1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư của Sheva :

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi batistava, 05/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Thư của Sheva :

    Đây là bức thư của Sheva sau sự kiện một số báo, tin nói rằng anh đã không muốn ở lại Milan...

    "Cuộc sống của một cầu thủ chuyên nghiệp cũng như bao nghề nghiệp khác cũng phải theo những nguyên tắc nhất định. Khi tôi chọn bóng đá là sự nghiệp của đời tôi cũng có nghĩa là tôi đã sẵn sàng chấp nhận những nguyên tắc đó sẽ được quyết định bởi những người khác - là trọng tài, huấn luyện viên, các nhà lãnh đạo, đồng nghiệp và cũng bởi các phương tiện truyền thông. Và nhánh cuối cùng này đã can thiệp khá thường xuyên vào những điều xảy ra ngoài sân cỏ mà người chịu trách nhiệm chính là những phóng viên.

    Thật đáng tiếc là khi đi săn lùng những tin nhạy cảm, một số người đã quên là các superstar cũng chỉ là những con người bình thường. Đúng là phải thừa nhận rằng Milan đang không trong thời điểm tốt đẹp nhất . Có nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan dẫn đến điều này. Tuy nhiên chúng tôi vẫn là một ĐỘI BÓNG- nơi tính cách, khát vọng của mọi người hòa làm một để phục vụ cho khát vọng dành thắng lợi chung. Rất nhiều đồng đội của tôi đã gặp báo chí Italia để yêu cầu sự ủng hộ và cảm thông. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi cũng sẽ phải làm những việc như vậy với các đồng hương của tôi ( các phóng viên Ucraina ).

    Một tờ báo thể thao nổi tiếng của Ucraina vừa qua đã đưa một số tin nhạy cảm nhưng lại sử dụng những thông tin giả dối về cái sự chia rẽ giữa các cầu thủ của Milan. Những thông tin này được chuyển đến các báo của Italia đã được viết từ những kết luận lố bịch.
    Nó ngay lập tức được tung lên Internet và làm hoang mang không chỉ những cầu thủ của Milan mà cả những phóng viên Italia. Không quan trọng ai đã làm những điều này, mà điều đáng nói là có một số người tin vào những thông tin này. Tôi rất buồn vì sự việc này đã xảy ra ở nơi tôi cảm thấy tin tưởng nhất, và từ những phóng viên Ucraina, những phát biểu của họ đã làm tổn thương tôi.

    Tôi đang sống ở Italy nhưng tôi lại là một người Ucraina, một công dân của tổ quốc tôi. Tôi đã luôn luôn cố gắng dù là ở Dynamo Kiev, ở Milan hay ở đội tuyển Quốc gia để thể hiện hình ảnh của bóng đá Ucraina và mang lại hạnh phúc cho những người hâm mộ Ucraina. Và sẽ không có gì có thể thay đổi khát vọng đó của tôi trong tương lai. Đổi lại, tôi muốn có được một sự tôn trọng giản đơn nếu đó không phải là một sự ủng hộ.
    Tuy nhiên, với những thông tin méo mó này, người phải nói về sự tôn trọng với người đọc, đó chính là giới báo chí..."

    il Milan è il più
    To know you is to love you, you're everywhere i go and everybody know
    To love you is to be part of you, i've paid for you with tears and swallowed all my pride
  2. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết báo chí là như thế nào không? "Mồm gàu lưỡi chổi"
    Our love is eternal !!!

Chia sẻ trang này