1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thư của mẹ!!!!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 24/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    thư của mẹ!!!!!!

    Con trai yêu quý !
    .......
    Mẹ đã nhận thấy những đổi thay của con thời gian vừa qua . Những phút mơ màng, những nụ cuời bối rối khi ai đó vô tình nhắc đến một cái tên. Có những buổi tối về trễ để rồi sau đó đèn phòng con thắp tới sáng.....
    Những thay đổi ấy rất nhỏ thôi , mẹ biết. Con chẳng phải giật mình như thế . Đơn giản vì mẹ là mẹ của con . Mẹ hiểu con trai mình đã lớn và biết đâu chính thời điểm mẹ đang viết bức thư này, con mẹ đang ngỏ lời hay đang nắm tay một cô gái nào đó. Nghĩ đến con mẹ lại miên man nhớ về quá khứ , về một cô gái 17 tuổi là mẹ con 25 năm về trước . Và lúc này , khi ngẫm lại, mẹ càng thấy mối tình đầu có ý nghĩa đến nhuờng nào.
    Với mẹ, ấn tuợng về lần hẹn hò đầu tiên , nụ hôn đầu tiên ,. và bó hoa đầu tiên cùng những bước nhảy slow đầu tiên sẽ ko bao giờ nhạt phai . Mẹ vẫn nhớ mãi tâm trạng của mình khi lần đầu tiên nghe lời tỏ tình dịu êm " Anh yêu em ". Con nên biết rằng, một trong những điều tuyệt diệu nhất trên đời , con khám phá đc là khi con hiểu ra rằng " ngưòi ấy " đã yêu ta bởi vì ta là chính bản thân ta.
    Mối tình thuở sinh viên cho mẹ yêu và đc yêu một cách xứng đáng . những điều ấy có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong suốt cuộc đời mẹ và mẹ quyết định chia sẻ nó với con vào đúng những ngày quan trọng đang đến với con , con trai ạ.
    Hơn bao giờ hết , mẹ mong con hiểu rằng :
    Mỗi nụ hôn là một phép màu . Nó giúp con khám phá thêm tâm hồn của một ngưòi con gái, chứ ko chỉ là phát hiện mới về "động- từ- hôn ".
    Sự trân trọng và dịu dàng là điều con cần trao cho ngừoi con gái ấy và nhận lại từ cô ấy
    Nhưng điều con hiểu ra về một ngừoi khác giới sẽ có giá trị mãi đến sau này
    Uớc gì con mẹ sẽ cảm thấy :
    Cảm giác êm ái , thanh bình khi con nắm tay một ngừoi con gái . Như đc quay về mái ấm gia đình khi con nhìn vào mắt ngừoi con yêu.
    Và con ơi hãy nhớ rằng :
    Nếu con yêu một ngưòi mà ngưòi đó ko yêu con thì con đừng vì thế mà bắt mình phải biến thành ngưòi khác .
    Mỗi lần hẹn hò là một chuyến mạo hiểm nếu như mỗi lần con lại gặp một cô gái vì mỗi ngừoi trong số họ đều nghĩ về thế giới theo một cách riêng. Con cần phải cẩn thận, phải lựa chọn cho đúng , và hãy yêu cho thật lòng bởi điều đó ảnh huởng thật nhiều tới cả cuộc đời con.
    Mẹ cầu cho con tìm thấy ngưòi con yêu hơn cuộc sống của chính mình. Người ấy sẽ cùng cuời với con, làm dịu đi những lo âu của con, ngừoi ấy sẽ thử thách những giới hạn của con, dạy cho con khám phá chính bản thân mình.... Và trên hết , mẹ cầu cho ngưòi con gái ấy sẽ yêu con bằng tất cả trái tim...
    Như mẹ đã và mãi mãi yêu bố con
    Dù rằng bố ko phải mối tình đầu của mẹ.
    Dù rằng bố ko còn nữa .
    Đúng vậy đó là điều cuối cùng mẹ muốn chúc con. Rằng hãy tìm đc cho mình một mối tình mà con chẳng bao giờ quên , một ngừoi yêu thực sự sẽ mãi mãi là một phần của cả cuộc đời con, ngay cả khi ngừoi ấy ko còn nữa. Điều này đâu phải viện đến một phép màu, phải ko con yêu ?!!
    Yêu Quý
    Mẹ của con




    Mọi ngừoi nghĩ sao về bức thư này , em cảm thấy bức thư này thật tình cảm và ý nghĩa . Nhưng các bác có nghĩ rằng , để tìm đc một ngừoi mẹ như thế này đúng thật là khó lắm , ngưòi mẹ nào bây giờ cũng quát " học đi , đừng có mà yêu đương vớ vẩn " và mọi nguời nghĩ sao về bức thư này chứ nha !


    mèo con nghịch ngợm
  2. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Này bác BM bịa giỏi thật!
    Thời buổi này mà có bức thư như thế thì chỉ có trong mộng thôi nhé!Bác cứ mơ ra rồi nói lung tung!Xìiiiiiii!
    Chuyện này đúng là phi lí!Làm giề có bức thư đó cơ chứ!

