1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư của kẻ ngoại tình!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhbuon_emcovuikhong, 27/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhbuon_emcovuikhong

    anhbuon_emcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thư của kẻ ngoại tình!!!

    anh à !!! sẽ là buồn cười nếu nói em nhớ anh , nhưng hình như là như thế,,hình như là em ko được quyền như thế, hình như là ko nên như thế.....
    àh mà ko , tất cả những hình như ấy đều là chắc chắn....!!!
    Anh cứ bảo rằng anh giúp em quên , anh cứ hứa rồi anh chỉ làm điều ngược lại..
    làm sao em quên khi anh cứ luôn ở bên em , làm sao để quên những gì người ta luôn thấy hả anh
    Chúng ta thật hư đốn..
    em ko thích cái cảm giác đó, cái cảm giác mỗi khi ở bên anh mà cứ thấy mình tội lỗi.....
    dẫu rằng khi ấy còn có những ngọt ngào và yêu thương.....
    hôm qua em đã bảo với anh rằng " cảm giác mình muốn mà fải ngăn mình ko được làm là điều khó tả "
    thật sự là như thế đấy anh !
    Em rất muốn bên anh, nhưng em biết đó là điều ko tưởng....
    em hiểu!!!
    Đã có lúc em ước gì người cùng anh qua những khó khăn và bồng bột ấy là em chứ ko fải chị ấy...em đã ước..........
    Cho dù như thế để đến ngày hôm nay anh có đối xử với em thờ ơ , hờ hững. thì cũng đã có những tháng ngày chúng ta thật sự dành cho nhau, là của nhau chứ ko fải dằn vặt mình như thế......
    Em hư nhỉ?
    Em chẳng thể có đủ chút dũng cảm nào để tự tin mà tranh giành anh với chị ấy, hình như em thua ngay từ khi bắt đầu...em ko có đủ can đảm xen vao cs của gđ anh , dù chỉ là như 1 cái bóng.....em ko thể!!!!!!!!
    khi anh ôm em trong lòng em nghĩ đến chị ấy, nghĩ đến cảm giác của chị ấy nếu biết điều đó,, em chắc nếu là em , thì nỗi đau ấy sẽ vô bờ lắm....
    và em nghĩ đến con trai anh , Cun'''' có tội gì đâu anh , em chỉ muốn giữ cho cún con 1 gđ hoàn hảo, ....trọn vẹn những vòng tay của bố và mẹ để lớn lên.......
    có thể là em quá tham khi vừa muốn có anh lại vừa muốn tất cả những điều như thế,
    càng ngày em càng nhận ra anh chỉ như là sương khói bay ngang cuộc đời em . đến rồi sẽ đi,...em ko nắm bắt được......
    Em sợ điều đó, sợ cái cảm giác trống rỗng khi anh đi qua.....
    Em ko biết sau tất cả em liệu có còn đủ mạnh mẽ.....
    Anh chẳng bao giờ có thể bỏ những gì mình đang có để bên em .....
    còn em lại sẽ chẳng thể nào chấp nhận cho A như thế???
    vậy thì làm sao???
    chúng ta như chơi 1 trò chơi vậy sao anh ????
    Em ko muốn....
    yêu với em ko fải là 1 trò chơi......
    Khi anh nói yêu em , khi nhìn vào mắt anh ,em biết lòng mình sẽ yếu đuối. em biết những bướng bỉnh sẽ tan ra......
    Nhưng anh ơi, em chỉ là kẻ đến sau mà thôi....mãi mãi chỉ là như thế ..........
  2. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết nói gì bây giờ. Tôi ở địa vị người con trai trong câu chuyện của bạn. Người con gái yêu tôi cũng hi sinh cho tôi như bạn đã làm cho nguiwò con trai kia. Chỉ co điều em vãn cho rằng tôi không yêu em thực sự, trong đàu em luôn nghĩ tôi coi e là 1 món đồ chơi. SỰ THẬT LÀ EM LÀ NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY. Hôm nay, trong canh khuya trên mảnh đất Thái Bình tôi lại vào Yahoo của em, ngắm nhìn 34 bức ảnh của em, lòng cồn cào nhớ em da diết, xót xa quá, căm thù mình quá và vẫn trọn lòng yêu em như buổi ban đầu. Tôi tham lam quá????đúng là tôi quá tham lam, nhưng đừng nghĩ tôi coi em là đồ chơi.........thời gian, vâng chỉ có thời gian mới minh chứng được lòng tôi. Vạn lần mong em đừng nói lời VĨNH BIỆT. Con trai tôi mang tên PHÚC THÀNH
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bạn đâu phải kẻ ngoại tình, và bạn chỉ là nạn nhân, nạn nhân của một chuyện tình vụn trộm mà trong tình thế này, bạn khó mà chạy trốn khỏi cảm giác tội lỗi. Chính nhân vật "Anh" kia của bạn mới là kẻ ngoại tình, và anh ta là người hưởng lợi nhất trong chuyện này. Anh ta biết bạn không quên được và luôn yêu anh ta nên chắc chắn là anh ta sẽ không bao giờ rời xa bạn, cho đến khi... ong chán **** chê.
    Khổ, phụ nữ bây giờ sao mà lạ! Bao nhiêu gã đang một mình thế thì không ưng, cứ đâm đầu yêu những gã đàn ông đã vợ con đùm đề, và yêu đến mù quáng mà không biết rằng họ chỉ là 1 bến dừng tạm bợ.
  4. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ô! Cái gì thế này? Mình lạc bước vào đâu thế nhỉ? Sáng tác kiểu thế kỷ 21? Haha... Đáng được vote mấy lần 10* ấy chứ! Thế SĐ là tên con trai của ai thế nhỉ?

Chia sẻ trang này