỉ tổ cho Heo lo nghỉ rùi sụt kí thui...thiện tai ..tai tái nạm gầu gân....vân vân......
    Phương Nam[​IMG]

Chia sẻ trang này