    LEARNING BY
    MISTAKE
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    bức thư này như một sự trao kinh nghiệm cho con mình ấy nhỉ???he he he he...kinh nghiệm của 1 người mẹ để con trai đi tán gái...he he he he...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  4. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Học tán mà học ở mẹ thì có mà xách dép nhé!Học ở bố ý!Nhưng mà muốn học chắc phải đợi tới lúc ông ý 80 tuổi!Vì ông ý dấu nghề mà!He he he

    LEARNING BY
    MISTAKE
  5. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dân Dốt văn hoá nên ko biết đây là bức thư đã được viết trong Báo Hoa học trò ! xì xì ! hay thế còn chê và đây là điều hoàn toàn có thiệt ! Mai sau mình sẽ là 1 người mẹ như thế hihi ! Xem bói mình có " con trai quý tử " mà !
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hay cái gì mà hay chứ???suốt ngày hoa mới chả học trò...
    ê đi bói lúc nào thế???kinh nhể mới mấy tuổi đâu mà đã biết sau này sinh quý tử rùi...bác nào con một thì mau mau mà tán em rose đi kìa ko thì...he he he he...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  7. forever_sad

    forever_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    cái thư đó co trên H2T rồi mà ,tui cũng đọc rồi
    Thư đó hình như ko phai dân Châu á viết đâu ,chắc là bọn châu âu rồi ,dân châu á đâu có kiểu ông bà bô mà lại tâm lý và gần gũi với con cái đến như vậy ,chỉ có bên châu âu thì mới vậy thui
    phải bây giờ mà đề cậo tới vấn đề đó thì kiểu gì cung bị chửi cho té tát ,"học ko lo hoc chưa chi đã yêu đương nhăng nhít "
    em lạnh lùng quay mặt đi mãi mãi
    để mình tôi với nỗi nhớ chơi vơi
    Apollo
  8. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi mẹ...

    Mẹ ơi...Con biết nói gì với mẹ để mẹ bớt buồn bây giờ...Hic...Con biết bây giờ mẹ buồn lắm...Hôm nọ lúc chat con nhìn qua Webcam thấy mẹ gầy và có vẻ già đi nhiều...Con thương mẹ lắm..Mẹ biết ko...Nhưng con chẳng hiểu sao con ko thể nói ra lời được...Chắc tại từ trước tới giờ con ko quen nói những lời tình cảm...Hic..Giá như lúc này con có thể làm điều gì đó cho mẹ...
    Nhưng xin mẹ hãy yên tâm...Con giờ này đã khác xưa khá nhiều...Con đã có thể tự lo cho mình và sẽ tự mình vượt qua mọi thứ...Bây giờ con đã có chỗ làm...Tuy lương ko được bao nhiêu..Nhưng cũng đủ để trả những khoản cần thiết...Đúng như mẹ nói...Bây giờ con mới biết quý trọng...mới biết giá trị của đồng tiền...Tiền bây giờ tuy rất quan trọng với con nhưng cũng ko thể quan trọng hơn mẹ...Đi xa con mới biết là cuộc sống thật khó khăn khi ko có mẹ chỉ dẫn, dìu dắt...Bây giờ con cũng cô đơn lắm mẹ ơi...Con nhớ mẹ nhiều...
    Mong mẹ hãy tin tưởng nơi con... Hãy lo cho mình nhiều hơn...Và hãy nhớ rằng con yêu mẹ và mãi mãi là con ngoan của mẹ...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  9. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Thôi thôi tôi xin các ông các bà stop ba cái vụ thư với chả từ này lại!Có gì thì xách về,in ra,để trong tập tài liệu của mẹ!Thế là yên chí 2 hôm sau sẽ có 1 lá thư đúng như thế nhá!
    He he he!Tuyệt chiêu để nhắc nhở mẹ đó!

    LEARNING BY
    MISTAKE
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lá thư của macodon thật cảm động , em đã biết suy nghĩ nhiều so với cái lần đầu tiên chị biết về em rùi đấy . Chắc sang bên đấy buồn lắm hả , khổ thân .
    Tôi muốn có một ngừoi mẹ ngừioi bố cũng là những ngừoi bạn , có thể tâm sự đc , cùng trao đổi kinh nghiệm . Đọc bức thư này trong báo mà tôi thèm có những lời khuyên lời nhắc nhở rất nhẹ nhàng thế này !
    mèo con nghịch ngợm

Chia sẻ trang này