1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thư của mẹ!!!!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 24/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Các bạn sướng nhẩy!
    Tui thì chẳng mong chi nhiều!Chỉ mong mẹ tui khỏi bệnh để ba mẹ được sống với nhau vui vẻ đến cuối đời!Tui thương ba tui lắm nên sang bên này học cũng chỉ mong làm giàu để kiếm tiền chữa bịnh cho mẹ!Các bạn thật sung sướng vì ít nhất còn có thông tin gia đình,bạn bè còn tôi lên mạng suốt nhưng đâu có được 1 lá thư của gia đình mấy đâu?Robot này cũng buồn lắm!Chẳng có ai chia xẻ cả!Thôi thì hôm nay nói với box vậy!Thằng này suốt ngày lỳ lợm thế mà có ngày phải nói những điều này!Buồn quá!Chính vì thế nên tôi mới không khoái cái topic này!tôi xin lỗi vì trước đó nói mấy lời không phải!
    Thui tôi chẳng nói về ba cái chuyện này đâu!
    Hehehe!
    Lại là robot nào!
    Trời ạ mấy ông mấy bà đừng có mà mơ tưởng nhé!
    Trên đời này mà có lá thư thứ 2 thì chắc chỉ có trong mơ thôi!
    Hahaha

    LEARNING BY
    MISTAKE
  2. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua như chiếc lá rơi...
    Rồi tất cả sẽ qua và ngày mai lại đến ...
    Tui phải biết làm sao đây để cho mẹ tui hiểu ra mình đã lớn rùi , không cần sự quan tâm quá tận tình của mẹ nữa ...Một điều phải làm cái này , hai điều phải làm cái kia ,thậm chí có hôm tui đang chơi cùng lũ bạn gần nhà thì mẹ tui sang gọi rõ to:"Tuấn Anh " ơi về uống sữa ...Trời ạ ..!!!Không thể tả nổi cảm giác của tui lúc ấy ,chẳng còn cái lỗ nẻ nào để tui chui xuống nữa, đành cúi mặt đi về trong tiếng cười của bọn bạn tui. Và nói chung là còn rất nhiều lần vô ní khác nữa ...Tui đã bao nhiêu lần bảo với mè tui rui nhưng mà đâu thì vẫn đó . Thậm chí có lúc tui và mẹ tui tranh luận cực kì gay gắt nhưng chẳng ăn thua.Tui đành im lặng vậy . Các bạn ơi cho tui một lời khuyên đi nèo ...Không tui chán cái cảnh nèo lắm rùi .
    MÌNH NGHÈO TAY TRẮNG TƯƠNG LAI CŨNG HÉO MÒN ...
    [marquee]@L2 - MadeinA2
    [marquee]
  3. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Bạn đi học về,cất cặp sách đúng chỗ,dọn dẹp lại phòng cho ngăn nắp,ra quét dọn nhà,giúp mẹ nấu cơm!Khi đi chơi thì nói với mẹ "Mẹ cho phép con đi chơi"!Tầm 1 tuần như vậy thì mẹ bạn hiểu liền!Lâu lâu thấy mẹ buồn thì ra hỏi han!Có việc gì giúp được thì giúp!Nói chung là chứng tỏ cho mẹ thấy bằng hành động ý!
    Thế nhé!
    Bye!!!!!

    LEARNING BY
    MISTAKE

Chia sẻ trang này